Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con em em thế nào nó lại hợp với cây kéo của bà ấy lắm. Công nhận là bà ấy làm nhanh thật và cũng hơi ẩu tí nhưng để ý rồi bảo bà ấy sữa thì bà ấy cũng vui vẻ lắm!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Bminh ơi bạn em cắt tóc của một anh nằm ở ngay chỗ đường Trường Chinh cũng xinh lắm , ko chị ra chỗ chị Chi còm mà cắt chứ Nhung Blue hồi xưa thui bây h chán lắm . Tâm Loan em cũng thích nhưng em thích anh Nghĩa cắt . Cháu anh Tâm :d. Anh Nghĩa này cắt tóc dài xinh lắm mà sau này tóc dài ra vẫn đẹp :d
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bây giờ mọi ng ép tóc có những công đoạn nào. Hồi đầu mới có ép tóc cách đây hơn chuc năm nhỉ, chị nhớ gồm như này: - Gội sạch - Sấy, là thẳng - Bôi thuốc rồi để 1 lúc - Xả sạch - Là thẳng lần 2 - Bôi thuốc lần 2 - Gội lại - Là thẳng lần 3 Mỗi lần ép tóc mất mấy tiếng đồng hồ, ép xong lưng thì mỏi, mông thì ê, da đầu thì đau vì bị giằng giật, kéo nhiều Nhg giờ chị thấy ép đơn giản hơn nhiều - Gội sạch - Sấy khô - Chải thuốc để 1 lúc - Xả tóc - Là thẳng là xong, vừa là vừa xịt dưỡng Còn năm kia làm ở Yến Mai thì sau khi xả thuốc lần 1 thì ra nó xịt kiểu như dưỡng rồi cuốn lô chân tóc cho nó cụp, phồng, xong cũng là thẳng lần cuối thôi, Tức là cả quá trình chỉ có nhõn 1 lần là tóc ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em ép là chỉ thế này thôi chị. Trước em cũng thế vì tóc em khỏe nên em ko bôi thuốc và là lần 2. Là nhiều nó khô hết cả tóc, tóc nó chai đi cũng ko tốt
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà ơi, cua trưa T7 mới có nhé. Vụ tóc, em lại hợp cắt ở nhà Cảnh Sài Gòn ở Dã Tượng. Nhà ấy làm xoăn cũng đẹp, tóc bóng khỏe.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hí hí.. hồi sv, mới có mốt tóc ép, 3 con giặc bọn e mua thuốc về tự xử: là thẳng, bôi thuốc, gội sạch bằng dầu gội (ngu thế cơ chứ), là tiếp, bôi thuốc lần 2 rồi lại gội sạch. 2 đứa kia đc vài bữa lại xù bông lên, tóc e thì lại thẳng tưng (cái này là do chất tóc nữa)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị tập được bài bục xong còn ra tập gióng và bài đệm. Nhưng lâu ngày không tập là lại phải cố mới hết bài đấy. Nghe mọi người xôn xao tập làm chị lại thấy rạo rực, lại thèm tập.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lại có người tôn thờ chị Nhung, tôi là tôi vái cả nón với chị, bị 1 lần tởn đến già. Bà này cắt bạo tay lắm, cứ giơ đầu ra là bà ý xén ko thương tiếc. Cái hồi tôi còn hay đú đởn nối tóc, làm xoăn giống các em hót gơn ý, bình thường nối xong là có thợ tỉa lại cho tóc lên phorm, đúng hôm ấy thằng cu nó nghỉ, con bé nối cho tôi bảo chị ra tạm đâu đấy bảo người ta tỉa vót cái đuôi khoảng 1-2 phân thôi. Mình ngây ngô phi ra gặp chị, càng bảo được rồi càng tỉa, cuối cùng bộ tóc gần 2tr bạc của tôi có độ dài bằng với tóc thật. Mình nói lại càng cãi ngang
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mấy hôm nay cứ bật HBO với Starmovies lên là chiếu phim ko có cảnh hôn hít thì cũng có cảnh cắm hoa. Ko xem thì buồn mà xem thì bực ko chịu nổi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 c ơi, cẩn thận thì trước khi ép 1 tgian, chăm chỉ hấp vài lần để tóc khỏe hơn, lúc ép tóc sẽ đỡ bị yếu kiểu bồi bổ trước khi có bầu ý chị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 khổ, t khác éo j m đâu ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,) lý do vô cùng chính đáng là a đang ôn thi k hoa hoét bình nọ dề
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em ko có ạ, bên em có mỗi chị GĐ làm cho 2 cty, chị ấy tự viết đơn ko tham gia BHXH, BHYT có xác nhận của bên cty kia là đã đóng, bên em tự động điền vào hợp đồng là ko đóng BHXH, cả 2 bên kí vào hdlđông là đã đồng ý với thỏa thuận ko đóng BH, thế là xong ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ô, có khi chị đi tu mie nó cho rồi, sao nhìn mấy cảnh trên phim chúng nó hôn nhau như cố lấy thức ăn mắc trong kẽ răng đứa khác ấy mình chả động lòng gì cả nhỉ.