Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị đã bảo chị là ko hợp với cái gì phải vận dụng trí não nhiều mà, chị thích hợp với mấy việc chân tay hơn, kiểu như hùng hục nhào bánh mỳ bằng tay í...Mí lị nói thật là chị không có đam mê ngại nghĩ, thứ tiếng duy nhất chị yêu thích là tiếng Đức, nhưng giờ thì không còn cơ hội trau dồi nữa nên chữ thầy giả cô hết rồi. Túm lại giờ chỉ thích ở nhà làm bánh
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E đang dự định là cuối tuần này thứ 7 e sẽ thanh lọc cơ thể giống chị Kún mà em làm mất link roài. Không hiểu làm xong có bị ngất ko nhỉ.. hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị cũng vô cùng khâm phục những ai xõa tóc đc vào mùa hè, dạo trước chị cũng đú đi làm xoăn, về phát lại túm ngược túm xuôi lên mất hết cả nếp, giờ như con điên, lại được khuýen mại thêm cái bệnh rụng tóc như trút, sắp trọc đến nơi rồi!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E giờ sợ ép tóc lắm rùi ạ . Ép nhiều chân tóc yếu rùi dẫn tới là rụng tóc. Có khi cả 2 năm nay em chả ép mặc dù cái mái của em nếu ko ép thì nó vừa bò liếm lại vừa hơi xoăn xoăn kiểu lượn sóng ( tự tả nghe cho nó đẹp ạ ):-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hồi em mới lấy chồng í chị, tối đầu tiên đắp mặt, em phải trốn vào 1 phòng riêng, chồng đi tìm mãi vì tự nhiên thấy lủi đi đâu, phá cửa phòng ầm ầm chị ạ ...Lần sau không dám trốn nữa, nhưng trước khi trưng cái mẹt đen xì ra thì phải bảo trước với chồng là trông em sẽ rất giống ma , ông í nhìn thấy cứ lăn lộn ra cười chị ạ . Giờ quen rồi nên không thấy cười nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 úi em đang lội bì bõm bác ơi !chả cá em làm đơn giản lắm !cá thu tươi nhà chị ong bỏ xương xay 2 lần cùng với 1 ít thịt vai và hành ,thì là ớt hoặc hạt tiêu xong rồi em vo viên hấp lên rồi rán qua cất tủ lạnh.Khi nào ăn thì bỏ ra rán rồi sốt cà chua thôi ạ!mai em up ảnh chứ đang lội bằng đt nên ko mần ăn gì
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ko bắt, tự nguyện đi học đấy, mà chị phải học vì công việc phụ thuộc nhiều vào tiếng Anh, ko nói không được, tại chị ngu ngại nghĩ mà
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ép thì bà chờ đến lúc mát mát hãy ép, chứ nóng thế này, xõa 1 lúc đủ chết rồi bà lại còn chơi tận mấy ngày. Tôi nếu có ép cũng để mùa thu đông mới ép bà ạ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giai nhà em thì 7 năm rồi vẫn lăn ra cười, vì em hay thay đổi mặt nạ, màu sắc đa dạng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em lội thấy bài quẩy của Kún, chả nhẽ lại đú, cách làm cũng gần gần như nhào bánh mỳ, hị hị...