Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay tiện đi qua mạn nhà Limi, chị vào cửa hàng thực phẩm nhà em ý. Nhặt được mấy gói chè Thái nGuyên Hoàng Bình, loại này chị biết là chè sạch nhé, để về nhà thi thoảng làm 1 ấm pha uống cho nó đỡ buồn ngủ. Thêm khay thịt bò về xào hoa lý. NHìn thấy măng Kim Bôi nhưng loại măng tươi còn có 1 gói hơi nát nên chị lại đắn đo. Riêng mì ở cửa hàng hôm nay, hỏi em nhân viên là MÌ NHÀ MÌNH đâu, em ấy bảo chỉ còn mì Nam Bộ vị gà nướng thôi, còn mì PHú Ông và Mì chanh hết rồi. Chị nhặt mấy gói mì Nam bộ về ăn thử xem có hợp vị không. Nếu có mì chanh chắc chị không phải thử vì nhà chị thích mì chanh. Nhà Limi còn có giá đỗ sạch, đúng chất sạch luôn ấy. Nhưng nhà chị đnag có mẻ giá ủ cát rồi nên chị không nhặt nữa. ƯỚc gì nhà chị ở gần cửa hàng nhà Limi nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 EM thề là BMC có thể noó mình này kia mình có thể vì chồng qua chứ động đến con em, nhất là chửi nó, nói bậy với nó em thề em nhẩy lên nói ngay...Bản thân em chịu khổ cũng đc nhưng con em phải ở trong môi trường trong lành, ko thể học cách ăn nói mất dậy chợ búa ấy được, ông gì mà chửi chaú thế....Em mà như chị, gọi ngay cho chồng báo cáo sự việc rồi tách con ngay ra khỏi ông BC, nghe chị kể ông chửi con mình là đồ nọ đồ kia mà điên hết cả lòng mề...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 uh ko rẻ mà em, ra Uma rẻ cũng phải 2-3000k đấy, ghế vp lại còn xoay nữa. có nhiều mầu lắm, xanh, đỏ, đen,vàng, gỗ, trắng...đủ cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nó thu luôn 2% thuế TNCN + 0.5% thuế gì nữa ấy. Tổng là 2.5% tính trên giá quy định của thành phố đấy. Nếu làm hợp đồng công chứng mua bán giá nhà rẻ hơn giá quy định của TP thì nó sẽ căn cứ vào giá của thành phố. Nhưng nếu HĐ mua bán giá cao hơn giá của TP quy định nó sẽ căn cứ vào HĐMB nó tính thuế đấy. Nên khi làm HĐMB ghi ít tiền thôi nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 huc, cơ bản là a ý cv bên kia chưa ổn định nên c MCC mới k muốn làm a phải suy nghĩ thêm đúng là đi cũng khó, ở cũng khó
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ới chị ơi! Qua đây lấy hàng đúng ko chị? Tầng 1 - B5, Làng Quốc tế Thăng Long. Hà Nội. 04.22601329 • 0988525292
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi thì cho rằng có thế thì BC của CC cũng ko bao giờ chịu bán nhà để chia tiền như thế. Nói chung người già, giống nhau cả thôi. Chưa kể với tính cách của ông thì khả năng ông rêu rao khắp nơi là con dâu với con giai (ví dụ như chồng CC đồng thuận) ép ông bán nhà, đẩy ông ra đường là hoàn toàn có thể.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đúng rồi em, số kia của chị chủ đấy nhá, nhớ bảo là : e là mem Bếp, pass word đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hồng ương ơi, chúc mừng SN em nhé, chị duyên chưa, giờ mới chúc mừng. Ah, chậu hoa 10h nhà chị đã nở bông hoa đầu tiên rồi, màu vàng mơ, đúng màu chị thích.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mấy cân đấy thì bà bu và bà bác nghiện nấm, mỗi u chia nhau một ít. Lại có thằng cháu đang ăn dặm thích cháo nấm. Thế là giải phóng hết, gia đình có tích trữ cái gì đâu. Để sang tuần off ngày thường thì bạn lấy cũng được hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thì khổ là bạn phải chờ lâu thôi, chứ bạn chả phiền gì đâu. ko ngại thì t2 bạn ném vào 17 cho