Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mấy hôm nay thời tiết nắng nóng quá em bị đau nửa đầu, mà còn cho thằng bé bú nên em ráng chịu đau ko uống giảm đau. Sáng nay dậy đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong mà đau quá lại nằm vật ra giường. Bác GV thì chuẩn bị ăn sáng cho con lớn. Thằng kia thì em tháo bỉm ra, cho cởi truồng 1 tý cho mát, nó ngồi mé đệm (em vứt cho cái đồ chơi). E nằm nhắm mắt liu thiu chắc được nửa phút thì nghe tiếng bác GV rú lên kinh hoàng: ối mẹ mày trông cu kiểu gì mà nó ỉa đùn đang bôi trát cứt ra sàn kìa. Ối giời ơi phi dậy nhanh hơn tên lửa lôi ông con vào nhà tắm, trát xà phòng vào mông, đùi, chim và chân tay ông ý, kỳ cọ mãi cho sạch rồi tống cho bác. Em đi tắm qua rồi vào lôi ga ra giũ qua phân cho sạch rồi tống vào chậu ngâm xà phòng. Ối thật đúng là ko có cái dại nào = cái dại nào, cuối cùng thành ra chả được nghỉ mà còn mệt hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái máy em hỏi chị hôm nọ cối của nó = thủy tinh ạ? To chừng nào nhỉ? Nó xay được khoảng bn xịt/lần hả chị?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng bị đau nửa đầu, lúc bị đau nửa đầu chị ăn tạm cái bánh ngọt, đại khái ăn các thứ đường bột, sẽ đỡ cơn đau đầu đấy chị ạ. Em bị đói em cũng đau đầu cơ, lãng xẹt ko.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đấy cái bỉm là rất quan trọng chị nhỉ. Con Mèo nhà em trưa nay cả nhà đang ăn cơm tự dưng thấy nàng dên gừ gừ sung sướng. Quay lại nhìn thấy con trời ơi mặt mui tèm nhem vì chớ (lại ăn bột nữa chứ) nửa mặt nằm trogm bãi chớ của nàng rồi nàng lấy tay vơ vơ rồi mút sung sướng. Nhìn đến là khiếp! Quả đấy mà là bãi ... Thì đúng là cả nhà khỏi ăn tiếp luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cả nhà, đội lái KHÔ sẽ loanh quanh mạn gian hàng C nhé, chờ xem MOD quyết thế nào thôi còn e đã nhắm chõ cho nhà mình rồi. ko lộ thiên cơ được 2 gian của lái ƯỚT ở bên E, e về nhì nên chả hề hấn gì , vẫn chỗ tuyệt đẹp, xin lỗi vẫn ko dám há, chờ MOD quyết.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ỉn ơi con nhà em biết đi chưa ? Nó hơn con chị gần 2 tháng nhờ. Thằng nhà chị còn chưa đứng tênh tênh được, cũng ko bám bàn ghế đi men gì cả. Chị sợ nó bị chậm vận động
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mùa này chị chỉ cho nó đóng bỉm đêm thôi. Có lúc thì xi ị được, có lúc thì ị đùn nhưng mình biết nên hậu quả ko nghiêm trọng, như sáng nay thì kinh khủng quá. Thằng nhà chị trớ xong cũng hay vầy lắm, giơ khăn hứng là nó giật ra, giơ chậu ra hứng thì nó chọc tay vào chậu vầy bãi trớ ý
Ðề: Bếp Kún tầng 10 PM cho chị cái giá với địa chỉ nhà cô, hình như ở Hàng khoai hả, CN chị lượn ra xem luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con nhà em nó đứng tênh và lần được từ hồi 10 tháng cơ, nhưng nó lười lắm, ko dạy nó làm được cái gì trừ khi nó thích và nó tự làm. Thế là em cũng kệ ko ép, kể cũng hơi lo lo, tự nhiên độ 1 tháng gần đây thì chị ta tự đứng tênh và bước được bốn năm bước rồi chị ạ Hôm qua ông bà bấm máy cho nó ê a với em thì đột nhiên nó nói A lô rất rõ, vui cả tối
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con cái ỉn nghe kể lả nó làm loạn cả nhà lên rồi chị ạ. Cu nhà chị nói được nhiều chưa? Em nghe các cụ nói là chậm đi thì nói lại nhanh Trẻ con sao nó lại thế nhỉ, rất thích nghich cứt với nước đái. hazzzzzz Con bé nhà em nó thích ngậm tay, mà lúc nào nó mà cho ngón trỏ vào móc y rằng được một phát sướng cười toe toét. Ghét thế cơ!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 oh hóa ra chạy khắp nhà là đi xe tròn ah. Ỉn cho Miu đi xe tròn từ lúc mấy tháng? Hôm trước bạn định đi mua nhưng đọc trên mạng thấy bảo ảnh hưởng đến xương chậu nên lại thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tầm 7 tháng gì đó, phải tống nó vào để nó khỏi bò lung tung, buộc xe vào cái chân bàn mà nó phi cho lung lay luôn, con gái con đứa thế đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 giá tầm dưới 700k, cửa hàng nhà cô em chật chội lắm, chả xem đc đâu, toàn bán buôn mà. Chị Ong vừa bảo cái cối này bé, còn e xem trên mạng thấy ghi mỗi lần 3.5 lạng thịt. Cơ bản công suất máy nầy khỏe, đâu như 700W, c có thể dìn dìn 3 nhát rồi vét ra, cho tiếp mẻ mới, e nghĩ cũng k đến nỗi vất vả lắm đâu. Muốn cối to thì chỉ có mua bộ đa năng thì cái cối nó mới to được, kiểu xay cả 1 -2 kg thịt/ lần ấy. Ỉn ơi, cái Lion là cối thủy tinh nhé.