ap luc cuoc song

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi ME ARGAI, 23/9/2007.

  1. ME ARGAI

    ME ARGAI Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    khi phai cham soc tre cham phat trien tri nao van dong em that su met moi , nhung khi nhung nguoi than chung quanh<gia dinh > binh than voi su met moi cua em ,em cam thay minh qua u la bat hanh .lam the nao de em cai thien tam ly ,va quen di buon tui ...cac chi oi .Noi cho em biet di
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ME ARGAI
    Đang tải...


  2. TigerFather

    TigerFather Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/4/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Tôi không biết phải nói gì vào trường hợp riêng của bạn nhưng quy tắc chung để lạc quan là:
    1-Luôn xác định là có người còn kém may mắn hơn mình.
    2-Luôn sẵn sàng đón nhận sự giúp đỡ của người khác với tất cả tấm lòng biêt ơn càng quan trọng hơn nếu sự biết ơn là điều duy nhất bạn có thể đáp trả sự giúp đỡ của mọi người.
    3-Luôn nhận ra tính hai mặt của tất cả mọi vấn đề và sẵn sàng đón nhận.
    4-Rèn luyện tính chịu đựng, sự kiên nhẫn và khả năng độc lập giải quyết vấn đề ( Đừng nhầm với việc tự cách ly mình với sự giúp đỡ của mọi người).
    5-Điều cuối cùng và điều quan trọng nhất là : Bạn vẫn ở đây và có thời gian cho diễn đàn này nghĩa là bạn vẫn có người chia sẻ, cảm thông với bạn cho dù người đấy vụng về như tôi.
     
  3. Bin 2002

    Bin 2002 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Mình nghĩ là trong lúc bạn chăm trẻ, theo dõi sự thay đổi chậm chạp hằng ngày của bé, thì bạn vẫn nên dành chút thời gian cho bản thân, cho những sở thích, say mê riêng của bạn và đề ra những mục tiêu cần đạt được cho bản thân mình. Ví dụ từ việc đơn giản là bạn muốn thực hiện 1 món ăn ngon nào đó cho con, cho gia đình mà bạn chưa bao giờ làm, hay may, thêu cho con 1 cái áo, hay làm các loại đồ chơi cho con v.v...cũng khá thích thú (nếu bạn không đi làm và ở nhà chăm con). còn nếu bạn vẫn đang đi làm thì ở cơ quan cũng chắc cũng có thời gian cho bạn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hay và có ích cho bạn cũng như con bạn. Mình nghĩ là bạn đừng nên nghĩ nhiều về tình trạng không may mắn hiện tại mà nên chấp nhận nó và xây dựng các kế hoạch mới .
     
  4. ME ARGAI

    ME ARGAI Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Cam on Me Bin 2002, em rat hieu ,ai lam me deu cung phai gap kho khan .em luon tu nhu minh, co gang vuot qua moi thu thach .nhung cai buon,cai tui cu deo đang mai vi con minh thiet thoi . doi luc ngu mo nghe con goi me,khi tinh day chi bet minh mo , chi la 1 giat mo , 1 su ky vong ,chi uoc ao den bao goi con moi biet di , biet noi , tham chi it nhat ,hieu con muon gi ,chi dau xot khi thay con khoc va co gang hieu con muon gi....?!
     
  5. TigerFather

    TigerFather Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/4/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Thêm một lời an ủi

    Tôi có một chị gái ở bên Đức, đứa con đầu cũng như con của bạn, hai vợ chồng rất buồn. Gia đình ở xa, không ai giúp đỡ ngoài hai vợ chồng tự kiếm sống. Cuộc sống buồn tủi và bế tắc rất nhiều. Cho đến bây giờ đứa con đầu của chị ý mười mấy tuổi đầu vẫn chỉ như một đứa trẻ nít và phải trông nom từng chút một. Sẵn sàng té nước khắp nhà hay châm lửa vào rèm cửa. Biết việc không thể thay đổi được, hai vợ chồng cố gắng xin trợ cấp xã hội để chi phí tiền khám bệnh, nuôi con. Thuê nhà để ở rồi lại cho người khác thuê lại. Tự trồng rau, nấu ăn cho người thuê nhà của mình... tất cả để ổn định và để tồn tại. Sau đó lần lượt sinh thêm hai con trai và một con gái nữa, tất cả đều thông minh, khoẻ mạnh, lanh lợi. Và câu đầu tiên chị gái tôi dạy những đứa em khi chúng hiểu bệnh tật của anh cả là: " Các con cố gắng nên người để sau này giúp đỡ anh trai con khi cha mẹ đã già yếu". Đến nay chị gái tôi đã mua được nhà và xe ô tô riêng ở bên Đức và xây được nhà tại Việt Nam trên đất của nhà chồng. Dự kiến sẽ cho hai đứa con đầu về Việt Nam sinh sống. Theo tôi, bạn không nên buồn nhiều. Hãy tìm cho mình một hướng đi đúng đắn cho dù bạn phải dùng hết quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình. Không có ai dám thương hại một người biết sống có nghị lực cả. Hãy tin rằng bạn vẫn có hạnh phúc hơn nhiều người phụ nữ khác, ít nhất là hạnh phúc được làm mẹ. Có người không có được cả cái hạnh phúc nhỏ bé ấy.
     
  6. Bống&Na

    Bống&Na Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    Giá có thể chia sẻ một phần khó khăn với bạn. Thế mới biết những vấn đề mình đang phải đối đầu thật nhỏ bé. Chẳng biết phải nói gì, chỉ mong bạn hãy vững tin đẻ vựot qua những thử thách của cuộc đời và tương lai tươi sáng sẽ đến với con bạn và cả gia đình.
     
    ME ARGAI thích bài này.
  7. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Mình không biết làm sao để giúp được bạn , xin chia sẻ cùng bạn nhé .Hãy cố gắng lên ,tất cả vì bé yêu của bạn . Cháu được mấy tuổi rồi ? Bạn có phương án nào lâu dài đảm bảo cho bé chưa ? Mình lo cho các cháu bé như con bạn, vì tương lai các cháu ra sao khi vắng cha mẹ ? Hãy cứ nói ra, nếu có thể mình sẽ cố gắng giúp ,nếu khong thì cũng mong chia sẻ cùng bạn, giúp bạn nhẹ lòng hơn để sẵn sàng cho một ngày mai . Đừng tuyệt vọng , tôi ơi, đừng tuyệt vọng . Hãy nhủ lòng như vậy khi khó khăn , khi khổ đau .Mình luôn bên bạn . Chúc 2 mẹ con sớm vui nhé .
     
  8. ME ARGAI

    ME ARGAI Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    EnCon thật tốt .Mẹ Argai nam nay 32 tuoi rồi ,còn OX thi 44. Minh chỉ thieu thon về tinh thần ,lan kinh nghiệm nuôi con thôi . Con về vấn đề kinh tế thì chúng minh tạm ổn .Encon cứ an tậm .Vấn đề lon nhất mà minh chưa giải được là sau nay khi Cha Mẹ không còn ở bên con Trai nữa thi biết cậy trông ai bảo hộ Con minh..!??<buồn lăm..> .Hãy cho minh 1 giai pháp đi
     
  9. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Xin lỗi chị ạ, em ít tuổi lắm ạ ,vì không biết mà cứ bạn bạn với 2 anh chị, hư quá . Em chưa có giải pháp gì giúp anh chị cả nhưng em sẽ cố gắng thu thập tài liệu và các kinh nghiệm chăm sóc bé cho ,từ từ chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết mà , chị ở trong đó hay cứ liên lạc với bác Lê Khanh ạ ,Bác ấy nhiều kinh nghiệm lắm có lẽ sẽ giúp được đó ạ . Hãy can đảm và tỉnh táo vì con trai bé bỏng nhé chị . Thương anh chị và bé nhiều
     
    ME ARGAI thích bài này.
  10. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,024
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Chị ơi, đừng nghĩ đến những ngày đó vội chị ah bởi hiện tại mới là quan trọng nhất. Gia đình em cũng có một đứa cháu kém may mắn hơn trẻ khác, mẹ cháu cũng rất buồn nhưng được cả nhà động viên, giờ 40 tuổi mới sinh tiếp bé thứ 2. Hôm qua em vào thăm, thấy cô nhóc kháu khỉnh, đanh đá mà mừng quá. Vậy là sau này anh có thể trông cậy vào em rồi.

    Em cũng có 1 chị dâu làm nghiên cứu về trẻ khuyết tật đặc biệt, chị í cũng từng sang Mỹ để nghiên cứu về vấn đề này, không biết có thể giúp gì cho chị không. Chị viết thư trao đổi với chị Thu xem thế nào nhé: lethu_73@yahoo.com.

    Mong chị vững vàng và luôn lạc quan nhé!
     
    ME ARGAI thích bài này.
  11. ME ARGAI

    ME ARGAI Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Encon oi. cam on nhé ,nhờ có nhung những loi khuyên cua các anh chị trong DĐ mà minh cam thấy nhẹ nhõm rất nhiều . Hôm trước Bác Lê Khanh có ý gíup đỡ về mặt tài liệu .nhưng mình vẫn tháy ngại quá .vì minh cảm thất Bác ấy rất bận rộn . Còn mình thì thu xếp gặp trực tiếp với Bác ấy để trao đổi thì khó cho minh quá . Còn nhờ Bác ấy chuyển qua bưu điện thì minh không dám . thương GĐ encon nhiều lắm .khi nao con trai minh biết đi đươc nhất định mình sẽ cùng con trai đến thăm các Bạn .
     
  12. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Cảm ơn chị ạ, chỉ mong sao bé khỏe mạnh , sống, vui chơi ,học tập được như các bạn là em rất rất vui rồi .Em đang cố tìm tài liệu cho bé,em ở HN nên nếu có em sẽ chuyển vào cho chị nhé .Bé có khỏe không hả chị ? Mong anh chị giữ sức khỏe vì bé nhé .Ở hai đầu nỗi nhớ ,yêu và thương nhau hơn . Em chào cả nhà nhe .
     
  13. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Chị ơi chị cứ thử Pm nhờ bác Khanh đi ạ ,đừng ngại chị à,vì bé mà .Nếu chị khó gạp trực tiếp thì cứ thử đề đạt ,em tin là bác ý sẽ thông cảm và giúp đỡ chị thôi ,bác ấy ở trong đó thì việc chuyể giùm tài liệu chẳng khó gì đâu chị à . Với lại em thấy mấy mẹ đếu bảo bác ấy có khả năng giúp được ạ . Cứ thử đi chị . hay để em hỏi giùm nhé ?
     
  14. ME ARGAI

    ME ARGAI Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    cảm ơn nhé . thật tình minh chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa .thoi thi Encon giup minh vây. cam on Encon nhiều .Mình chỉ sợ ở gần mà không thể đi được Bác ay biết bác ấy sẽ mắng cho ...?! Vả lại nếu Bác ấy bắt mình gặp trực tiếp để giáo huấn thì eo oi (nói nhỏ nhỏ thoi nhé ... thế nào bác ấy cũng la minh cái tội mình chiều con quá mức ..." mình đã đọc Blog của bác ấy rồi , giống mình lắm , đó là lý do vì sao minh không dam hỏi xin tai lệu ở chỗ bác ấy đây.. hì hì .có đáng đánh đòn không hả ? Chúc G Đ EnCon luôn khỏe nhá ...
     
  15. ME ARGAI

    ME ARGAI Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    O ,hay qua Con trai em da noi duoc tieng "Cha " roi .
     
  16. TigerFather

    TigerFather Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/4/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Tôi không biết chi tiết về hoàn cảnh của Mẹ ARGAI và bệnh của cháu nên không tư vấn được gì nhiều. Về vấn đề khủng hoảng tinh thần tôi mong bạn hiểu đó là tình trạng chung của nhiều phụ nữ trong thời gian đầu thay đổi cuộc sống , bạn cố gắng nghĩ theo chiều hướng lạc quan nhé.
     
  17. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Mừng cho bé quá chị ơi , Mong một ngày thật thật gần bé cất tiếng gọi " MẸ "
    Vậy em PM nhờ bác Lê Khanh nhé . Mong chị mạnh mẽ lên để giúp bé vượt qua ,giống như chị Nga ở TP HCM có con trai mắc tự kỷ đã tự mình sang Mỹ tìm cách chữa bệnh cho con .Trước đây bé hay đánh mẹ và tự đập đầu vào tường , nhưng giờ sau nhiều gian khó và nỗ lực của cha mẹ <đặc biệt là mẹ >
    Bé đã dần hồi phục .Chuyện này em xem trên Dân Trí ,có ảnh 2 mẹ con ôm nhau cười , trông bé rất đẹp trai còn mẹ thì khỏi nói , vô cùng hạnh phúc .Mong một ngày cũng thật gần sẽ được xem tấm ảnh hạnh phúc như thế của anh chị và bé nhé .Em mong tin
     
  18. ME ARGAI

    ME ARGAI Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    cam on ,nguoi Cha vi dai .Hy vong sau nay ,co thoi gian minh se can bang lai tam ly . Cau mong moi viec se mau chong tot hon bay gio .Cam on , chuc Cha con Anh luon dung ve 1 phe va an hiep Me ,nhu gia dinh cua Argai vay do."Vui lam"
     
  19. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Chào mẹ ARGAI - Trước tiên xin cám ơn chị là đã quan tâm đến những dòng tâm sự trên My Blog, nhưng tôi có cái thắc mắc là không biết mình giống chị ở điểm nào ? về cái khoản chiều con hay là chuyện gì khác ?
    Còn về cái chuyện trách mắng, thì xin chị yên tâm, là một nhà tư vấn tôi không có quyền trách bất cứ ai đến với mình để tìm kiếm một giải pháp trong vấn đề chăm sóc con cái, mà chỉ dám lưu ý rằng, tình mẫu tử vừa là một động cơ giúp cho đứa trẻ phát triển, nhưng cũng có thể là một rào cản do sự ôm ấp, bảo bọc thái quá khiến trẻ không có được sự tự chủ cần thiết để phát triển những tiềm năng của chính mình.
    Còn về các tài liệu, thì có một số tôi có thể gửi bằng mail đến chị, nhưng cũng có những tài liệu in trên giấy thì không biết chuyển bằng cách nào và cũng không biết được nhu cầu thực sự để có những tài liệu thích hợp . Ngoài ra, việc chăm sóc, giáo dục một trẻ chậm phát triển hay có những rối nhiễu tâm lý thì phải căn cứ trên mức độ tình trạng và khả năng của trẻ mà đưa ra những hướng dẫn phù hợp - vì thế, nếu không biết gì về cháu, tôi cũng thực sự khó khăn khi muốn gửi đến chị những tài liệu cần thiết. Vì nếu chỉ gửi đến những tài liệu tổng quát, thì cũng không giúp ích gì cho chị nhiều lắm.
    Tôi luôn mong rằng sẽ có dịp được gặp gỡ với chị - Chúc chị có thêm nhiều nghị lực và sự động viên nhiều hơn để tiếp tục đồng hành với cháu và có được những kiến thức cần thiết để giúp cháu phát triển tốt.
     
  20. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Ôi ôi bác Lê Khanh ơi em xin thanh minh giùm chị ấy ạ . Ý chị ấy nói là chị ấy cũng chiều con như bác đã góp ý trên Blog cho chị ấy chứ không có ý so sánh với bác đâu ạ .Xin lỗi bác nếu 2 chị em có gì không phải ạ .Xin cảm ơn bác về sự giúp đỡ cho cháu nhỏ .Mong đợi và cậy trông ở các bác .Em xin chào bác ạ .
     

Chia sẻ trang này