Ðề: Bếp Kún tầng 10 MẤy lão ấy kì nhỉ. Chị bạn em đi săm mày, chân mi về chồng còn bảo: Sao đi ngủ em cũng trang điểm ah? Bó tay toàn tập luôn!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ơ sao thuốc của e k bị mùi nhỉ cơ mà buộc có bị nếp hay k là tùy chất tóc từng ng c ah e cũng buộc luôn mà chả vấn đề gì cả. quanh năm chả hấp lần nào (trừ đúng hôm ép) thế mà vẫn tốt chán lần nào ép cũng phải để đc tầm 2 năm. theo chu kỳ thì hình như năm nay sẽ ép lại thì phải
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hợp đồng LD vẫn làm bình thường, trong phần quyền và nghĩa vụ của ng sử dụng ld, chị ghi phần đóng BHXH, BHYT là không đóng theo thỏa thuận với ng lao động. Và phải có thỏa thuận văn bản với ng lđộng là ko đóng với lí do đã đóng ở chỗ khác, yêu cầu ng LĐ lấy xác nhận của nơi ng ta đã đóng BHXH để đảm bảo cho mình thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vưỡn nhớ mày 2 chú mà. Dưng lói trc là gà ấy ló đen từ xương đen ra nhá. Lúc nào có bác ới mày. ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đúng là máu nó mà dồn lên não nhanh thì lại tai biển cũng nên. Nhưng nghĩ đến cảnh đang nhàn mà lại lễnh kễnh cái bụng rồi lọ mọ chăm con cũng ngại. H đang khổ cho nó khổ luôn một thể!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 KO, tóc e yếu lắm, buộc lên là ngấn ngay, gãy ngay, ko đẹp như tóc mọi người đâu. Tóc e nó bị bạc, nó ko ăn bất cứ 1 cái thuốc nào, từ xoăn đến duỗi, đến nhuộm. E biết thân biết phận lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah chồng chị ko chê mà thấy có mùi lạ nên hỏi thôi. Nhg kiểu như săm nọ kia thì chắc là bị chê ngay, chồng chị thuộc tip người thích natural, giống chồng chị Tôm Càng nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi Lí do quá chuẩn! Nhưng 2 tuần thì hơi quá! Thế mình lại càng phải sec xxy cho cái phát ngôn đó nó thèm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hà hà, ban đầu e cũng định đội giống chị, xong e nghĩ, thế còn nhục hơn vì cái túi nilong nó nóng hập hơi vào thì cảm giác nó dồ mốt thế nào ý nên e k dám đội
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị thử uống hà thủ ô hoặc nc đỗ đen chưa ? Bu E uống 2 thứ đấy, tóc đen đc nhiều lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bminh nói đúng đấy như tóc 2cu cọng tóc to và dày có làm gì cột hay vén tai chẳng sao cả ở tiêm dặn thế thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tóc 2 năm moc ít nhất được tầm 25cm, mà mới phải ép, suy ra tóc e ko cần ép cũng được, ép làm gì tốn tiền phí công.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lúc mới được hơn 1 tháng em thấy hơi hồng hồng tuyết tuyết. Trời buồn cả ngày. Nhưng hsau lại bt. H được sau tháng rồi. Cố lên được 12 tháng thì tốt để vượt thành tích các chị nào
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đây: CHỈ ĐỊNH - Co thắt dạ dày-ruột. Hội chứng ruột bị kích thích. - Cơn đau quặn mật và các co thắt đường mật : sạn đường mật và túi mật, viêm đường mật. - Cơn đau quặn thận và các co thắt đường niệu-sinh dục : sỏi thận, sỏi niệu quản, viêm bể thận, viêm bàng quang. - Các co thắt tử cung : đau bụng kinh, dọa sẩy thai, co cứng tử cung.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 con này mới vào Bếp nên éo hiểu cái cảnh của chị ](*,) sẹc sy á, k làm j đc nhá, đến k mặc j ngồi lên ng còn bị đạp cho ngã để hoa đi ngủ cơ mà ](*,) vô đối chưa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hehe, tóc e cọng nhỏ và mảnh mà chị, có khi tóc c Cucu dễ bị nếp hơn nên k buộc đc rồi, chắc đeo nilon cả ngày cho mát c ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em vừa nhận được tin sét đánh là 11h sáng chủ nhật em phải đi đám cưới ở 79 Lê Đưc Thọ. Xong việc em sẽ chạy qua chỗ ọp để lấy đồ, không biết 2h nhà mình còn ở đấy ko nhỉ ? Nếu còn em sẽ lấy cho bác nhé, nếu ko bác cho em cái cầm chân em sẽ mang về chỗ Hồ đắc di cho bác
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nó cứ bông bông ý, k xù mà là hơi bông, kiểu tranh nhau ra làm tổ trưởng lần nào ép xong cũng ít ng nhận ra là ép, nhưng bản thân thấy tự tin hơn vì nó có nề nếp hơn, k bông lên nữa c ah