Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chịu thôi. Ếch trên tôi có 50k/ xiên thôi. Mọi người chả bán cân đâu, cứ xâu mấy con vào cái dây chuối rồi mang đi bán. Cứ 50k, hôm qua mua 100k đếm đc 13 con. Rẻ hều nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E dùng Nospa mà bác, cái này lành đúng k ạ? vì hồi e bị động thai cũng đc kê uống Nospa mà, với lại e uống mỗi cái này là thấy đỡ thôi, ngày trc mỗi lần đến ngày là ác mộng, tháng nào cũng phải nghỉ làm 1 ngày, lỡ đi ra đường là mồm cứ há ra để thở rồi lăn đùng ra, n từ hồi e biết đến thuốc này bắt đầu nhâm nhẩm là e táng 2v, bụng vẫn hơi đau chứ k quằn quại bò lê như trc nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hì thế nhé. Nhớ măng cho bạn và bánh đa. Đã hẹn bố là cuối tuàn cho ăn món nem đặc biệt rồi đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E còn xách đồ ăn của E nữa nên chỉ thêm đc 5kg nữa thôi.... Sẽ cố xách càng nhiều càng tốt. cho mọi người thưởng thức măng quê em xem ngon hơn măng thủ đô ko ... hi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhớ rồi. Món măng đấy làm nôm cũng ngon, xào ko với mùi tầu tía tô cũng ngon chứ ko cần xào với các thịt bò, lòng gà/ ngan/ vịt hay các thứ khác.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Măng này ngon hơn măng thủ đô là chắc rồi chị về nhà cũng toàn ăn, về 3 hôm thì 2 hôm măng hichic. Măng này người ta đem bán còn nóng hôi hổi về luộc lại phát nữa rồi xào, hay luộc chấm mẻ hay nấu canh đều ok.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nói lại thèm, cuối tuần này bác bảo thằng em bác nó mang cho mấy kg vì nó về quê. Mình đang bầu bí mà cứ thích ăn măng nhưng thấy bảo luộc kỹ là ko còn độc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà ơi, giúp em ca này với: Công ty mới thành lập, hầu hết nhân viên đều làm parttime và đang đóng BHXH ở nơi khác. Nhưng theo luật thì nếu hợp đồng trên 3 tháng phải đóng BHXH, mà lại chỉ được chọn 1 chỗ đóng BHXH. Như vậy em cần làm hợp đồng lao động thế nào để thể hiện rõ là người LĐ không đóng BH tại DN do đã tham gia tại nơi khác ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E đã lại thấy cô bé QKD rồi, chán thế, sạch sẽ đc mỗi mấy hôm. Mong chờ CN để đc ăn bánh mí nem của Lì quá. Cả nhà nói về xe, chồng e đang bảo là thưởng vợ cái Piaggio nhé, vì đẻ e Cà, e đang tưởng thưởng cái LX, hóa ra Fly, e bảo cứ từ từ còn si nghĩ đã, hồi đẻ Tom xong cũng thưởng cái Lead, mua về bỏ đó, đến khi 4 tháng đi làm đc mấy hôm vẫn mới tinh thì trộm nó khuân đi, e tiếc của khóc ròng rã trên đg về nhà :d
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có chọn gian hàng đồ khô rồi này, e chẳng biết chọn gian nào, đợi mụ Kún thôi, nhưng mụ ý lại đang đi trên đường http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/623923-Chọn-gian-hàng-khu-C-(Các-sản-phẩm-dịch-vụ-khác)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 c ơi, e nói thật nhá, cái fly đi nó k sướng. piago đẹp nhưng máy kêu và hơi ỳ xe. chưa kể thiết kế của fly ngắn, bánh nhỏ mà xe to nên khá chông chênh nếu máu thì làm e LX đi, k thì xe thường thôi lại ngon hơn ý
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà ơi cho em hỏi nhờ thế mấy cái gói gia vị của Thái thì mua ở đâu đc ạ. Hôm trước em đến nhà sếp ăn lẩu thấy có gói gia vị lẩu chua cay của Thái, ngon và tiện lắm mà em vào big C tìm chỉ thấy gói gia vị Tomyum thôi, ko thấy loại gia vị lẩu đấy. Em đi tìm mãi mà ko đc.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hơ hơ đại gia này, không nhớ tiền gì à. Tiền hôm nọ mua tôm cá, chị chuyển đủ rồi nhưng thấy em QQ bảo tôm to 130k với gì ấy chị chưa xem, nhưng QQ bảo của chị thiếu 80k. Chị không có tk vcb nên có mấy chục ngại chuyển,tiện có thằng cháu làm mạn ấy chị bảo nó đi qua em gửi luôn. Bảo nó lâu rồi mà nó toàn quên, hôm nó nhớ thì lại làm về muộn nên vẫn chưa trả em được. Hay làm mẻ mớinuwax đi rồi chị chuyển cả. Lâu lâu chắc mọi nhà cũng hết hải sản rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khu C, hàng ăn là khu E, chắc là chọn 3 dãy khu C gần khu E thôi, 24C, 25C, gần gian nhà tài trợ chắc đông khách xem Nói chung là ko hình dung ra trường CVA nên ko biết thế nào là OK, hú hú mụ Kún về nhà mau.