Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Chị cũng nghĩ: Tập nhiều, kiên trì hàng tháng hàng năm và có chế độ ăn đúng thì mới mong giảm cân được. Mà là giảm cân đẹp chứ không phải cái kiểu ép cân xuống được thì da dẻ nhăn nhúm như quả táo tàu đâu nhé. Tập tành nhiều nhưng chỉ cần bỏ lửng 1 thời gian là cơ thể lại trở về như cũ ngay chứ chẳng phải khi đạt được chuẩn rồi thì nghỉ đâu. Mọi người cứ hỏi sao bây giờ người chị thon - xin thưa rằng hơn chục năm kiên trì tập aerobic, sau đấy vài năm chạy bộ đấy. bây giờ chị xồ ra nhiều rồi, cơ thể ngấn mỡ ra nhiều rồi. CHị nghĩ là do mấy năm nay chị lười tập hơn trước, cộng thêm cái tuổi của chị là bắt đầu tích mỡ rồi nên nhiều khi lười mà tặc lưỡi không tập nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi giời, kiểu gì cũng chê được nhỉ, lúc trước thì chê là không chia sẻ, không tình cảm, bây giờ tình yêu dạt dào lại lắm chuyện
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giải pháp này khá rủi ro em ah. Chị đã chứng kiến 2 vụ rồi. 1 ông thì là nằng nặc đòi bán nhà để trả nợ tiền cờ bạc cho người iu. 1 ông là đều đặn chuyển tiền cho người tình giấu mặt chưa bao giờ thấy (vì quen trên mạng). Các cụ toàn U70 mà tình cảm thế đấy, ko có tính toán chi li như lũ con cháu hà tiện đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 dưng đang nói dở cuốc da đại sự thì làm ơn hôn hít cho đúng ngữ cảnh chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi chị cứ mò vào, có gì lấy đấy, mà dao sáng đọc là có ở đấy rồi nhỉ, vậy ít nhất là chị tha đc dao đẹp về Nhà chị ở gần cầu Mai Động í
Ðề: Bếp Kún tầng 10 sao thế? 3,4 cân ăn hết rồi hử??? hay thứ 2 tôi vác qua cty cho nhé? để 1 hôm chắc nó cũng ko ngót đến 1 nửa cưn đâu nhể?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 dao cũng có ở đấy nhé, dưng làm ơn Ô tê con phơm để e ghi vào ếch theo, e báo cáo cho chị chủ ah, e lính đánh thuê, bán bừa bị cắt cơm thì bỏ mẹ. ơ, cầu Mai Động hả? tối có gặp máy con nứng ở Bếp nó lạo dạo gần đấy k?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi, thế này mà hôm trước em đi TL em ko biết để bảo c em mang về cho. Em thấy bên Thái nan nó bán đầy đường và em vẫn nghĩ nó là mết in chi la
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hơn 10 năm trước cũng có mấy bà họ hàng giới thiệu này nọ (nhưng ông gạt đi), giờ 78 tuổi rồi còn ai rước. Mà chắc con ruột ông cũng chả đồng ý (sợ bị chia tài sản), 2 bà CC có 1 cái nhà mỗi bà ½ mà. Em thì chả quan tâm gì hết, em chỉ mong mẹ con em được ra ở riêng thôi chứ sống thế này em thần kinh mà chết sớm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kún ơi, em ck rồi nhé, đang ngồi hồi hộp chờ xem có tin nhắn nó giả xiền về ko thì lại phải lóc cóc đi ck tiếp. Hôm nọ em cũng ck thế này sang vcb em giao dịch viên đánh nhầm số tk nó chuyển trả ngc tiền về tk của em thế mà tự nhiên em lại thành mất hai lần tiền phí ck, đau hết cả khổ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thì chờ bà cụ 90 thích lái phi công " chẻ" bà ấy rước??? lạc quan lên bà ơi, tối cho cụ lên Rúp top hay Vơ đét đi, biết đâu....