Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thèm ghê cơ mà h ý e ở Cầu Giấy lên Kim Liên thì tắc. cuốituaaanf thì may ra t7 là đi đc. thôi tặng các chị này
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thế lúc nào tiện thì cho tớ xin địa chỉ tớ qua xin nhé. Chắc chị ấy là thợ may muốn học gì cũng đc nhỉ. Tớ thì thích lắm thứ lắm ấy, cách đo thì mình tự tìm hiểu cũng đc ấy ạ, nếu học bài bản thì ai mình cũng may đc.
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bạn Nghé : đã nộp bài chân váy rồi, mình giục mọi người còn lại, nhân thể giục luôn cả mình . Bạn Con yêu : đi học lẻn may túi ví nhá! lỗi này nặng lắm đấy ---------------> hôm tới bạn phải hướng dẫn các bạn khác cách may túi ví. Huu duy: Máy của e trông na ná máy của C nhỉ? nhà mình có xu hướng người mua máy sau lại ngon lành và hiện đại hơn máy của người trước nhá. Nghé: hai chỉ Chi li: 3 chỉ Huu duy: ba chỉ+quấn bèo Bác con yêu ( đang dập dòm mua máy): C dự là 4 chỉ +vắt chập (may được áo phông) luôn thể. Đậu xanh: tự e gợi ra nhé! hôm tới e làm trà sữa trân châu đi, chi phí C lo, kinh không? ( quỹ lớp ấy mà khà khà) Namchautruc, Dame: cho C xin cái tài khoản cái, gởi lại quỹ lớp cho mấy nàng, nhân thể nhắn nhủ lớp phó học tập ( Bác Con yêu) chưa đóng quỹ lớp đâu nhá) KA: Dạo này con nhóc nhà C đi mẫu giáo, lớp học bật điều hoà lạnh ngắt, nên toàn phải cho con nhóc mặc quần ngố + áo phông. Hôm nay, C ngồi soạn lại chỗ vải vụn, cắt cho hắn một lúc 6 cái quần ngố, tự thấy mình kinh phết, C mua quần đùi coton cho hắn rẻ nhất cũng là 22k đấy, tiết kiệm được ối tiền lại còn gởi gắm được tình iu của mẹ trong từng đường kim mũi chỉ nữa chớ, nhờ ai nào ----------------> cảm ơn bạn KA nhiều nhiều ná.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em thò cái mặt vào cái. Chúc cho trình may vá của các mẹ trong nhà lên cao, cao mãi....
CHị CHillllllly thức khuya thế, thức may đêm giỏi thật, em thì ko thức đc, may trong phòng ngủ nên nếu mà may thì lão chồng lại gắt ngay là may rì rì ko ngủ đc.... Thứ 7 này đc di học rồi vui quá. MẸ KIỀU ANH ơi, thứ 7 này dạy cả lớp kiểu cổ bổ trụ đc ko? Khâu tay cổ bổ trụ, vì kiểu cổ này mình muốn học để cắt cho bọn trẻ con áo, áo chui đầu cài 2 khuy ở phần cổ, ko phải cài 5 khuy cho rắc rối . Kiểu cổ này CHỊ CON YÊU cũng đang muốn học lắm đúng ko chị ới??????????????
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ơ cái cô này, lẻn là lẻn thế nào, phải gọi là đi tập huấn để về phổ biến kinh nghiệm chứ lị. 2 chị em cả Plity định đi nữa mà cuối cùng có mỗi 1 mình vưỡn cứ phải cố bon chen. Cứ tưởng tượng ra may cái váy cho con gái lại thêm cái túi xinh xinh cùng vải cùng tông nữa là cứ muốn cố. Thứ 7 này mà xâu vào đòi học là chít với tôi cô Chilli nhá, nhá. C cũng thích cái cổ này lắm ý, để may áo cho con trai đỡ phải may cổ sơ mi mà trông vẫn rất professional nhé. À quên, hôm nọ ko đi học được bài chân váy ở nhà buồn quá lôi cái áo sơ mi dở dang ra may nốt cái cổ---> hoàn thành cái áo tuy vưỡn có mấy lỗi trầm trọng. Thế mà sáng nay mặc đi làm em bé cùng phòng order luôn 1 cái nài nỉ bắt chị may cho em, đang vừa choáng vừa sướng âm sướng ỉ đây. Công này chắc chắn cũng là của KA và cả lớp mình rồi, nhờ có lớp mình mới có động lực may thêm nhiều sản phẩm. Tặng hoa cả lớp mình nhé (u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị Chilli thỉnh thoảng mới ló mặt vào nhưng lúc nào vào cũng một bài dài điểm danh lần lượt từng người. CHị ơi, cứ cho em gửi quỹ ở đó nhé, em cũng ăn uóng mấy vụ còn gì, với lại cho có quỹ ở đấy còn có động lực tiếp tục học ạ. Chị conyêu ơi, thế nhờ may lại làm chị suớng âm ỉ ạ, ke ke ... thế này em cũng nhờ chị may đấy, em đặt hàng sau bé cùng phòng chị nhá ...
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị cũng đang muốn học cổ này đây Thế cả lớp nhờ mẹ kieuanh thứ 7 này dạy áo cổ bổ trụ nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ơ, lại còn có món cổ áo phông bán sẵn à, thế thì cũng tiện nhỉ, mình đang có một đống vải phông ở nhà định may cho con giai mà ngại viền quá
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ok sờ kê lun hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ he he,thứ 7 này học cổ trụ,nốt phần cạp của chân váy từ t7 sau sẽ sang váy liền cả nhà nhé t7 sau rảnh qua e, c DAME nhá!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bao h chị mởi lớp mới thế chị KA ơi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thế là từ tuần sau mềnh may đc váy liền mặc rồi hí hí, thích tóa
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị khéo tay thế ạ ,em học mà chưa làm được.....khó toá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sao ko thấy mẹ nào show tác phẩm lên cho mình ngắm hết nhỉ?hihi........
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mẹ nó đi học cắt may hay tự mua sách về nhà tự may ?mình cũng mua sách về biết may chút chút đồ cho con thôi,với lại con còn bé chưa biết chê thì còn may dc hihi..
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ @ cả nhà: mình sẽ free đến 1-1 tết dương lịch cả nhà nhé ( chuẩn là thứ 7,ngày 29-12 chúng ta sẽ tổng kết hi hi) sau 1-1 tết dương lịch,chắc chắn các mẹ sẽ tự may dc những kiểu áo,váy,cổ nhẹ nhàng