Ðề: Bếp Kún tầng 10 Oh dè. Lại có 1 cái add vào ếch theo. Dạo gần đây chị vào cornershop.vn mà toàn bị lỗi ko load đc hình ảnh nên thành ra chẳng biết tụi em có gì ah, chán như con gián.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/622883-Giày-nhựa-hoa-đi-mưa-Thái-Lan
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em ko biết đâu. Em oder 1 bộ rồi đấy. Lúc nào lấy hàng được chị báo em. Em ko ở HN nhưng vẫn qua lấy được chị nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái ếch theo đây cả nhà nhá: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AiBZx0YDu-OHdC1hZG5TSXpVS0pibkQ2UkZObDBSVEE#gid=18 Chiều chị có việc qua NTĐ nên chắc sẽ mò đến cửa hàng lấy luôn cũng được Kún nhỉ, nhân thể ngắm còn ngắm quần áo À, địa bàn hoạt động của mình là Thành Công - Kim Ngưu, ai muốn lấy gì ở NTĐ mà ko đi off, mà lại gần địa bàn của mình thì ới nhé, mình sẽ thồ về luôn cho
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm đấy chị có nhìn thấy, hỏi ai đó mọi người cũng bảo ko biết của ai. Lần đầu tiên, ngượng bỏ mịe, có dám hỏi nhiều đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ko dám hứa chắc với mày vì thứ 7 này ko hiểu nhà con dì có cho bọn trẻ con lên ngoại ko. Nếu nhà nó lên thì thứ 7 này chị cho con lớn về, tối CN ăn tối xong đi đón nó thì chị lấy hộ mày rồi mày qua nhà ngoại chị ở chỗ đối diện Triều Khúc lấy. Hay mày cứ đăng ký đi, cùng lắm CN chị ôm về nhà chị, T2 mày qua lấy (gần Bờ Hồ) Trưa nay em về nhà ,bác GV mách là hôm nay ông chửi con bé nhà em 1 trận tơi tả là đồ mất dạy, … nó khóc thì lại chửi tiếp là mày khóc gì, tao vả cho mày vỡ mặt ra bây giờ… Em nói thực là em điên hết cả người, em ở nhà mà ông ý chửi con em thế là em ko nhịn nữa đâu. Em cũng sẵn sàng chơi kiểu đầu đường xó chợ luôn đấy. Chung quy chỉ là vì con bé nó chơi bên hàng xóm, bác bế thằng em về để uống sữa, thằng cu thì nó về nhà lại oằn èo. Bác dỗ nó là uống xong rồi bác cho đi chơi với chị. Thế là ông ý sang nhà người ta gọi con chị về, bảo là: em mình thì ko chơi, đi chơi với con thiên hạ. Con nhà em nó bảo là: cháu ko thích chơi với em (vì thực ra thằng em nó bé tý, có biết chó gì mà chơi). Thế là ông ý quát là mày có về ko, đồ mất dạy…. Rồi ông ý bảo là để tao gọi điện cho bố mày, ko cho mày đi học nữa, tốn tiền tốn của… Rồi là nhà này vô phúc…. & … Cả nhà thấy đời em có khác gì con chó ko, em sợ nhất là con em sẽ trở thành 1 đứa trẻ méo mó nhân cách vì sống trong cái cảnh như này. Em cũng đang nghĩ nếu vài lần như này nữa em sẽ yêu cầu chồng em đưa ra QĐ cuối cùng. Kể cả bán nhà này đi, chia đôi tiền ra, mẹ con em cầm phần tiền của em đi mua 1 căn chung cư nho nhỏ ở xa xa, cả 3 mẹ con và GV chuyển đi, chuyển trường cho con, em thì chịu khó đi làm xa vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Người bán hàng thôi, như chị gái chị mua ở HP thì cũng có 2 loại, TQ 150k, TL 250k.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 dạ lỗi do nhà xản xuẩt, mong chị hết xức cảm thông . Ikea có nhiều thứ nhất quyết là made in Thụy Điển nhé, giả dụ như cái kẹp túi, nhìn to tá gì đâu, mà made in Thụy Điển? có nhiều món e ko để ý đâu, dưng lúc sờ nắn mới há hốc nhé. chị muốn hoặc thiếu món j, e suggest hoặc check web nhé, e khuan đến tận cửa nhà...sắp mua http://www.ikea.com/cn/en/catalog/allproducts/
Ðề: Bếp Kún tầng 10 sao tướng bà thanh tao, nhàn nhã mà lại khốn khổ thế ko biết????? đọc bực lây đi được
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đọc chuyện nhà MCC mà nẫu hết cả ruột. Mấy người như BC MCC chỉ có tệ đi thôi, chứ già thế rồi, làm sao thay đổi tốt hơn đc.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ối ròi, đêm qua đang thiu thiu lại nhấy chíu chíu chíu, bỏ mẹ rồi, cua gạch lại gạ tình chăng?? đang ĐÈN LỒNG ĐỎ mà? lồm cồm bò dậy hóa ra là nhận được tiền mua lấm. sáng, đang cong đít, nổi gân, đỏ tía tai lại choét choét choét...lại bỏ dở đấy, vồ lấy đt tưởng khách order cái j sớm? lại nhận được tiền lấm... khí là đau tim, toàn nhận được vào giờ nhậy cảm cảm ơn cả nhà!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi em thì ko sao, em giả câm giả điếc, giả mù tốt lắm. Nhưng em ko muốn con em trở thành 1 đứa trẻ xấu xa, ích kỷ chỉ biết bo bo cho bản thân mình
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác MCC ơi, hay là ông nhà bác thèm đi lấy vợ, bác xem có bà nào chứa ông thì gửi đi hả bác?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mì ở NTĐ chắc có đấy, chị alo 1 phát đi cho cẩn thận. . mà chị ở đoạn nào Kim Ngưu?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tại nhà ...sắp mua nên là thiếu toàn bộ ah, hí hí hí. Chị nghe quảng cáo trên cornershop có trưng bày 1 gian bếp mẫu nên muốn xem để biết là cần khuân cái gì ah. Nói chung chị thích cái bếp phải đẹp mình mới có hứng nấu nướng, hihihi. Tạm thời mới nghĩ ra phải có đồ treo vung nồi này. Hiện vung nồi nhà chị treo tứ tung. Rồi cái úp ly tách mới rửa còn ướt nè. Mấy đồ i nốc của VN mua cũng đắt mà úp 3 bữa đã gỉ sét hết rồi, hoen ố hết cả ly nhìn thấy gớm. Mấy cái móc nghéo thì trong SG có, ko cần khuân từ HN vào cho nặng máy bay
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối bà ơi tướng tôi mà nhàn nhã. Ai biết xem tướng nhìn cái biết ngay tôi số khổ, làm gì cũng vội vàng, ăn cũng vội vàng, đi lúc nào cũng như ma đuổi sau lưng ý
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ơ, thế hóa ra là cụ ko cắm hoa lâu rồi à? hay tối đưa cụ 2 cái lá mít trị giá 500k đi, bảo cụ bắt xe bus ra hồ, gầm cầu nào ấy, giải quyết cái rồi về nhể? hay con Viit, con Ỉn có rảnh tối nay ko? giúp cụ tý??