chờ tin của chị tina ạ..hic...cầu mong mọi điều sẽ tốt lành, khi nào hội mình đi thăm AX của HT cho e đi với ạ....chị HT cố lên ạ
Gọi HT không được có lẽ mấy hết pin rồi,chúc ax hội trưởng mau chóng khỏe,để còn nghe giọng nói líu lo của hội trưởng nửa chứ.Mới thứ 3 hứa đt cho hội trưởng lấy nước ép nhưng chị làm chung bị xe tông lúc đi bộ qua lấy xe để đi công tác nhưng may mắn là chỉ chấn thương bên ngoài thôi,giờ nghe đến chồng hội trưởng....
Đã nhắn tin cho Nhung rùi, chắc là nàng đang lo lắng lắm đây!!!Anh xã bạn mình hiền thía cơ mà, chắc là sẽ rất rất nhẹ thôi, sẽ rất rất rất ...rất mau bình phục nhé!!!Bạn mình vững tâm nhé!!!!!!!!!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vâng ,nhưng đến giờ dt vẫn ò i' e... để xem tình hình ngày mai thế nào...em sẽ gọi lên cty thăm hỏi tình hình thế nào
bạn chọn sai topic để quảng cáo roài... nếu muốn quảng cáo sản phẩm phải qua mục mua bán đồ đó bạn ah...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ic...em nghe đụng xe là em rất sợ và lo lắng...hic hic hic...cầu mong trong cái rủi có cái may... dù là tủi đụng xe nhưng sẽ may là ko có gì nguy hiểm...Hội Trưởng ơi đừng quá buồn... phải cố gắng lên vững tin và giữ gìn sức khỏe để chăm sóc anh xã nhé... Anh xã chị sẽ qua tai nạn khỏi muh .... Cố lên chị nha....sau cơn mưa trời lại sáng......
vậy là sáng giờ cũng chưa có tin gì hả tina, có biết bv nào kg? khg biết có vào chợ Rẫy kg, bv này tuyến Bộ dành cho người nước ngoài, chuyên môn cao, cảm thấy an tâm hơn mấy bv quốc tế Mong cho mọi điều tốt lành đến với ax của Nhung
vâng ...em cũng nghĩ thế...em định gọi dt hỏi muh ko biết tên làm sao hỏi đậy ??? thôi đành ráng đợi liên lạc được rồi xem sao
Haizzzzzzz, k lien lac gi duoc voi HT, moi nguoi cung sot ruot...sang nay tin cuoi cung nhan duoc luc 9.05am la AX HT đã tỉnh....xong la het lien lac duoc voi HT luon....Mong mọi sự tốt lành!
E ở ngoài HN nhưng mà gđ đang ở hết trong ấy, hôm nay đang tính bon chen vào ra mắt cả nhà thì lại đọc được tin buồn thế này. Bác hội trưởng ơi tuy chưa biết bác dưng mà cho e gửi lời hỏi thăm tới xã nhà bác nhé, chúc bác zai mọi điều tốt lành ạ
HALO HALO em đã liên lạc được với Hội Trưởng ===> Anh xã Hội Trưởng đã tỉnh và hiện giờ đã xin về nhà... mới vừa về đến nhà lúc 11 giờ 30.... ngày mai thì Hội Trưởng sẽ đưa anh xã qua Singapore để chữa trị ..bước đầu là đã qua nguy hiểm...nhưng còn đợi về singapore để kiểm tra và điều trị cho chắc ăn...mọi người an tâm , đừng lo lắng nữa nha......Chúc mọi người ngủ ngon....