Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hị hị, muốn làm chắc phải nhích cái máy xay thịt rồi. Chóe ơi, mua cái máy xay thịt thì mua cái Moulinex hay Tefal hơn chị search thì nó còn có mấy loại rẻ rẻ hơn nữa như Black & Decker, Gali...dùng mấy cái đấy đc ko nhỉ? Nhà em có mấy cái này ko hay lại phải ra Sơn Hùng?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vậy hử , nhà chị thì hết cười lâu rồi. Con bé nhà chị hồi bé xíu xíu, mới biết nói í, nó nhìn thấy mẹ đắp mặt, nó hét ầm lên: bố ơi, ma ma...chết cười, mà dạo này nàng cũng quen nên hôm nào mẹ không đắp mặt lại nhắc: ơ thế mẹ không làm con ma à
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hí hí, kiu kiu chị trước, từ giờ tới tháng 8 còn mấy nữa đâu, em chờ được ...Có gì em hú chị sau nhá, gọi đt luôn cho lóng sốt
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hehe. Có con thích nhỉ? Hôm chị Tubim sang, kể chuyện 2 thằng. Bác Diệu cũng kể thằng nhà bác. Làm em thèm quá thể.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Gạo nếp ngâm với nước có pha bột nghệ cho đẹp, đậu xanh ngâm nở, đồ chín, giã nhuyễn, một nửa trộn với gạo nếp đã ngâm, nử còn lại nắm chặt lại. Gạo trộn đậu xanh đồ chín, rắc đậu xanh bào mỏng, hành khô bào mỏng, phi vàng giòn rồi rắc lên xôi, rưới ít nước mỡ hành phi lên nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đầu bà giờ đang đẹp thế, hợp thế thì làm làm gì nữa? Cơ mà tại tôi thích thay đổi, làm mới mình tí nên hay thay đổi, lúc thì xoăn, chán xoăn lại thẳng, hoặc ruộm, giờ đang chờ chỗ tóc đen nó dài ra để cắt cho hết tóc ruộm đi đây, chán ruộm rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tóc em mà như tóc chị saba chắc chẳng bao giờ em đi ép tóc. Hồi xưa tóc em xoăn lắm ý. Càng ngày càng đỡ. Chẹp chẹp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Uh, có con thích lắm í, giờ chị đi đâu xa con 1 ngày là nhớ phát rồ, cứ ở gần bạn í là phải ôm ấp, hôn hít, khoái nhất sờ mông nàng rồi cắn 1 cái, cái mông mây mẩy y như ông bố (mông bố tận 100, ak ak, trong khi mông mình có 88, đúng là luật bù trừ )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chết cười với bà Saba, lại còn mơ có nhà bỏ không nữa, việc này chăc gặp đại gia Chóe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thì đi mua, hoặc lấy cái rổ inox í cũng được Sô ạ...Chứ nấu cơm nếp thì không ngon đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cũng được nhưng canh nước cẩn thận nhé không lại nát, mà em không mua được cái khay hấp kiểu hoa sen như ở hn à
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có có. EM có đấy nhưng nó bị gẫy chân nên hôm chuyển nhà em vứt rồi. Em sẽ sắm cái khác. Hừ hừ thèm quá!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi tại đợt trước nhà tôi phải thuê thợ trông nhà gần 2 tháng bà ạ. Tôi nghĩ có thể nhà nào rộng host cũng được. Không thân quen với mấy trường mầm non tư thục cũng OK, cần cái sân thôi mà. Hay liên hệ bác tổ trưởng dân phố khu nào có vườn hoa nhỉ? Tôi mới nghĩ thế, chứ chắc khó tổ chức lắm. Mà tôi thích ý tưởng chợ nông dân như thế lắm. Sang kia cuối tuần tôi đều bắt sếp cho đi 1 buổi như thế. CN mà ưu ái phần tôi bát canh bún nhá. Mai xem có gì hối lộ QQ nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Phí thế, không có chân thì kê tạm lên cái bát, miễn là cách thủy, mai đi mua luôn đi