Jumi :lúc này em khỏe ko ?Lâu quá ko đc 8888 với em .Ax của em bịnh sao vậy ?Em ráng nhắc Ax uống thuốc và chịu khó nấu cháo cho Ax thì sẽ mau hết bịnh thôi ,kinh nghiệm của chị đó .Lần nào Ax chị bệnh mà chị ko mua thuốc và nấu cháo thì Ax của chị lâu hết lắm . @ all :Chúc cà nhà có 1 đêm trung thu vui vẻ bên cạnh nhửng người thân yêu của mình .
thì ra là chị nhắc em ........... đang tắm gội mừ ắt xì oài ....ax tưởng bệnh cứ nhắc ún thuốc .k thui mai k lết dc ....hehehehe.....vào đây hết ắt xì òi ...
all : hôm trước mình gởi sms sai địa chỉ , hum ni xác minh lại nhá : KS Catina , 109 Đồng Khởi , Q1 (cạnh ks bông sen ) , lúc 5.30 hén , hẹn gặp mặt ngày mơi artymanartyman::Cuoi:Cuoi:Cuoi mọi người có thể gởi xe bên ks Sheraton, hoặc nơi nào gần đó nhé.
Hic, mọi người đi chơi trung thu hết ròy, có mình em trông nhà à. Trời mưa nên hok đi đâu hết! Bùn quá! Em đi ngủ sớm đây!
Mới ăn SN bé con về nè bà, lúc đi trời mưa quá trời, lúc về thì trời tốt quá trời luôn...Con bé được ông bà cô chú cho nhiều bao lì xì lắm, bi nhiêu cũng đưa cho...mẹ giữ hết......nó bảo để mai mẹ đưa con đi mua nhìu áo đầm đẹp...
À, quên, nhờ hum qua Rada post hình nên tui cũng bít mặt bà rùi nghen, ráng nhớ để nhỡ ra đường có gặp thì ới nhau 1 tiếng...
chị ráng giữ ấm cho bé khi ngủ máy lạnh hoặc đi gió nha chị.... bệnh này lâu lắm và hay tái đi tái lại hoài... Chúc bé mau hết bệnh nha...cho mẹ có thời gian rảnh chút để xả stress
Trùi món ăn đạm bạc nhà Jumi làm chị thèm quá...hình như dạo này chị ăn ở ngoài nhiều ...ít nấu cơm nhà ăn ...hic hic hic....thèm thèm thèm... tôm rim canh cải.....chẹp chẹp
thế em hỏi thiệt là có cóp bài nhau ko chị ????....ehhehehhe....muh vụ tính toán chắc là đàn ông giỏi hơn chị nhỉ....ehhehehhe....công nhận chị và ax giỏi ghê....
sao mìmh chị...còn em, nè, jumi nè... ai nữa ko nhỉ ???? ới lên cùng hội thật nghiệp nè....xấu hổ quá...la lớn quá.....