Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tui cũng còn đang canh đến trang 1000 đơi,lại còn vừ chat với con gái nữa chứ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hơ hơ bây giờ thì canh gì nữa hả bác! Bác mà canh kiểu này đi đấu giá chả bao giờ thắng được ! Mà bác sướng nhỉ vừa canh lại vừa được chat với con gái yêu nữa !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! a ha ha........................nàng lày ở nhà mà đi ngủ nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác ko có tên trong trang 1000 thì nàm sao bác nhỉ hị hị hị :-\":-\"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Danh sách những người có mẹt trong trang 1000 được đi off ngan 7kg nha,theo thứ tự: 1-MNQUE 2-ANNA [số may thía hôm lay nại nò dò vào đây ] 3-HOACUCTIM [dung mà hôm lay chạ thấy kêu đau dạ mỏng nhẩy,đúng nà số sướng ]. 4-LUC GIA. 5-VALT. 6-NHIM. 7-SAMHH. 8-THU MINH [nhanh thía không biết ] -THÊM TRANG 1001 NHA RỒI KHÓA SỔ 9-HAELEE 10-BONG BIN VÀ TIN 11-HOA HỒNG CÁT 12-ZENDA 13-MAMADOANH Hết chỗ cả nhà nha,chương trình bún ,miến ,ngan+mọc +măng khô [hoặc tươi ]ngày giờ báo sau nha. Nếu ai không đi được có thể nhượng lại suất [chỗ ngồi ] cho mẹ khác nha,để thay thế chỗ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, 10 năm quen nhau thì 9 năm rưỡi iu nhau, hí hí hí...:-\"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi bác Doanh ơi, em buồn cười cho em quá cơ, chả là hôm trước e đi xè thấy có tí máu ra, em cứ ngỡ là con bé QKD nó đến gặp em nên em nhắn tin cho bác để tháng này tính tiếp cho em, ai dè đâu e bị chảy máu ở hậu môn hic vì e bị táo bón mà. Sau đó về em thấy chả ra tí máu nào nữa mới biết là mình nhầm, thôi e lại chờ đợi thêm xem sao
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ố ố la la công nhựn mềnh may ghê. Hê hê
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! khổ đúng lúc bác đang chát với con gái.mà nhìn máy vẫn thấy 998 kia mà ?chị rất thích vào những trang 1000,2000 ,3000 ấy cơ chứ nị,tiếc quá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nghe quen quen giống ai ấy nhẩy ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! số em cũng may thật, mọi hôm giờ hc em ko le te được gì hết, hôm nay ít việc em trốn s vào nhà mình đọc đúng comment của bác Doanh nên ngồi canh, hihi, em thích nhất là bún ngan, miến ngan.. la la la la
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi ôi chả có nhẽ.............................,,...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi yêu bác thế, em lại có cái mẹt ở đây rùi, để tuần sau hẵng of bác nhá...để chờ e mang quà ĐN về đã nhé, chụt chụt bác...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cóa cài gì hay hay ko gái ơi. ..................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Còn chị thì .........................giật cả nẩy,vì mới có ...................................29 năm quen nhau mỗi chồng thư của cả 2 vc vẫn còn để nguyên trong túi ni lông ,thỉnh thoảng bỏ ra đọc ....................hay ra phết,rồi lại hồi tưởng lại cái thời ..................xa vắng ấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị đọc đến đây bùn cười quá,cứ tưởng tượng cái mẹt iem ló gian gian khi iem thấy sếp,vậy mà nhanh thí cơ chứ nị, công nhựn khá........................giỏi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác cũng đang chết cười đây vì ZENDA,NGẨNG lên đã 1004 rùi mà máy thì vẫn hiện la 998 cơ chứ nị. iem có thể đấu giá chỗ được đấy nha...........ha ha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đúng rồi đồ đôi hay đấy,trông rất dẽ thương.............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! quá nhanh,không hổ danh nà chủ top,bái phục bái phục,nại còn cò mồi cho mẹ coan nhà mũi nhòm mồm nữa chớ .........................nị.?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Huhu, trong lúc mềnh cắm cúi làm việc hội Rắn Rồng đã chiếm hết chỗ oỳ, huhuhuhu ](*,)