Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! chào cả nhà, em cũng đang thất nghiệp đây ah . CV cũ em sức khỏe kém ko kham nổi em ở quận Hoàng mai, nhà mình lúc nào off cho em tham gia với em cũng thik đi buôn dưa lê
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! chán nhể, vác hồ sơ đi xin việc sao khó thế? ko biêt 2 năm nữa rùi mình sẽ thế nào, KD thì càng ngày càng khó khăn
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Em vào đây hóng mới biết tin này,phải nhớ sau này nhỡ ra còn dùng..Hì hì.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Tiền đó họ sẽ tính bằng 6 tháng liền kề trước khi mình mất việc mẹ nó ạ Nên nếu lúc trước mình lương cao thì cũng ngon ngon rùi
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Chào mừng mẹ nó nhé. Ở nhà dưỡng sức, thể dục thể thao rùi đi làm tiếp
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Chị nghỉ thật mà Mình tự nộp đơn xin nghỉ mình vẫn được hưởng trợ cấp gái ạ, nếu em có tham gia đóng BH thất nghiệp trước đó Cái này được một ít sống tạm, hì Thế đã học xong chưa mà đòi đi làm?
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! haha. bây giờ mới bít cái topic này của bà đấy. tui tham gia với. cũng chuẩn bị tinh thần thất nghiệp r đây
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! em chưa thất nghiệp nhưng vào hóng hớt tí các mẹ ạ, em đi làm cứ online 8/8, chát cành cạch thế này nguy cơ nhập hội cũng cao lắm. Em biết sợ nhưng chả cai online được
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, mẹ nó yên tâm, cái gì cũng có chu kỳ. 2 năm nữa kinh tế sẽ thịnh nên mẹ nó cố gắng vượt qua cái giai đoạn khó khăn này thui . em toàn nộp CV trên mạng chỉ vác hồ sơ khi đỗ vào làm thui .
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, tại sao lại phải cai online. Đó là xu hướng tương lai mà mẹ nó .
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Một ngày mới, trời thật đẹp. Giá mà được đi chơi thì thích nhỉ ...?
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Thế ah . Chố em lúc í còn chưa giải quyết xong BhXh cho nhân viên chứ đừng nói BHTN =)). Lúc đấy là kỳ cuối cùng chị ạ, giờ thì ra hẳn rồi đợi cái bằng thôi :"> Em chưa có ý định đi xin việc tiếp, đi buôn và nhồi tiếng anh đã ^^ thời buổi đang khó khăn, mình cứ từ từ :">
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Uhm, tranh thủ nhồi tiếng Anh đi Chị muốn nhồi quá, mà cái tuổi nó chả cho nhồi
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Ngày xưa đi làm , mình cũng lamchame suốt ngày, thế là bị chim lợn
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Quyết định chơi hết tuần này rùi sẽ rải CV trên mạng mẹ nó ạ Chưa làm CV giấy đâu, tại lười quá thôi Mẹ nó đã định xin đâu chưa?
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Kiếm lớp đi học thêm tiếng anh vừa vui vừa có thể quen nhiều anh ùi trong lúc thất nghiệp lấy chồng đi chị :"> Hihi em trêu thôi nhưng mà chị định làm gì khoảng time này hay chỉ bán đồ thôi hả chỉ
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Chị định nghỉ chơi trong khoảng thời gian này gái ạ, tại ngày xưa vừa ra trường cái chị đi làm luôn mà Em xem có lớp nào tập trung nhiều zai ý, tốn mấy chị cũng đi )