Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chiều nay chị mới bỏ thịt bò mua nhà Limi ra thái, nhìn kỹ mới thấy dưới miếng thịt họ còn lót 1 miếng vải thấm, thế nên miếng thịt khô nguyên, không có cái nước đo đỏ chảy nhề ra. Cảm giác thấy thích thích. Hôm nay nhà chị ăn toàn các món sạch, sạch đúng nghĩa nhé: - Hoa lý hái nhà mẹ chồng xào thịt bò nhà Limi. - Mùng tơi leo bờ dậu nhà mc nấu tôm nhỏ nhà Ong. Thêm quả mướp hái nhà mc. Chị rất thích ăn cái mùng tơi này nhé, nó là mùng tơi ta, cây leo ngoài bờ dậu, chỉ nhiều lá chứ không có ngọn mấy. Mà cái ngọn của nó cũng chả ngon vì nó dỏng dớt bé tẹo, ăn vào dai lắm. Nhưng lá nó thì dày và mướt lắm. Mỗi lần hái lâu lắm vì phải hái từng lá một chứ không như cái mùng tơi ngọn to đùng vẫn bán ở ngoài chợ. - Trứng gà tráng. Gà nhà đẻ. Hôm nào về nhà lên trong xe đều lủng củng bao nhiêu thứ linh tinh. Nhưng mà vẫn hỉ hả vì vừa không mất tiền mua và khi ăn an tâm ăn đến cái rau cuối cùng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 trưa nay e gặp bác Limo chị ạ, sau khi lấy cái quần xanh xong, hi hi hi giờ tháng sau là e phải thồ 2 đứa con đi học trên cả 1 quãng đg dài rồi lại vòng về đi làm, nên giờ e chuyển sang mặc quần và áo thôi, e lại đi chụp ảnh để thanh ný tủ váy của e, hức, Bếp mình có ai mặc size của e k nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị thích ăn xôi ngô lắm ý, cho nhiều hành phi, cứ gọi là. Trong này không có mà ăn nên tứ nấu, chị toàn nấu xôi vò, để vào hộp rồi buổi sáng hấp lại ăn, làm thêm bát hành phi homemade, chồng nghiện luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chắc nó phải thức đêm canh đậu nên không dậy sớm tập được. Nếu tập sớm nó phải bỏ nghề canh đậu. Chị dự thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Gần nhà chị có hàng xôi ngon và rẻ lắm. chị mua 5k xôi ngô mà phải dặn em ấy là lấy 1 nửa chỗ ngô thôi, còn cho nhiều đỗ vào. Ăn 1 gói 5k buổi sáng, uống thêm cốc sữa nữa mà no lặc lè. Chả ai tin bây giờ vẫn còn đi mua 5k xôi. Thế nên chị lười nấu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác hiểu lòng em ạ. Mọi người đều bảo em hâm khi không chuyển việc mới. Tại em thích cái cảm giác giá nó tăng giảm đau tim, rồi mình chốt được giá tốt. Nhưng thức đêm quả là hại sức khoẻ ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ngày xưa em chả bao giờ thích ăn đồ nếp. Trừ cái hàng xôi ngô, xôi xéo ở phố nhà em, Nguyễn Du góc Quang Trung. Mà chả hiểu sao từ hồi đẻ xong đổi máu ạ. Giờ em cũng bớt thích. Nhưng nhiều hôm tự dưng nghĩ đến xôi thèm lắm, thèm đến mức ngâm gạo nước nóng rồi cho LVS nấu. Hôm nào đi chơi xa bạn em order em nấu món xôi trắng LVS, bằng cốt dừa và dầu mè. Em canh từng tí một. Ngon thật bác ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ở trong này thiếu thốn đủ thứ nên ohair tự xoay chị ạ. Thứ bảy em bận lắm, đi chợ cho cả tuần, chuẩn bị đồ ânngs trong tuần, rồi nấu mấy món bún phở theo đặt hàng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nhà bu iem có dàn gấc đấy, c có thích xôi gấc hem, gần tết e mang cho mà đồ xôi, k thì e đky thổi cho c lun, e chưa thấy ai đồ xôi vò mí xôi gấc cầu kỳ như bu e, mà ngon thì chả ở đâu bằng nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nói cứ bảo em điêu chứ cái rau mình trồng nó ngọn nước hơn hẳn. Nhà em rất là sung sướng được ăn đồ sạch. Rau thì chủ đạo là chồn em thuê cn trồng trên đất dự án. Cứ hết 1 lứa ra thì thay đất thịt 1 lần. Vườn nhà bà ngoại cũng um tùm diếp cá, càng cua, rau ngót, rau mùng tơi, thiên lý. Gà cũng tuần 3 con gà thả ngô ở dự án. Mùa này nước về cn họ ra suối dùng rổ xúc cá con và tôm. Mùa khác thì họ đặt lưới. Thịt lợn thì độ 3 tuần được tiếp tế. Cá thì ngoài mối của Ong ngọt em có mối hàng xuất đi Nhật. Giờ còn thịt bò là mua ở chợ thôi. Hôm nào em tới chị Limi ôm thịt bò. Nghe chị Phở tả thèm quá. Em có anh khách hàng đang triển khai thịt lợn sạch, mà quanh khu nhà em chưa thấy có ai bán. Chứ đi thăm quan cơ sở của anh ý khá là ưng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tủ lạnh nhà chị lúc nào cũng có gấc. Gấc ở quê chồng các chị cứ trêu chả dám chặt vì cứ đứa HN thèm ăn gấc. Nhà chị nấu nhiều món cho gấc lắm Vịt ạ. Vì hy vọng 2 giai không phải đeo kính giống mẹ. Mà vụ xôi vò gấc lúc nào có chị xin nhá, nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ủng hộ, ủng hộ, hết mình, hết mình Chị làm nghề chăn nuôi, trồng trọt, có thể gõ ra nhiều cửa phết em ạ. Vịt xinh là rất giỏi. Nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kún, nếu còn dao chị đky 1 bộ nhé. Em có sẵn mấy cái đồ để trong tủ quần áo ko? chị mới nghĩ ra được cái mắc treo quần và treo thẳt lưng cà vạt thôi, nếu có thì CN đi ọp vác luôn cho chị cả mấy thứ đấy được ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hem phải xôi vò gấc nhá, hí hí hí, đọc nhanh luyến thành 1 món xôi mới, hí hí hí là xôi vò và xôi gấc ạ , xôi vò thì thỉnh thoảng bu e nấu, còn xôi gấc có gấc là nấu thường xuyên ý ạ, nhà e cũng thích ăn đồ nếp, mà e chỉ ăn 2 cái loại xôi này bu nấu thôi, ngon và ngậy lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái đo đỏ nhá: Có khi em chuyển sang cái nghề: Lòng tham và nỗi sợ hãi lại hợp đấy. Kêu ơi chị nói đúng không?