Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sáng ra mà nắng vỡ đầu, em cứ tưởng hôm qua mát mẻ là hết nóng rồi, ai ngờ nắng to thế này..sợ quá Sáng ra chẳng biết mặc gì đi làm cho mát, CQ em ko có ĐH, nóng lắm....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Câu trả lời rất đơn giản, không mặc gì cả. Trong này thì mát vì chiều và tối qua mưa to
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em hóng Chóe trả lời. Hôm trước theo lời Chóe, em ít tiền đã rước con LionStar, nhưng nhược điểm là nó nhỏ lắm, chỉ xay được 1-200gr thịt/lần, muốn xay nhiều hơi mất thời gian.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đi ngoài đường chùm cái áo chống nắng từ đầu tới chân ý, tới cquan thì lột hết ra keke
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mai mùng 1 nhể, nếu ko đổi lịch ọp là ta được ăn gà và ếch rồi Công nhận là nóng thật, sáng nay e gọi 2 đứa dạy xong e cho chúng nó vẫy vùng 1 lúc cho thích, e thì sáng nào cũng phải tắm qua rồi. Khổ nhất là cái tóc xõa của e, có khi chịu đựng 3 ngày xõa tóc e lại quen ấy nhể. Nóng quá đi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah từ giờ đến tầm 3 - 4h chiều ý ạ, có ai qua shop chị Limi ko cho e gửi túi đồ với ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ồ, thế này thì lại phải suy nghĩ nhỉ, chị cũng ko thích nhỏ quá, nhỏ thế này chỉ thích hợp xay thịt cho em bé thôi chứ cả nhà thì ko được. Chóe ơi, thế lại hỏi cái Pháp hịn vậy, có to hơn không? Khổ, em thông cảm nhé, hoàn cảnh neo đơn ko có thời gian ra cửa hàng nghía được nên cứ làm phiền thế đấy!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 vì thói quen của e bao năm nay rồi chị ạ, nóng hay lạnh, đông hay hè e đều xõa tóc hết, buộc vào là ngày đầu bửn và thỉnh thoảng thay đổi kiểu quần áo thì tóc buộc lên cho nó hợp thoai, chứ e là xõa gần như hoàn toàn khi đi ra ngoài đg
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nếu chị thích cái M thì khá to, e làm nhân nem, ném nửa cưn xịt mí hăm bà lằng vào làm réo 3 phát là đâu ra đấy. máy cực bền tuy chỉ là nhựa, động cơ khỏe.e ko nhớ hồi xưa bạn kia mua ở Thái hềnh như 6000k ( 7,8 năm trước rồi, hồi ấy ở VN chưa có)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái mặt chị ý, xõa tóc trông sẽ đỡ tởm hơn đấy nhg chị ko chịu nóng gáy được nên là lại túm, tóm lại là ko có quyết tâm chịu đựng .
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cái mẹt e mà quấn mí búi lên thì trông như cái đầu lâu thiếu 2 cái xương chéo treo ngoài cột điện ý, nên là phải hy sinh để xõa tóc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ăn chơi thì phải biết bơi dù trời có mưa rơi....Bác đúng là ăn chơi ko đúng lúc, nắng vỡ đàu mà đi ép tóc, lậy bác
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đấy chị ơi, Moulinex là chuẩn nhất đới. Chẳng qua em ít tiền nên phải dùng hàng China thôi, chứ dùng máy thịn nó sướng sướng là. À, CC em có cái xay thịt của Nhựt, dùng cũng ngon lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 khiếp hồn thật đấy, hôm nay nắng to k thể tả, lại đc ngày con Vịt nhà e có mè nheo dậy muộn, 2 mẹ con đi học mà nắng xiên vào mặt, thương con quá, tháng sau e lại thêm con Ngan ngồi sau lưng mẹ đi học cùng nữa, hức, e chả biết bao giờ thoát đc cảnh này nữa, hức, 9h10 e mới lò dò tới cty đc, và 2 năm nữa e mí có nhà riêng, huhuhu, bao giờ cho đến 2014 nhỉ, hức
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e cũng hay xõa, nhưng ra đường là phải buộc lại cho đỡ nóng lưng, tới nơi an toàn mới tháo chun xõa tóc làm điệu keke