Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chắc đúng rồi Mèo ơi. Đợt trước chồng chị cũng y chang. Vì ăn nhiều nho quá. Mà bao lâu rồi vẫn thấy lên mụn tiếp. Giờ ngày nào cũng phải xay diếp cá uống
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 ọp rồi lấy, tùy..thích thì phi ra NTĐ sau khi tập ở Cali về..tùy, cứ hô khẩu hiệu, pát guốt thôi. tôi sờ con dao mà bần thần, có nên ôm ko đây này
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị rất chi là khâm phục những ai dạy sớm đi tập thể dục. Sáng t7 phải mò dậy sớm đi bơi với ông chồng mà mắt chị cứ ríu lại. Bơi xong là muốn lăn quay ra ngủ. Mà còn phải đi chợ cho cả tuần. Rồi cho bọn trẻ con đi chơi. Thề là ngồi cafe hôm nào cũng ngáp chảy nước mắt. Vô duyên tệ. Lì thế này chả mấy chốc làm giảm cân, ah không, giảm mỡ, tăng cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ùi chồng em mà chịu khó dậy sớm tập thể dục em cũng cố dậy threo đấy. ĐẰng này lão lừoi chầy thây nên em cũng lười theo
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Vậy hử? Thế cn này kiểu gì cũng phải nhích rồi. Tôi xi 3kg nấm mẫu đơn nhá. Mai tôi nhờ Kêu ck hộ. Thêm bộ dao. Bánh pie. Tổng cộng là phải chuyển bn nhỉ? Này tôi nghĩ có khi Bếp mình ai có cái nhà không dùng đến cứ cuối tuần mở phiên chợ nhỉ? Bà QQ bán đồ ăn sáng. Rồi mọi người bán nấm, bán thịt, bán rau. Lỳ bán bánh trái, cả Pôn nữa. Rồi Kều bán hoa quả. Chị Limi thì quần áo, bò sạch. Ôi tiện đủ đường. Tôi xin chân trông xe nhá. Đúng giá 10k thôi.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Chị Ong bán cá với tôm, lợn sạch nữa nhỉ? Bống bán gà. Giờ mà chị JLy nhận thầu rau của mẹ chị ấy trồng nữa là nhà khỏi phải đi chợ. Cả chị Phở cũng làm quầy giá nữa chứ. hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Biến đau thương thành hành động chư, cứ kêu không chẳng tác dụng gì. Mới cả buổi chiều bao giờ cũng nặng hơn buổi sáng gần 1 kg ý
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nó giảm 7 kg mà chưa xi nhê gì, còn phải cố gắng. Chị tập 3 buổi/tuần thôi, hôm nay không đi tập, tự vận động tại nhà
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay em cũng không đi tập được ạ. Sáng đi khách kèm thêm ăn trưa. Chiều thì phục vụ giai lớn đi bơi. Cậu dạy bơi cho giai lớn nhà em tặng em cái thẻ tập miễn phí 1 tháng ở chỗ cậu ý dạy. Chiều nay em sắp xếp đủ lệ bộ đi tập, đến nơi thì quên cái thẻ. Huhu đầu với óc. Hôm nay trên đường đi gặp khách qua hàng xôi xéo ở Hàng Bài, em phanh gấp mua 2 gói ngô và xéo. Đến cafe PCT em với khách mỗi người một gái rồi mới buôn bán. Chị khách ở Sin về rất chi là xúc động vì em mời ăn sáng món xôi xéo. Em phục mình quá cơ vì em ít khi mò lên phố sáng sớm ngày thường để ăn xôi ở đấy. Đúng là vẹn cả đôi đường.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ngày nào cũng dậy sớm nó thành thói quen thì dễ dậy lắm. Nhưng 1 tuần em dậy sớm có ngày thứ 7 thôi nên ngại.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e có đơn đặt sữa bên nhà NH mà tiệt nhiên k thể mở ra đọc đc, vì ở trên FB, e đến điên mất, huhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kêu ơi xong vụ lông đầu chưa, quay về lái sữa đi. Cho chị 2 thùng LF nhé. mang qua nhà chị nhé, giá rổ thế nào đấy?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chắc em phải quyết theo sự đổi nghề canh đậu chị ạ. Chứ em bây h rất chi là phản khoa học ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay em cũng không đi tập, mai em đi. Em cũng quyết giữ thói quen tập luyện từ giờ đến mấy chục năm sau để giữ cơ thể khỏe đẹp. Hôm nay trời hết hẳn cái nóng khắc nghiêt của cả tuần, chiều tối mát mẻ, cả nhà em rủ nhau đi ăn vì cả tuần chỉ có chui thu lu trong phòng. Đi ăn xong, cho bọn trẻ con ra chỗ vườn hoa Lý Thái Tổ, Linh trượt patin, Minh trượt xe lúc lắc. Sau đó cả nhà đi bộ shopping. Lên xe về, vòng qua Hàng ĐIếu mua nước mía, hàng này nước vẫn ngon như xưa, đông như xưa. Cả nhà vừa về, bố bọn trẻ con trông bọn trẻ con, em ngồi xem và trả lời một đống email, xem báo cáo cửa hàng, lướt Bếp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị Khoai ơi, bên cửa hàng cuốn chị nghỉ có thanh lý đồ dùng j thì ới e với nhá, e đang có dự án mới ạ