Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hehe bác ơi nhà em là phải trả xiền nhá. Nhà bác được em xi tài trợ. Thích hơn chứ ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e vừa ăn tối = mì tôm chanh nấu nấm, tôm rang của chị Ong. bữa tối sach đúng nghĩa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À quên Cá ơi, đậu tương của chị trồng đã ra hoa rồi nhá. Tuần trước về thấy nó ra 1 loạt hoa tim tím mà thấy thích thật. Nhưng mà mọi người bảo trồng đậu tương bây giờ không đúng vụ nên hay sâu và lép hạt. Không biết có phải không?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà em nhá, rau sạch 100%, thi thoảng được ăn gà, vịt, trứng gà, vịt sạch 100% nhà chồng đứa em nó cho. Hải sản của chị Ong, giờ không mua tôm cá ở chợ nữa (nói đến mới nhớ hết sạch tôm cá, chị Ong ơi, làm bảng ếch theo mới thôi ), đậu phụ tự làm, giá đỗ tự trồng. Vậy là chỉ còn xịt nhợn và xịt bòa buộc phải mua ngoài chợ. Iêm đương bẩu u có khi quây 1 góc làm chuồng nhợn mí chuồng gà nuôi, thêm 1 mảnh mình trồng lúa ăn nữa là khỏi phải đi mua ở đâu, hô hô, người nông dân là đây chứ ở đâu, nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trời, em phục bác sát đất luôn, nếu có quả, bác để thật già hãy thu hoạch nhé, hí hí, rồi bán lại cho em
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bác lói quá đúng ,đợt sau sữa tăng giá em lại ôm thêm là lòng tham,còn nỗi sợ hãi là hem bit có bán đc ko
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em thấy đậu ta thường thu hoạch vào sau Tết chị ạ. Còn đậu bên Mẽo thì cũng đang lúc kết quả, thu hoạch vào cuối tháng 9 ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À cái mỳ tôm chanh nhà chị Limi í, em đã ăn rồi, mà lâu lâu không thấy chị bầy ra ngoài hàng, chắc chị để bên shop thực phẩm rồi. Mỳ ăn ngon lắm í, hồi trước em lấy hình như 10 gói ăn thử mà mấy ngày đã hết sạch. Chị Limi ơi, nếu hôm nào có chị để em 1 thùng nhé. Mai có ở NTD kô em qua lấy dao với lấy mỳ luôn thể???
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nói đến dao cắt bánh mỳ, hôm nay em cũng làm bánh mỳ, baguette vỏ giòn í, em cắt bằng dao bình thường, bố khỉ, vỏ nó giòn nên cắt bánh nham nhở...Tối nhìn thấy đại hạ giá dao cắắt bánh, sướng quá, mai phải đi vồ luôn mới được...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi, em sắp có 1 khoản rơi vào đầu, em định đú 1 bộ đui Wilton, mà ở HN không thấy có hàng, có 1 shop trong SG, nếu được chị ôm giúp em ra được không? Mai em sẽ gọi hỏi shop xem họ có ship hàng tới chân công trình trong đó không??? Được hem chị?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Qua ngã ba Vọng Đức Hàng Bài lên một chút ạ. Giờ đấy đang là công trường nên họ ngồi rộng rãi ở đó. Mà hôm nay em thấy rất lạ là đường phố khí là vắng vẻ từ sáng đến tầm 4h chiều ạ. Chắc nắng quá chăng?