Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hình như c có giữ link. LInk này thì phải http://www.ycantho.com/qa/showthrea...éo-dà i-tuá»�i-xuân-giải-Ä�á»�c-cÆ¡-thá»� C k theo link này hoàn toàn, nghĩa là vẫn uống nc như thế, nhưng k tập các động tác này. Chị cũng k uống hết từng ấy nc, vì lên đến lên ly thứ 3 là chị muốn đi rồi, sau đó thì thêm đc 1-2 ly nữa, sau thì chịu, vì chị chóng mặt, tay chân tê tê, chị nghĩ chắc do mình bị huyết áp thấp, k theo bài này đc. Hơn nữa chị còn bị triệu chứng hụt canxi trong máu, nên là chịu. Giờ thì buổi sáng chị tống 2 ly cối nc nóng, đi toilet dễ dàng hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 vâng, thợ về họ mông lên, vặn lại công tơ mét, lại hét giá 90, 100 ngay hôm e bán, có thằng cu dân chơi Phú Thọ, nó dình dập e mất mấy ngày trời để đòi mua con Kem đánh răng ấy, về sau e bán cho bạn chồng già giá bèo, rẻ hơn hẳn 10mil, được vài hôm, bạn bán sang tay ăn lãi ngay chỗ e bớt. Nói chung sau vụ ấy, mất hết tình nghĩa ....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 khổ cái nhà mình hay mắc sai lầm nhé, lúc cơ thể bát đầu nóng lên, calo, mỡ màng đang được đốt phừng phừng thì ngưng tập
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ko biết bao giờ em mới quyết tâm tập thể dục đây bác ợ. Em chớm bị giãn tĩnh mạch chân rùi, ko tập tành sau này dễ thăng bất đắc kỳ tử lắm, hic.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nguyên văn bởi Mẹ Kún Kín các bạn này hoành nhể? thuê hẳn DMC làm phòng tập. thế phí tập nó ra sao bà? tôi cũng cố câu kéo 1 hội gym giếc vào tòa nhà đây, để tôi phi vào tập cho tiện UI Kún ơi, khoảng bao h câu kéo được đấy. Ganh tỵ với Mầm - Đẹp quá mà ko biết đi tập giờ nào. Đang sốt ruôt với cơ thể quá, chị định buổi trưa ra Cali tập đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị tập chậm, vì yêu cầu là phải tập chậm mới có tác dụng, chị không tập arobic hay các bài tập tập thể vì cái đấy tăng thể lực nhiều hơn. Chị cần lifting nên là tự tập với máy và tập tạ theo bài riêng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đợt trước cũng có mấy bạn đấy chị, cái bạn làm ở Fortuna đấy, e lên khảo sát cũng có vẻ ổn ổn dưng có vẻ ko đủ lực để vào bên em. e vẫn găm cái nửa tầng mặt trước của tầng 6 để cho các bạn ấy nhẩy nhót dưng tình hình kinh tế suy thoái quá, chưa câu xong... Câu được ông nhà hàng ở đằng sau tầng 1 cũng đã vất lắm rồi. chị khỏi ốm rồi à? có lấy nấm thứ 2 tuần sau thì đăng kí đi. Ah, chị sang bên Movenpick cho gần ( ko biết giờ còn bán member ko? Nhung box còn phơm cái) https://docs.google.com/a/capitalto...0YDu-OHdC1hZG5TSXpVS0pibkQ2UkZObDBSVEE#gid=14
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chắc thấy mệt quá nên nghỉ, chị là chỉ 1 tiếng thôi, nhưng mà liên tục, sau mỗi bài nghỉ mấy phút đúng theo hưỡng dẫn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cảm ơn chị! có mẹ nào gần đó mà chủ nhật này đi off được ra tay cứu nhà cháu mí :-\":-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trên chỗ em, đến thằng cò nhà em ăn mà không có 20k đừng hòng có xôi mà ăn. Không lại ăn cái loại nấu như cơm nếp nhão nửa sống nửa chín ấy thôi. Công nhận rẻ thật chị ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mày nhầm,hồi con gái chị mơ ước được 40kg mà k được đấy,mà hồi ấy chị ăn như thụi,ăn ngày ăn đêm mà có tí da tí thịt nào đâu.cái tạng người chị là ngửi hơi giai mới béo lên được.