Ðề: Bếp Kún tầng 10 e biết cách làm đấy, nhưng vẫn thắc mắc ở đoạn giữa chừng nên đang đợi các c mail hướng dẫn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 các bạn này hoành nhể? thuê hẳn DMC làm phòng tập. thế phí tập nó ra sao bà? tôi cũng cố câu kéo 1 hội gym giếc vào tòa nhà đây, để tôi phi vào tập cho tiện
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái Curves trong SG nổi tiếng lắm nhé, chị cũng thích nhưng quá bất tiện về đường đi với chị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đợi c gọi bu đã nhá, xem cuối tuần này ăn j, nấm hay miến cua đã, hí hí hí, có j c ới nhá , thank gái
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chả ăn thua đâu, hồi xưa cũng thử cả rồi, nhg được cái là hăng say bận 1 việc gì đấy là lại quên cơn đau
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối, uống Mofen hại dạ dày lắm. Em cũng đau bụng khiếp lắm nhưng lại còn bị đau dạ dày nữa nên có dám uống loại này đâu, hết đau cái nọ lại đau cái kia. Cứ đến kì em uống bia, thấy có vẻ ra nhanh hơn, chóng hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi cũng lăn lê bò toài với chứng này. Bẩu đẻ xong là hết mà có thấy đâu. Mà trước ngày này còn thèm ăn ngọt nữa chứ. Tôi uống Spafon.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ăn lẩu cua nấm đi. Ôi nhắc đến em lại thèm rỏ dãi ra. Tuần trc em làm nổi lẩu nhúng nấm kim, nấm mỡ, nấm hương, thêm giá đỗ và rau muống chẻ, mọi ng chỉ chăm chăm gắp rau ăn. Cái rau muống chẻ ý, nhúng lẩu ăn vừa giòn vừa ngấm, ngon lắm chị ạ. Chăc T7 em phải làm 2 kg rau muống ăn mới đã, tối T7 đã lấy ăn cua rồi, chứ nếu mà đợi đc đến Cn em đặt nấm mẫu đơn ăn chắc ngon lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 à Mầm ơi ngày mai 12g đ thẳng tới 71 hồ tùng mậu luôn hả chị báo trước là chị nông rân lắm đừng có ă hiếp chị nhá