Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đúng rồi chị ạ. Phần của mình thì phải đòi. Chưa kệ phục vụ không công hầu hạ bố chồng, đẻ con, chăm chồng.... Nói chung bao nhiều cũng ko bụ lại cái phần hy sinh của mình
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ui cảm ơn chị nhiều. Cái chè đó đảm bảo thế hả chị, em nghe họ trình bày cũng thấy đáng tin lắm, mặc dù em chưa uống thử vì em không biết uống trà đó, thế để em tin tưởng cung cấp cho mẹ em dài hạn. À mà chị rất giống một cô trong nhà em, cô ý là vợ câu em, xinh đẹp gần như chị, nhanh nhẹn tháo vát, việc gì trong nhà cũng quán xuyến, ai ốm đau cũng đi lấy thuốc, cả nhà quý cô lắm ý. Nhà nào cứ có một người như chị, như cô em thì thật là sướng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thợ tóc nhiều nơi bây giờ kiếm quá chị ơi, hôm nọ em bảo chị Kún cách đây 1-2 năm em gội đầu ở khu nhà em nó giã 60k/lần dầu hạng phình phường, trong khi bây giờ chị ấy vẫn gội 25-30k gì đó, nghe xong mà uất quá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị không gội đầu ngoài bao giờ nên không biết giá, nhưng tiền cắt, uốn ở HN đắt thật. Trong SG có tiệm Khánh Vĩnh Hoàng, cực nổi tiếng và cực đắt, cắt là 450k, cứ 2 - 3 tháng là lại tăng giá. Còn đâu khoảng 150k - 200k là phổ biến
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nghe chị Pôn kể chuyện đi gội đầu mí rửa mặt ngoài hàng mới gọi là chuẩn, cười rũ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Tubim cũng chưa được nghe chuyện này đâu, mới mà. Chị xoắn làm gì, HN-SG như đi chợ, đợi lần sau chị ra em hầu chuyện
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em chúc mừng sinh nhật chị Hồng Xanh nhé! Chúc chị ngày càng được chồng yêu thương con chiều chuộng Hôm qua cuối cùng sắm món gì hả chị?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi chị Tubim với chị làm cùng chị ý sang, đi 2 đôi này. EM trấn 1 đôi của bạn chị Tubim. Bạn chị kia trấn đôi còn lại Em thấy nhà cái da_beo có đôi này hay sao ý chị Ong?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị hay gội ở hàng bên chỗ C2 khu nhà mình ý, nó gội kỹ, thích lắm, 30k. Hôm nào đến ngày gội mà bạn ý đi vắng, hoặc là nhịn đến hôm sau chờ nó về hoặc về tự gội. Mấy lần đi ra hàng khác gội, cứ phải chỉ e gãi chỗ này e gãi chỗ kia, hôm sau đã ngứa rồi lại ra cái Hạnh nó gội lại