Ðề: Bếp Kún tầng 10 ah nói chuyện mất xe, e kể chuyện mất xe của thằng cháu lớp 6 nhà e để các mẹ cảnh giác nhá. Thằng ku ở Định Công, sáng sáng đi xe đạp ra Lê trọng tấn, gửi xe ở đó để đi xe tuyến của trường Maricuire đi học. Đến chiều hôm thứ 2 đi học về nó lấy xe đạp, đi đc 1 đoạn thì có 1 cô tầm 30 tuổi bảo là kế toán của trường, bảo nó vào lề đường cô đưa cái bảng điểm cho nó mang cho cô giáo. thằng bé thật thà nghe theo, vào góc đường rồi ng đàn bà kia cứ gọi điện liên tục giả vờ hỏi bảng điểm rồi mượn xe đạp của nó (xe Gaint mới cóng tầm 2-3tr) đi lấy bảng điểm, bảo nó đợi 1 lúc. thế rồi 1 đi k trở về huc, tội nghiệp thằng bé, về nhà khóc nức nở vì sợ, mà cái xe nó làm mất lại là của thằng e ruột, vì hôm đó xe của thằng e để ngoài nên nó mang xe e đi, thằng a thì khóc vì sợ, thằng e thì khóc vì tiếc, 2 a e khóc loạn cả nhà, thương ơi là thương chả nỡ mắng nó. mà cái mụ kia thật quá quắt, lừa ai chứ lại đi lừa trẻ con, vô đạo đức. mà e nghe nói năm ngoái 1 đứa lớp 9 trường Mari cũng bị lừa thế rồi chứ, chắc là nó cứ men theo các xe tuyến lừa dần các cháu rồi quay vòng thôi. điên quá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Fly đi cũng được chị ạ. Dáng nó khỏe, trẻ trung. Còn LX hoặc mấy cái Piaggio thì nó sang trọng. Nói chung mấy cái dòng này đi sướng em ủng hộ mặc dù mỗi lần em sữa xe quá tội luôn. Nhưng đã đi rồi chẳng muốn đổi nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ngày xưa thằng em em cũng bị lừa đúng thế này. Bminh buồn cười nhở, lừa đảo làm gì có thứ lừa đảo có đạo đức đâu mà phải trừ người lớn trẻ con.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 huhu, thằng cháu e năm nay mới lên lớp 6 mà, nhỏ nhắn xinh xắn thế kia, bọn dã man, lừa cả đứa bé tí tẹo
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tùy từng người mà ku. Có người thì trong thời gian cho con bú ko phải QKĐ. Có người hết sản dịch tháng trc, tháng sau có luôn (chị cũng nằm trong số này). Dưng mà chính ra có sớm thế còn biết mà phòng tránh. Nhiều mẹ ko có cứ vô tư, dính thêm đứa nữa lúc nào chả biết.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mèo nhà em được hơn 6 tháng rồi mà chưa thấy gì hết. Có lẽ sang tháng ko thấy gì nữa em phải đi khám thôi chị nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Huhu,điện thoại của em tự dưng bị tắt ngóm,gọi vào vẫn có nhạc chờ mà máy thì đen ngòm,huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đừng chủ quan. Nó cho ngửi tí thuốc mê thôi là tự nguyện giao chìa khóa xe + tiền vàng cho nó ngay ấy chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 3C - 4C, 5C - 6C, 13C - 14C, 15C - 16C. Đấy là những gian đẹp chị ah. Để chị Kún xem chốt cái nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ÔI cái bongcon ơi, mày thầu luôn vụ ếch đi, ếch hình như sống dai lắm, ko dễ chết đâu, chỉ cần phủ cho nó cái gì mát mát lên, cái tải thấm nước thì phải. Rẻ quá, chị thích ăn ếch lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng sợ lắm chứ. Nên em có bao h dám đi đâu 1 mình đâu. MÀ ra ngoài đường nếu đi một mình em ko dám mang theo nhiều tiền, ko dám lôi đt ra nghe mấy khi và xe cộ phải gửi rất cẩn thận. Ở nhà 1 mình em còn đóng hết của hàng lang, ko dám thò đầu ra khỏi cửa mấy khi đâu chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ko thích cả 2, loại này mỗi khi đề máy gớm lắm, kêu to như máy phát điện, lại còn uống xăng kinh người, nếu ko có nhu cầu xoành điệu thì nên chọn 1 dòng của Honda, chưa biết khuyên mua xe gì vì chị cũng đang cần mua xe.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E sợ ếch này lắm, cơ mà hôm nào mưa to thì mới rẻ thế, chứ ko bình thường cũng 70k/ xiên đấy chị ah. Mấy hôm E về nhà suốt ngày ếch mí nhươn ... . Còn món chim mùa gặt nữa nhé. Có 15k - 20k/con thôi, chả biết chim gì, nhưng to như con bồ câu ý, là chim tự nhiên chứ ko fai chim nuôi. Mùa gặt là nhiều lắm, nó về ăn lúa mà. E nhớ để đến mùa gặt tới E thầu cho mấy đứa trẻ con bếp mình
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kuns cho chị hỏi: Cái U ru goay ấy có phải trên mặt nó có 1 lớp váng như là váng đậu là hỏng à. Chị thấy sữa nhà chị có nhưng lại nghĩ nó là lớp kem chưa tách. Sao lại phải sang cãi nhau? nó chưa đổi cho à?