Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đúng rồi, chị thấy chỉ có các khách sạn xịn xịn tí mới dùng dao răng cưa để cắt bánh mì ở quầy ăn sáng buffet. Còn bà con ta dùng dao Thái Lan cũng cắt đứt bánh mì đc mà, cần gì dùng dao răng cưa, hihihi. Nhà chị có 1 rổ dao Thái Lan chuôi vàng vàng ah, vì MC cứ thấy dao cùn là đi mua dao mới. Chị với OX thấy kinh dị quá phải đi kiếm cái đồ mài dao gấp thôi. Mà cái hàng của VN mài chỉ thấy đau tay, dao vẫn cùn. Chị dâu chị có cái mài dao Ikea xách từ bển về, mài 1 phát là con ruồi bay ngang qua cũng rụng vài cái chân nên là lại sồn sồn đi kiếm hàng ở VN.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 phòng e vừa liên hoan hoa quả, e làm độ 2 quả đào với vài quả nhãn mà đã đầy bụng rùi, lại phải đi kiếm hộp sữa chua cho đỡ khó chịu có phải làm excel gì k c Kún
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà có ai muốn mua cái này không, hàng Thái Lan, 165k/đôi, trong Tp.HCM nhé. Em đang đặt mua, tối nay nhờ chị gái mang ra.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đứt thì đứt đc nhưng nó nát. dao cắt bánh mỳ k cần quá sắc, nhưng răng cưa là để khi cắt bánh, nó phân tán lực như thế nào đó mà bánh mượt, k bị nát bét, nham nhở
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cửa hàng có cái mài dao mà, riêng anh mài dao này mặc dù nhập ở TQ về dưng Made in Thụy Điển nhé.đảm bảo mài xong tóc rớt qua con dao, lúc cham nền nhà đã thành tiêu sọ....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ngoài này nhà mình mau có 120k mà chị??? chị cho em kiếm 45k đi, chiều e ship ngay cho chị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah, nhưng mà nó tác dụng với 1 số người đó chứ, cụ thể như MC chị ah. Bà cụ khoảng 20 năm nay ko tiếp xúc va chạm với XH nên là các em ấy hù cái là xoắn lên, hối con giai đặt cọc ngay. Ôi trời, mua nhà mà như đi mua mớ rau ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ, loại 120k chị cũng biết, nhưng là hàng TQ mà, còn em này bán hàng TL nên chị mới ham.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em dabeo có bán đấy chị ơi, hình như 160k. Hôm trc ọp Trần Huy Liệu e thấy chị Khét đi đôi này
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bực quá ah, e đang có chiện cần nói nghiêm túc thì anh cua gạch cứ hết kiss, kiss, smile, smile...e mí gắt lên, lại dỗi...đúng là của nợ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 công nhận bài cũ dưng vẫn tác dụng nhắm . hôm nay e gặp 2 bạn MG, nó ko biết e từng ngồi ghế nóng của chúng nó cả chục năm rồi, nó lại giở bài thế nọ, thế chai, mình cố nghiêm túc mà ko kìm được: chị đọc cái bài của em đang tập đọc từ lúc chúng e còn ngồi ghế nhà trường rồi..(chúng nó toàn 90, 89 mà).
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ơ chị, cái này em Dabeo có mà, hôm ở anh Tần em với Kin mua 1 đôi, giá rẻ hơn thế này mà
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ghớm, cụ ấy làm bánh trái cả chục năm nay, bỗng dưng đi mời, cụ lại mắng cho dậy đĩ bôi phon