Chẳng biết trộm vía xong có khá hơn không, chứ theo lời thằng bé người yêu con bé bên cạnh nhà tôi, nó bảo người yêu nó là: em thấp bé như thế là vì ngày xưa bị mọi người trộm vía nhiều quá, chẳng lớn được
Nhà tớ vẫn chưa đi, mà họ đóng cửa đến 6 giờ thì sớm thế nhỉ ? 5 giờ mới đi làm về thì làm sao cho con đi chơi được .
Khẩn cấp đây !!! Hôm nay đi ngoài hơi bị táo bón, xong thấy đau,lại hơi chảy máu, sờ xuống thì thấy có một cục nhỏ đường kính xấp xỉ bằng đầu ngón tay út ở hậu môn, thế là bị trĩ rồi phải không hả các mẹ ? thế có chết tôi không cơ chứ ? Có mẹ nào biết đi khám ở đâu không ? mà tôi lại còn đang bầu thì uống thuốc dùng thuốc thế nào ... Tôi có bảo hiểm ở thanh nhàn, nhưng đi khám sợ đông, hay là đi khám ngoài nhỉ ? Có mẹ nào biết hay có kinh nghiệm gì về bệnh này thì tư vấn cho một tý nào , hu ... hu ... chết mất thôi !
Bà ơi, khám chuyên khoa ở Bệnh viện sản nhé, hoặc tốt nhất là hỏi BS trước đã. Đang bầu uống thuốc phải cẩn thận đấy không có là ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Chỉ biết khuyên bà đến thế thôi, chứ tôi cũng không có tý kinh nghiệm nào
Hay là tôi cứ để mấy hôm nữa xem nó có co lên không, đợi đến kỳ khám thai thì hỏi bs một thể nhỉ ? Trên sản thì đông kinh khủng luôn . Cảm ơn bà nhé !
Bà bị nhiệt rồi . Uống nhiều nước vào, ăn khoai lang, đu đủ ... Cái này vô hại nhé . Ko nên để táo khi mang bầu . ăn nhiều chất xơ nhé . Khám bệnh thì phải cẩn thận , nhiều khi BS biết mình có bầu nhưng vẫn cho thuốc ko dành cho các bà bầu đấy "Đọc kỹ hướng dẫn sd trước khi dùng"
Thấy mẹ tôi bảo đu đủ bây giờ toàn tiêm thuốc thôi, mẹ tôi ko mua cho ăn ăn rau khoai lang cũng đc bà nhỉ ? Hôm qua tôi uống nước với ăn bưởi, sáng nay đi bon hơn, nhưng vẫn hơi đau do hậu quả của hôm qua . Cái chỗ hôm qua thòi ra hôm nay hình như co lên một tý rồi . Nhưng chắc là đúng bị trĩ rồi bà nhỉ ? Tôi đợt trước hay đi TQ thấy có 1 loại thuốc chữa trĩ thấy bảo tốt lắm vì có bà ở cơ quan dùng rồi, mà cũng ko đắt . Đợt này cho Hân về thăm ông bà nội phải mua một ít dùng thử mới được . Tôi thấy cái bà ở cơ quan bà ấy bảo dùng một thời gian xong nó co lên, mà lại không bị bốc hỏa . Nếu mà khỏi được thì tốt quá . Nhưng mà ko biết đang bầu thế này có dùng đc không . À bé nhà bà ốm sao ko cho nghỉ ở nhà, hay là không có ai trông ? khổ thân . Bà cho con uống thuốc chưa ? mà tốt nhất là nên đi khám xem nó ho là vì làm sao, trẻ con mỗi đứa bệnh một kiểu, ko giống nhau đâu, có đứa ho vì bị bệnh này, đứa khác lại ho vì bệnh khác, phải uống đúng thuốc bà ạ
Chíp nhà tớ sau 1 tuần đi học yên ổn thì sáng nay ra đến cửa hắt hơi 1 phát, thấy mũi hơi xanh xanh rồi ( Ông xã tớ bảo, thôi thế lại toi mấy tuần tẩm bổ của mẹ rồi. Tối qua, nằm ôm con, sờ tay chân, má, mông đã thấy hơi tròn tròn, hí ha hí hửng, hic Đến chết mất thôi. Chán quá, phải ọp thôi, cả nhà ơi, ọp đeeeeeeeeeeeee
Bà yên tâm đi, đây là kế hoạch ọp tháng 9 mà, hì hì. Hay cứ mang cho tôi cái chai dầu đi nhé. Khi nào có loại k mùi thì lại mang cho tôi thêm chai nữa nhé. Ngọc ơi, My ơi, cho cái lịch trực của mọi người đi để còn chốt nào. @ALL: Cả nhà còn muốn ăn chay nữa không?
Mẹ Hân Hân lấy chồng TQ à? Bạn tớ cũng có đứa lấy chồng TQ đấy, nhưng chẳng hiểu tại sao ông chồng k thích ở TQ cứ đòi ở VN mới hay chứ. Xin chào mẹ Mitxanh236 nhé. Trà ơi ọp đi kẻo Momo sắp nằm ổ rồi đấy.
he he, sáng nay vừa bán than chuyện ôsin với bà này. Bà cứ yên tâm, bà ý còn chưa đẻ đâu, đợi đến khi nào có ôsin "ngon" đã :mrgreen: @ cả nhà mình ơi, tình hình là tháng 9 chỉ còn có nốt tuần này thôi, chả biết còn ọp kịp không nhỉ? Mọi người cho ý kiến đê.
Các mẹ đừng có nhắc đến nỗi đau osin của tôi. Tôi khóc bi giờ. Dạo này bé con nó đạp mạnh quá, đạp đau ra phết, khéo vỡ chum sớm hơn mất . Các mẹ mà giới thiệu được osin cho tôi thay cho ăn uống thì tôi nhịn mấy ngày cũng cam lòng
Có khi chẳng họp kịp đâu, CN tuần này tôi lại phải về cho Hân về quê thăm cụ ngoại, không sinh nhật nó lại ko về thăm cụ đc, rồi lại về ông bà nội gần cuối tháng mới sang . Theo tôi thì họp tháng 10 đi, 28/10 là tôi đi được . À chai hôm nọ bà chị tôi lấy rồi, để mai hình như ông xã tôi có việc sang bên kia, chắc thể nào cũng mang về, có thì tôi ới nhé !