Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào được có nhiều đơn hàng thì chàng chạy cũng mệt, nhưng mà có nhiều xiền thì ai sướng cho nhỉ. Đề nghị chàng này lạc quan yêu đời nhé, ko than thở nhiều đẻ cả nhà IT vui ha. Mình đã từng gặp những người hay kêu than, mà ko tự mình tìm ra con đường cho chính mình, ko lạc quan vào cuộc sống. Đã đành cuộc sống có nhiều chỗ đen, nhưng hay tin rằng trên đời vẫn có những lúc màu hồng, hãy lấy niềm vui nhỏ để lấp đi nỗi buồn lớn nhé (eo, mình triết lý, lý thuyết quá ah)
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Topic mình dân IT mà đi ngủ sớm thía, tầm này chẳng còn ai online nữa zậy?
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào hôm qua là thứ 3 mà, các mẹ ai cũng busy lém í, ai cũng phỉa lo công việc rùi mới vào chém gió, 88 mà mẹ nó. Chào ngày mới nhà mình ơi
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Uh, xoài vặt sớm thì mới đc ăn chứ để tầm này may ra còn cuống để ngắm thôi. Nhà tớ ở quê có mỗi cụ ngót nghét trên 90t, lại hơi lãng tại. Sỉnh ra cái là trẻ con hàng xóm sang khua sạch. Hehe, về cụ cứ giục hái hết về ko "tao mỏi mồm chửi bọn nó (bọn trẻ con ý)"
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào hum, mùa nóng mình ăn nhiều xoài quá, đang bị nhiệt miệng rùi, tối về phải uống bột sắn giải nhiệt mới được
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào hihi, thương thế! Tớ dạo này còn toàn xơi bò khô (bố chồng tự làm), ngon mà cay quá!
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Mấy mẹ giỏi quá à nha, em mới ra trường cũng đi làm sale mà sao thấy nản quá các mẹ ạ...
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào ui, ngon thía, nhưng mà em sợ nóng lém, mùa này nóng toàn đồ ăn nóng mới chít. Em toàn phải nấu chè, thạch đê măm giải nhiệt cả nhà đấy ạ ai mát da mát thịt thì hè này đỡ nhìu nhỉ
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào vì mới làm thì đừng vội nản bạn ơi, có thể bạn chưa có cách sale hiệu quả nên vậy thui, bạn hãy cố gắng lên nhé
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Nhà mình mấy hôm nay nóng cũng nấu chè suốt, chẳng biết ăn gì nữa
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào ăn nhanh hết bột sắn nữa đi, tui còn ít nữa, bán KM nốt cho. Nhanh chân ko ng khác mua hết thì sang năm mới có đấy
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Tôi nhường cho các mẹ khác để sang năm lấy típ vậy, tui nấu chè cho cún ăn có dám cho bột sắn đâu, cho vào nó nhìn không dám ăn, he he.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Tớ ko biết có phải do ng tớ mát hay ko mà cả nhà chả ai bị muỗi cắn trong khi tớ ngồi đâu thu muỗi đến đó. Mùa hè tay và chân toàn hoa là hoa, đến xinh ](*,)
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Không bù cho con nhà tớ, suốt ngày giục mẹ nấu chè bột sắn dây cho ăn. Hôm nay chán cơm, có con gà nửa luộc nửa rang gừng, xong cả nhà cứ ngồi nhìn. Tớ sáng chế ra món súp gà bằng bột sắn dây, húp xì xụp hết cả nồi to. Chiều, tớ thừa thắng xông lên, làm nốt chỗ thịt gà luộc còn lại thành món súp, nấu thêm nồi cháo đỗ đen. Gái nhỏ thỏ thẻ:"Ngon thế mẹ, mai mẹ nấu thế này tiếp nhé"
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào thế chắc mẹ nó nhóm máu O hay A rùi, càng thơm thịt muỗi càng đốt. Trẻ con cũng vậy đấy ạ
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào mẹ này khéo tay thía, nghĩ ra nhiều món ngon nhỉ. thảo nào bé nhà bạn lúc nào cũng ủng hộ nhiệt tình món ăn của mẹ nó. Ngưỡng mộ quá. Thế khi nào cần bột sắn nhớ ới mình nhé