Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vưn ạ, thưa tiền bối. Tại hạ xin ghi nòng tạc giạ ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ơ, vận động Cao bằng là thía nào hả chị?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chào cả nhà, e lại out đây, xuống ăn cơm r chuẩn bị lên chuồng, mai lại hành trình từ 7h sáng đến 9h tối
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ah là chương trình ủng hộ cho đồng bào Cao Bằng mà năm ngoái chị tham gia í mà. Năm nay bầu bí ứ tham gia đc. Tham gia thấy ý nghĩa lắm em ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chăm chỉ ghê. Mà sao giừo nì mới cơm nước thế. Cháu tui nhịn đói ah
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cu Benz mới cua tóc chị ah, chỉ để mỗi cái chỏm, hiii nhìn buồn cười lắm hii bữa nào em show lên
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hị hị e là chiên gia phụ giúp chủ toáp khâu rửa bát, có lần e còn bẩu với chủ toáp là: chị e mềnh phải 2v đê mới đc ngồi dưới đó buôn chiện ngực đau với cả hến đau. Haizzz, giờ chủ toáp 2v roài, hi vọng sắp tới lượt e. Bác Doanh uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! bác tính cho e phát đê, e up roài đó những bị món ngan 7 cưn của bác đẩy đi đâu rùi ý. Giờ bấu cấu lại ná: 22/4;21/5; 13/6; 13/7. Kiu kiu bác nhiều nhá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em cũng mới thấy chị hanhfood vận động bên Hội SG, các mẹ SG đang rục rịch tính xem gom đồ hay gom tiền chị ah năm ngoái em thấy chị tham gia mà nhờ chị tham gia hội ủng hộ cao bằng em mới bít chị đó
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi tham gia thì thế nào? Khi nào có chị hô lên cho e biết với nhá, xem e có tham gia được ko? Hình như cái nì là ủng hộ quần áo, sách vở hả chị?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hix, nhà em 2 chị em gái nè chị. Hôm vừa rồi nhìn trên gia phả dòng họ đến bố em thì hết. Nhà em thì rộng mà chỉ có bố mẹ đi lại trong nhà, nghĩ thương lắm chị ạ. Ngày thường còn đỡ, ngày lễ tết............ Uí, đó là 1 vinh hạnh đới em ạ, quanh quẩn bác, kiểu rì mông cọ mông, về 2V tưng bừng í. Chắc em lại để dành mồng 1 mí post cho xôm nhể? @Nhà mềnh mấy hum nay có thấy Hienlinh hông?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hii mà chị em mới để ý mỗi lần em show hình là đầu tháng ko ah, khó hiểu lun,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Á leo đến đây roài hử??? chị thấy hum qua Hiền linh có vào nhà mềnh mà,... Ah em ý hnay 17/7 đấu giá sữa kưng ạ. Em lội lại mà coi... hum qua hay sáng nay gì đới
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thui tui chuẩn bị đi ngủ đơi. Tú bác D đi tuần sau ná. Chúc cả nhà ngủ ngon ná.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ừa 2 mẹ con ngủ ngon ná... Sâm cũng đi ngủ đi, chị cũng đi nằm đơi... mệt phết roài đới . Chúc bác Doanh đi tuần dui dẻ ợ ke ke
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hì hì.....hình như lần nào cũng thế em nhỉ? Tại Cu Ben cứ show rùi nhà mình lại báo tin ầm ầm í. Em leo đến nơi được 1 lúc rùi, nhưng chạy lên đầu dốc mua quả chanh, nhà hết mí đau chớ. Nhớ vụ chiều nay em bùn cười quá, ứ tường thuật lại được. Chúc chị ngủ ngon và mơ về buổi ọp tới ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mơ giề mà mớ. Thật í chứ. Hy vọng hôm đóa hết đau dạ dầy còn xơi đc cái phao câu toa. Bác D nhể
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tháng này lên show tiếp lấy hên c nhỉ chị Anna DƯơng chưa thấy show hình cũng ít tám chị ha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà em nguyên 3 chị em gái đây chị ơi, giờ các con đều lấy chồng hết rồi...bố mẹ ở nhà mình, may có chị gái đầu ở gần nên các cháu còn về chơi ông bà thường xuyên đc, ngày Tết thì buồn hơn.... Chị Hoacuctim : hix có món gì em đi về mứi biết c ui...nếu bác Doanh siết quân số tuần này thì em sao có cơ hội nữa đây..... Bác Doanh ơi sao b nỡ rao bán suất của em và c Anna rùi...tuần này các bà bầu còn đi học tièn sản nữa, bác nghĩ lại đi ạ......
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em đi bộ có 1 lúc mà về leo tới mấy trang luôn, hị hị mời cả nhà măm bữa phụ cùng em, bơ dầm sữa chua nhà hienlinh, 1 quả bơ mà được 1 cốc đầy hự thế này ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kekeke...........chị đi ngủ đê, em cũng chuẩn bị roài đơi. Giờ đi ngủ sớm chị ạ. Cảm ơn 2 mẹ con nhiều nhiều nhé! Mẹ Anna hơi bận em ạ, nên cũng không có nhiều thời gian lắm.