Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sáng nay còn nhõn 2 quả cam nho nhỏ,em chỉ pha được 1 cốc cho con bé mang đến lớp,con mẹ thì phải nhịn,đành phải pha trà chanh uống.Em nhận thấy em pha ngon hơn ngoài hàng vì trà nhà em thơm và ngon,k bị cặn.Nhưng em phát hiện ra là để oha được 1 cốc trà chanh ngon thì phải cho khá nhiều đường,thảo nào dạo này em bép phì vì uống trà chanh,huhu,lần nài đi cũng phải uống đến 2 cốc ễnh bụng ra cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 3 thìa mới ngọt ngon được chị ạ,huhu,hành động gì bây giờ chị ơi?em k ngừng được cái mồm,cái mắt em nó k chịu mở sớm,tối cho con bé đi tập,chịu thôi,chắc em sống chung với....mỡ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Dù sao bà còn có đích mà đến, đó là 2 năm, tôi thì chẳng biết năm nào???? Nhà tôi giờ sáng nào 1 đứa trước, 1 đứa sau, chảng mặc váy đi làm đc vì ko xoạc được chân, sáng nào cũng hô hào nhau từ 6h sáng, may là 2 đứa kỷ luật nếu ko chắc chỉ bận ca nhạc với múa võ cho 2 đứa xem
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nói chuyện cắm hoa,chị nói thật với mày,cắm xong đói bỏ bu,lại phải ăn,nghĩ gì chị mày thịt thủ nào bim bim phồng tôm,mít sấy chuối sấy,bánh hạnh nhân,da nhợn....để chiến xong là chén hử?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bó tay nhỉ, thế báo trước với em, tầm em già như chị, em béo không phanh được nhé, tầm 35 - 40 nó tăng cân nhanh kinh, xuống khó và lâu kinh, chuẩn bị tinh thần đón nhận tương lai
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tháng sau là tôi có cảnh y như bà đấy, 1 vòng từ thái hà xuống thợ nhuộm xong rồi vòng về ngụy như kon tum đi làm, hức, đúng đủ 1 vòng tp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hồi bố em còn sống ông bị tiểu đường nên cả nhà em ăn chung loại đường ăn kiêng với ông.Ý kiên hay,em sẽ mua luôn,trà chanh thỉnh thoảng em mới pha ở nhà thôi,toàn uống ở ngoài,còn đâu sáng nào em cũng làm vại nước cam,cũng phải cho tí đường vào.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Không ăn gì sau 7h tối nhé cưng, đói mờ mắt thì uống nước lọc, ăn thanh long hoặc táo ý
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đừng đừng nói em tủi,cùng lắm em lại ngồi cùng mâm với cái Lì cái Lắc là cùng chứ gì?huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đấy là tại vì em ko muốn ra riêng chứ có ai cấm em đâu. Đích để tiết kiệm là đấy chứ đâu. Mua nhà ở riêng, hoặc ko muốn ra ở riêng thì để sau này cho 2 thằng con nó sống riêng ra.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vâng ạ,tối nào em cũng ăn tối lúc 6h nhưng đến 9h là em bủn rủn chân tay rồi,uống cả 3 chai nước đi đái liên tục kèm theo cái bụng rồng nữa cơ.thanh long với táo là 2 thứ em ghét cực