Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ơi giờ ơi tui đang ngồi cười một mềnh đây,các nàng nhanh chưn quá,tui nghi cái quả song kiếm hợp bich nắm,rất nhiều mưu đấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Há há, hay hay hay, em thích
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ nhà các bác sắp có off nữa ạ, các bác máu quá )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bắt đền, oa oa oa, huhuhu........ ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí, yêu thế cơ mờ (u) Giờ có thêm em Rắn còn iu nhau hơn nhiều. Hạnh phúc em nhé (u) Vừa dạo qua tàn dư cơn lốc xoáy nhà mình thôi mà cũng choáng rùi í. Thoy mềnh về đi hẹn hò với bồ đêy các bạn ợ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ối giờ ơi !chuyện thật mà .......................................như đùa,mong rằng cái em QKD lóa không đến thăm em,để iem khỏi nhầm nhọt vì 2 đưa đó nó nà hàng xóm sát vách của nhau mừ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hiiiiiiiiiiii đọc đoạn nay của Bác thì tôi nayem cũng dở thư hồi yêu nhau ra ôn lại hình như em quên chúng lâu lắm thì phải hiiiiiiem sẽ học tập bác giữ gìn đến già hiiiiiiiiiiiii Số em Duyên với nhà Rông Rắn mà, tự dưng hôm nay mò vào thế là được ăn hiiiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhất mẹ con nhà TL nhé hihi k bít hôm nào bún ngan đây ạ :x Thik quá đi mất
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hu hu em cũng giống chị nè,suốt cả sáng online thì ko thấy chỉ thị của mama,giờ về nhà mở máy mới thấy thông báo khẩn.huhu....ai ko đi cho tui xin phần nhá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! huhu Bún ngan bún ngan huhu Sáng e vào chưa có gì, em ngủ 1 giấc dậy đã cóa cái danh sách dài thượt huhu Mỗi tội hok cóa tên em... E k chịu đâu huhu Thêm trang 1010 đi, số đẹp thế cơ mà, để em bon chen với ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chuẩn bị đi ăn bún ngan đê cả nhà................................... ơi.........ai không có tên trong danh sách ,thì đăng ký trước đi để ối người không đi được nà nhường chỗ đó nha,không núc đó nại tanh nhau.bật mí [anna,,zenda........................ đi chơi rùi]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vừa vào đọc đc cái topic mang thai bảo thai 13w sâ nếu con trai thì giữ, con gái thì bỏ. Điên hết cả máu, sao trên đời này lại có cai loại bố mẹ vô nhân đạo vậy cơ chứ. Đọc xong chỉ muốn chửi thui.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ nó bình tĩnh, em đọc comment mẹ nó bên đó rồi, nhưng cũng khổ cho mẹ kia vì phong tục tập quán mà, mẹ ý dùng từ ko khéo làm mọi người bức xúc, nhà chồng em rất thoải mái, cứ thích em đẻ nhiều con chứ ko thích phải đẻ con trai hic hic...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihis, bác ơi dưng mà đầu tuần sau bác nhá, thứ 6 này em về quê mà, em bấu cấu Bác từ đầu tháng rùi mờ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hci hic, sao bây giờ còn trọng nam khinh nữ thế nhỉ? có con đã là niềm hạnh phúc lớn lao ong trời ban tặng cho rồi. huhuu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mình sinh con cho mình chứ có sinh con cho dòng họ đâu mà tập mới chả quán. Mình chả sợ mọi người bức xúc.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đâu ạ, mẹ bảo con trai thì giữ con gái thì bỏ ý, chứ em ko nói mẹ nó đâu he he....... Em được 2 vàng rồi, đang cố giữ vàng thứ 2 đây, lúc bắt đầu nhắn tin cho bác Doanh em toàn mơ được 2 đứa, 5w đi siêu âm bs bảo chỉ mơ thoai, chứ có 1 đứa chứ chưa có 2 đâu hic hic, em đọc bài báo có làng sinh đôi mà thèm quá, giờ đến 2 con là phải dừng rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà mình này, con tải 1, trưởng họ nhá. Hai cách cách, tuy nhiên thi thoảng BMc cũng nói bóng nọ kia mình nói luôn con cái, cháu chắt nó còn là cái phúc của mỗi nhà. Phúc của nhà mình chỉ đc đến đó thì mình hưởng đến đó. Mình làm hết bổn phận nên chả phải ăn năn gì hết. Nói cho cùng con mình đẻ ra mang nặng đẻ đau nó còn chả chăm đc mình nữa là mong gì nhiều gánh vác nọ kia.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, chít cười mí em toa1 Hì hì....em cũng thấy bất ngờ chị gái ạ, keke..........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bình tõm chị ơi! Điên máu thía tăng xông là ứ măm đc phao câu ngan thì ai măm bi h. haiz, biết là ko nên nhưng e biết 2 trường hợp như thế rồi chị ạ. Mong đưa thứ 3 là zai, ko đc toàn bỏ thôi ý. Nghĩ cũng tội lắm ạ!