Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả ngày chẳng biết tình hình thế nào. Biết mỗi hôm nay sinh nhật Thần phong. Chúc em luôn là cơn gió mát lành, mát nhà, mát cửa, mát bếp em nhé. Chị vẫn hâm mộ vụ huấn luyện 2 thằng con của em vào kỷ luật đấy (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Các mẹ ơi, chị có bộ kéo cắt tóc cho trẻ em của hãng Faalin hồi chửa đú mua về nhưng không dùng đến, có mẹ nào dùng thì chị tặng nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lội lại thấy tình hình CC căng quá nhỉ? Đúng là bm nào thấy con bị chửi thế là điên lắm ấy. Ngày trước mẹ chị điên mãi, đâm thành cãi mc chỉ vì bà bẩu bọn chị là thằng nô con đĩ. Sau lại cãi là tao quen mồm (cháu trộm hồn bà tý). Chẳng biết bẩu em làm sao vì mỗi người mỗi cảnh, nhà tính là thế nhưng còn chồng ở giữa, công việc mới thay đổi chưa ổn định. Nhưng đúng là phải mách chồng em ah. Kể cho nghe ở nhà chửi con gái thế, không có đến lúc xảy ra cái gì lại bẩu tại mình không nói sớm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cuối tuần này xuống, chủ nhật có off đón bác Hà Đông nên em xin nhận tại thủ đô ah. Mỗi tội em chưa biết bác gần ai để nhờ ôm hộ em
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em vừa ngắm ngúa sờ nắn cái đầu con Kêu rồi ạ,nhìn sơ thì cũng khá ổn,nó cắt ngắn đến mang tai,tóc xoăn vuốt keo,lông đầu màu đỏ,hihi,tóc mái để hất sang 1 bên,ép,nhưng có lẽ do quá lửa nên bị sun tóc( sun là cháy xém í ạ). Em k chộp được ảnh nhưng cũng khá trẻ trung,mỗi tội đắt nhể?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chiều nay em lại ngồi lên cân,hic,kim chỉ suýt soát 53kg,con ranh thì gần 26kg.chán mớ đời
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Úi giời bây h làm đàu chỗ nào tiếng tiếng thì nó toàn thế chị ạ. đợt trc em làm xoăn ở Tanya chỗ gần nhà đẻ chị Vịt, xoăn, nhuộm rùi hấp nhả khỉ gió gì cũng mất hơn 2 tr mà tóc em mỏng dính. Chẹp chẹp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ai bảo mày chị không thích vị chanh, nó sợ hết phần nên bảo chị không thích để đăng ký 1 thùng. Con này đểu nhể. Hôm nay không có mì chanh, mà mì ngũ vị nên chị không biết ăn có hợp không nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khét ơi, mày định ăn mảnh à. pm cho chị cái địa chỉ ngay đi. Con cháu chị, hôm nọ mua cho nó đôi xăng đan 150k, nó đi có vài lần; từ hôm mua đến lúc đứt quai tận những 15 ngày. Toshi ba quá mua trên hàng mã. 1 năm nó đi học lần lượt 3 cái cặp đi teo. Mà mỗi cái cặp nó rách thảm hại chứ không phải chỉ là sứt chỉ hay tung khuy đâu. Không hiểu con này nó dùng kiểu gì?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Xinh thật không? Cái chè của Hoàng Bình chị biết vì anh chị trên Thái Nguyên hay dùng. Nhà anh ấy cũng là vùng trồng và chế biến chè nên anh ấy biết rõ ngọn ngành họ thu mua chè ở đâu, chế biến ra sao. Hôm chị lên chơi anh ấy mua cho chị loại này bảo uống của họ đảm bảo. Tuy nó đề là chè Tân cương nhưng không phải chè trồng ở xã Tân Cương đâu, nó chỉ xây nhà máy ở Tân Cương thôi. Nó thu mua chè ở những nơi khác về nhà máy nó chế biến nhưng chè nó thu mua vẫn đảm bảo.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thằng cháu bác trên này em mua cái bút 40k nhưng nó chỉ viết được hơn 1 bài chính tả là tèo. Chẳng nhẽ lại nện cho trận, mà quái thế nào cái vỏ bút nó tẹt dí, sứt sẹo như chó gặm cơ nên điên lắm bác ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi, 1 tuần nay rồi em vẫn cứ lao lên lao xuống ở thể dư nửa cân mỡ. Em bắt đầu vào thời kỳ tập cơ. Hôm nào kéo tạ xong về cũng chói buốt hết tay. Phải cố gắng kiên trì, kiên trì ạ. Em chỉ sợ sắp vào mùa đi công tác. Giờ em mới hiểu tại sao họp hành thấy bọn tây đều mang theo đồ tập ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hí hí, ngày xưa e đi học cũng toàn thế, nghĩ đc bài toán là coi như xong cái bút, mà hoàn toàn ko chủ định nhé, mải nghĩ nên gặm bút lúc nào chả bít
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Chuẩn, nhịn thì mệt lắm. Chỉ thay đổi khẩu phần bà nhỉ. Tôi chả mê cơm bao giờ nhưng mấy cái bánh da lợn với chè thái thì hảo lắm. R Dao kéo của Corner shop là đăng ký qua bà hả? Ra thẳng cửa hàng có được ko? Tôi có bộ 5 con của Ikea rồi nhưng thích cái hôp đựng của dao này. Cơ mà chính là tham rẻ. haha
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sao phải nhặt, cái rễ nó dài tý nhưng nó sắp xếp thẳng băng thế, cầm con dao cắt xoẹt cái là xong. Còn cái vỏ đỗ, thả cả nắm giá vào chậu nước, ngoáy vài cái là vỏ đỗ nó nổi lên, gạt gạt ra nhặt cọng giá trắng là được mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em vừa ăn hết hộp chả cá thu cuối cùng rồi chị ong ơi! Nhà mình lại mua chung hải sản đi ạ