Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trường con tôi gần nhà nên ko sợ, chỉ khổ mùa đông phải đi học sớm tội nó thôi...Sáng nào cũng lỉnh kỉnh, ba lô với túi xách rồi sữa xiếc các loại...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bếp cho em vịn vai với, tinh thần em lại down kinh khủng ( em vẫn chưa luyện được tinh thần thép hichic
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà em mâu thuẫn chưa cao như nhà chị hay nhà Vịt, VC em bỏ ra 1 đống tiền sửa nhà rồi bây giờ bỏ đấy kể cũng tiếc, em còn chịu đc ko sao. Tí nữa VC em đi mua mảnh đất gần CQ, chỗ í đẹp lắm, gần trường con em học sau này, gần CQ em nữa...Mua rồi lại phấn đấu ko biết bao nhiêu năm nữa mới xây đc nhà
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đây, lội tiếp thấy dồi, nhwng mà đắt thế thì ko dám nhích, chắc cái Chóe bảo loại khác nhỏ hơn chăng, có hơn 1000k thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ngày xưa e chơi đủ loại, đông tây nam bắc chỉ tổ béo, đến effe, rồi tiêm cả atropin (chả nhớ viết có đúng k) cái nào cũng đc 1 vài tháng đầu, sau cô y tá ở cq bảo ug cái này thì có tác dụng, hôm nào nằm ở nhà mà k có thuốc thì làm chén rượu hoặc lon bia he he...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cái tạng người chị nó dễ béo thì chị có uống nước lã nó cũng lên cân vèo vèo, quan trọng phải tập thể dục cho nó săn chắc thôi...may mà tạng người em nó nhằng nhằng chứ nếu ko cái mồm em ăn như giờ chẳng mấy mà lăn nhanh hơn đi