Ðề: Bếp Kún tầng 10 À mà em thấy chị Saba đi tập sau khi sinh em cũng xèm, chả hiểu sau này bẳng tuổi chị ấy em có đủ xiền và thời gian ko chứ em sợ làm mẹ xề nhắm, Huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm mua được đậu tương ấy, chị lên chỗ đất trên Hòa lạc, bảo nhà hàng xóm bên cạnh là cho nó trồng 1 nửa ngô, còn 1 khoảnh chị bảo nó rẫy cỏ đi để trồng đậu tương cho chị. Nó bảo ok bác trồng gì cứ bảo em, em trồng em chăm cho. Nó phun thuốc rẫy cỏ xong đốt cỏ đi, hôm mang đậu tương giống lên nó bảo chị: Em mua thuốc diệt cỏ hết 100k, 2 công rẫy cỏ là 400k nữa. Bây giờ bác muốn trồng phải cuốc đất đánh luống mới trồng được... Mẹ kiếp, mới có rẫy cỏ đi mà hết mẹ 500k, trồng ra được đậu ăn có khi tiền ấy mua được cả cont đậu nàh cái Cá. Thế là thôi, chị bảo để suy nghĩ lại. Về nhà bỏ ngay cái ý định trồng đậu trên ấy. Chỉ mang 1 ít gieo thử trên đất xã nhà chị trồng cây cảnh thôi. Còn bao nhiêu đậu đem làm giá ăn dần.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hic hic cả nhà nói xôi ngô xôi xéo làm em thèm quá. Nấu xôi xéo thế nào chị Đẹp ơi?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thui thui chị đừng quote nữa iem sợ... Hihi. Mà quên chị nhớ em em mới nhờ ngày nào em cũng bị hành hạ vì vụ bún bò. Haizz. E sợ nhắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Người lông rân bây giờ cũng làm tiền gớm chị nhỉ...nghe cái thuốc diệt cỏ em hãi hãi là...em là chị em cũng mua xừ đỗ của Cá ăn cho lành
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ cái món canh chứng nhà mày không phải là lòng tham và nỗi sợ hãi à. Còn vụ lái sữa kia chỉ là chiện nhỏ nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Huhu, hqua e định quote lại bài cái lion với bác phở nhg nó lỗi chắc vẫn còn dấu tích nên giờ post bài nó cứ dính theo, huhu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi em đi nụ, hôm nay tự nhiên em vui vui, dù chiều nay đi học TA khả năng là em sẽ bị đúp lớp vì em nghỉ ốm hơn 1 tuần giời, đồng nghĩa nghỉ học quá số buổi quy định...Hix...đúp lớp...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Seo chị ko nhờ cái anh xe ôm chở ra bà triệu cho chị ấy rùi chị ấy nhận cho chứ em ở cơ quan mà vác lên trên sếp lại soi (.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị học tiếng anh gì mà lâu thế mà học cứ như cực hình thế. Học tiếng anh quan trọng nhất là đam mê chị ạ. Cố lên. H mà học mấy kiểu ngữ pháp nữa thì em sợ khó vào nhắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hnay e đi ép tóc nhg tóc em yếu quá chẳng đẹp gì cả. Giờ cứ phải xõa, nóng phát rồ. Sao cái Vịt nó xõa giỏi thế nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chip ơi đắp mặt chưa. Chị vừa bôi đen nhẻm đen nhèm ra, rửa sạch xong rồi đang ngồi rờ rờ xem da đã thành da em bé chưa đây.