Ðề: Bếp Kún tầng 10 He he, tại chị tưởng đến lấy tận nơi thì khỏi vào ếch theo. Vừa vào ếch thấy đã có mẹt- may quá :d Ôi thế là chị có hàng xóm ở miền quê hoang dã đấy à, khéo lại lập hội đồng hương nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đợt trc e cũng xin số đt của chị để gọi order sữa đấy. Gọi mười mấy thùng mà cứ bị lợn cợn. Hic mấy bà ở cơ quan e cứ tưởng mình được xơ múi gì hay sao ý, rùi lại phải kỳ cạch đi bê hộ nữa nên thôi lần sau có nhờ em em cạch em sợ quá cơ ạ.](*,)](*,)](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chia sẻ với MCC nhé, chị cũng trải qua giai đoạn í rồi nên hiểu lắm. Nhà chị còn có dàn hợp ca các anh chị chồng cơ- anh chị nhg mờ toàn U60 í ạ- thành ra chị thấm thía lắm. Cái cảnh đến bữa ăn cơm chan nước mắt nó vẫn còn rõ mồn một trong đầu chị. Con bé osin thì suốt ngày khóc xin về vì cháu không thể chịu đựng thêm được. Vợ chồng chị cãi nhau cũng chỉ xoay quanh vấn đề đó. Chồng chị thì nhất quyết ko rời bố mẹ ra nên chị mới phải chịu đựng. Em xem chồng em nếu đồng ý thì kể cả ở nhà bé hơn, xa hơn cũng nên đi em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kún ơi, em muốn lấy cái ghế này, chị có order đc ko và giá cả tính ra sẽ ntn http://www.ikea.com/cn/en/catalog/products/S79884540/#/S49884546
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị găm hộ đến thứ 2 mày qua lấy? sao phải thoắn???? .hay mày lo chị ôm xong chị xén mất 2 cái nấm?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vịt yêu vấu của chị, chị đồng ý với chú Kún với p.án trên. Mày ghĩ thế nào? Ng như mày nên được hạnh phúc!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khổ, em đã bảo ko có tk on nhai, phải đi ck từ PGD còn j, mà gần cơ quan em có cái PGD của anh Agri thôi nên em ck mất 11k tiền phí.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chồng em mà đồng ý thì em đi từ lâu rồi chị ơi, chứ em ham gì cảnh sống thế này. Nhà này mà bán đi thì phần em 1 nửa tiền, chắc đi mua căn CC độ 60-70m2 ở mạn Cầu Giấy vẫn dư 1 ít gửi Ngân hàng cho mẹ con em kiếm tý lãi hàng tháng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhép ah, giá gốc đã 1000k rồi đấy. chị phải xem tháo nó ra và vận chuyển mất bao nhiêu công đã nhé. lo mỗi khâu tính phí ship thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bà ơi, đừng nghĩ đến chuyện BC bán nhà để chia tiền cho con cháu, tôi có thể khẳng định là ko bao giờ có mùa xuân ấy. Bà có mạnh dạn vay tiền, dành dụm mua nhà riêng độc lập tự chủ may ra.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 gía gốc 1000k cơ ah, thế chị check vụ ship cho em xem thế nào mà e định mua cái này để bàn học của Chit ý, các con dùng để ngồi học cũng đc chị nhỉ Hình như nó có màu gỗ nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Loa loa loa...........Nhà mình có ai thanh lý giường cũi thì ới em nhé, em mua cho cháu ah. Cảm ơn cả nhà nhiều!