Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ứ phải đâu chị, con ngan nhà Vespa có 69 kg thôi hi hi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi em có suất nè........nhà em k bon chen vụ nỳ được, chuyển lại suất đó cho chị đấy!!ăn nhiều vào chị nhá!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trời.... các mẹ biết rõ đến từng cân từng lạng ngan của nhà khác thế này à ? Ngan to thế chắc là cho ăn tăng trọng rồi, ko phải thịt sạch ...--> loại ! Tầm 7 cưn như của nhà bác Doanh ăn thì chắc ngon hơn Ngan Khoa !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! He he chị bị chị Cúc héo lừa rồi, ngan này là bố của em Vespa nuôi, mama mua lại đấy chị ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trời teng kiu em,em đúng là người tốt .......Hi Hi tổt hơn ai đó xinh xinh ở nhà mình chỉ muốn đi ăn một mình. Ơ mà đã có lịch ọp đâu mà em biết ko đi được nhể?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Coàn em nữa chị ạ, yên tâm là chị sẽ có suất! Nếu off tuần sau thì may ra em còn đi được chứ tuần này em chịu, papa và mama em vẫn ở đây!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bít ngay thể nào cũng nhảy vào mà. Haizzzzzzzzzzz lại thêm mụ ăn nhiều cạnh tranh với mềnh.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ ơi chỉ cho e cách up ảnh và Video lên diễn đàn với . Thanks các mẹ nhiều lắm .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em Kiên và 2 bác ạ.....................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bạn cứ nói làm tớ ngại,tớ cũng.....phình phường thui mờ.(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, em ở Bắc Ninh cơ, hổng bon chen được...... À chị ơi, mấy lần định hỏi chị mà toàn quên k à, việc làm lễ cầu siêu ở chùa thế nào hả chị?? hôm trước em vào link của chị nhưng k được....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cái số điện thoại mà em cung cấp đó là anh ấy chuyên chở khách đi Nội Bài nhưng phải đặt trước để anh ấy xếp lịch ah. Anh ấy đón rất đúng giờ. Nếu muốn đi các tỉnh khác thì các chị cứ thử hỏi anh ấy giá cả trước nhé! Nhưng em thấy anh ấy đi Tỉnh cũng lấy giá rẻ hơn người khác đấy ah. Còn chiều các mẹ đi từ Nội Bài-Hà Nội thì các mẹ đừng đi taxi của sân bay sẽ rất đắt. Các mẹ nhìn xem xe nào vừa đỗ trả khách thì các mẹ bắt ngay xe ấy bảo họ: chiều về HN bao nhiêu là ngay lập tức họ sẽ nói 150k, các mẹ nhanh chân lên xe ngay vì xe này ko đc phép bắt khách trong đây đâu công an tóm đc họ sẽ bị bắt với lại bảo vệ ở sân bay ko cho taxi khác vào bắt khách đâu. Các mẹ đứng ở tầng 2 ý mà bắt taxi nha, đứng lùi về phái đi HNội ý!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ủa vậy hả,chị tưởng em ở Hà Nội mà.Thế thì chị nắm chắc suất ọp của em rồi.Teng kiu em lần nữa,chị mà đi thì sẽ ăn hộ phần của em luôn.Hi..Hi.. Việc làm lễ cầu siêu là chị làm ở chùa ở HN.Nhưng khi làm lễ bắt buộc phải có bố mẹ hoặc ít nhất là mẹ phải có mặt nên em ở Bắc Ninh thì có về được không?Nếu không em tìm chùa nào ở Bắc Ninh có làm lễ đó thì đăng ký nhà chùa làm cho cũng được.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ha ha chả phải đâu. Mà là do lão nhà em đầu gấu và xấu hơn em nên có lẽ chị thấy thế, chứ em vẫn vậy mà. Dù sao được khen vẫn thấy sướng, ha ha ha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đánh dấu đoạn này đã. Em đi về đây. Hôm nay lại được le te về sớm, hê hê.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng, chúc mừng bác nhé! Ngày trước em thi được cấp 3 nhà em cũng mổ gà ăn mừng đấy! Vì cả xã có hơn chục đứa đỗ trường công lập thôi mà. Tự nhiên hôm nay nghe bác thông báo cảm giác vui và hạnh phúc ấy lại tràn về híhí. Quả này bác Doanh phá lệnh rồi các mẹ muốn off bao nhiêu bác chiều hết! Các mẹ đăng ký thỏa mái nha!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Oạch, mềnh vừa chui vào phòng họp quay ra nhà đã tăng page vù vù vù.... Sợ qué! ](*,) Chúc mừng bác Doanh và em Kiên, mọi thứ tốt đẹp rồi giờ bác tha hồ chăm ngan cho nó to để ọp. Hí hí, em ứ có xuất mà em cứ hóng hóng hóng Nhà NhócTin đi chơi vui thế, về tháng này làm 2V đê Halee ơi sao em khéo tay thế, hi hi, nhìn em may vá mới nhớ ra lâu lắm oỳ chả nữ công gia chánh giề hết. Em đã nghĩ ra mua quà gì tặng chồng chưa? Quan trọng là em mới biết sở thích của chồng thế nào nên em mới là người biết chính xác mua gì là ok. Hihi, món quà từ tấm lòng là món quà tuyệt với nhất. Hay em may cho cái quần đùi đi đá bóng Cả nhà ơi, mềnh ốm rùi hay seo í, huhu, tự dưng hắt xì hắt xì hắt xì.... Oà oà....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh ơi! Cho e hỏi : Sinh năm 78 thì tháng mấy có con zai hả bác?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Phù, cho iem oánh dấu phát ở trang này, không biết có lội nổi không nhưng cứ oánh dấu chào các chị iem một cái .... Báo các các chị em là sáng qua em có ghé nhà ông Trí rồi, ông phán em bị lạnh trong gây rối loạn KN và viêm một số thứ trong hệ tiêu hoá. Úi trời, cả 1 lố thuốc, khiếp quá. Trưa nay em uống 1 gói rồi, khó uống quá cả nhà ui ...