Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ trước đây mọi người toàn tự đọc sách và tự cắt may, gần đây có me kieuanh hướng dẫn thêm, mẹ í đi học ở trường dạy cắt may còn những 5 tháng nữa cơ mà, chắc lúc ấy lớp mình cũng giỏi phết rồi đấy. Công này đều là nhờ cô giáo đấy nhé Tầm đấy me kieuanh đã mở cửa hàng chưa?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nghe lịch học thấy hào hứng quá đi. Không đi được là tiếc hùi hụi. Có cần giúp gì trong việc chuẩn bị mở shop thì em cứ ới lên em nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi, nghe cô giáo nói free đến 1-1 mà mình nhẹ cả người. Nhất định xong đợt bận này sẽ lại chạy bộ lội với cả lớp. Cảm ơn cô giáo nhiệt tình nhé Mà KA khi nào mở shop nhớ bảo mọi người ủng hộ nhé
Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Vụ cốc-----> ok, danh sách đi học hôm tới xem nào. 1. Con yêu 2. Chili 3. Nghé 4. Huu duy 5. KA 6. Đậu xanh 7. Li ti 8.Tiểu thìn Còn ai thiếu thì giơ tay nhá! Cảm ơn Cô giáo nhé! thế thì Tết này lớp mình mọi người cứ gọi là diện tung tóe nhẩy. Không bon chen thì đâu còn là e hehe. Lại nói cái vụ may hộ, Mẹ chồng e đi mua mấy mảnh vải rồi, đang bảo e cắt bộ đồ kia kìa, e run lắm.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ Ai bảo 2 mẹ con cứ diện đồ đôi tung tóe cả lên thế, lại ko cho bà diện là thế nào??? Mà thế là tin tưởng tay nghề lắm rồi đấy ( lần trước chẳng kể bà đi may cô thợ nào cả năm mới xong mà bà vẫn may con gì).
Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch CÒn thiếu EM 8X ạ, ơ lớp mình mới có thành viên mới là Tiểu Thìn ạ?
CHỊ CON YÊU ơi dạo này ở 331 Bạch Mai có vải đẹp ko chị ới? CHị ra xem chưa?????????? May quá, mẹ KIỀU ANh vẫn rảnh đến 1-1 tới cơ, thế là mùa đông sẽ đc học áo có mũ này, áo cổ lọ, các kiểu áo khoác, áo gi lê đơn giản để may cho con zai yêu quí ròi, cám ơn mẹ Kiều Anh lắm lắm (u)(u)(u)(u)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ C đã ra được đâu, hôm nọ chị ra nó mới nhập hàng nhưng chưa mở kiện, bây giờ thì ko biết thế nào. KA vừa thông báo mà cả nhà đã sướng rơn người rồi hihi.
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thui, tiếp theo bài hôm trước, tuần này học may váy liền mẹ KA nhỉ? Cổ trụ mẹ KA bảo khó nên để cuối cùng mà. @ cả nhà: May khóa giọt lệ cũng khó nhỉ? để may đúng cách thì ok nhưng may đẹp thì khó. Em đã may lại xong cái váy mẫu ở lớp rồi, đã mua vải may thử một cái cho ngon lành.
Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chj ơi cổ trụ là cổ bổ ra cài 2 khuya mà ko phải là có cả lá cổ đâu chị ơi..... Hình đây chị nhé:
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Cổ này may váy áo cho con gái thì bổ trụ ở sau cổ cũng rất đẹp, không phải làm nẹp và nhiều khuy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hôm nay bà hàng xóm nhà em bán vải may áo dài 8k /m, có 3 màu nhưng em chỉ thích màu trắng, để tối về chụp rồi post lên khoe với cả nhà nhé, vải này có thể may sơ mi hoặc váy cho con, tha hồ phá vải ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Giá gì mà hấp dẫn thế, tuy chưa biết sẽ làm gì vì mình toàn con giai nhưng cũng muốn bon chen. Hóng ảnh
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hic tiếc là mẹ nó ở Thành phố HCM, ko bon chen đc rồi..........
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em sắp có công chúa nhỏ rùi nhưng muh khoản may vá này e vụng lắm ko biết phải học thía nào.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mấy mẹ con em về ngoại nửa tháng nay rùi, dạo này k may vá gì em ngứa chân tay quá ! Dạo này các chị vẫn đi học may nhà cô giáo Ka đều đặn đấy chứ ạ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hơn chục ngày em k vào nhà m , hnay leo mỏi mắt ! Nhớ nhà m , nhớ cô giáo Ka quá đi !
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chào cả nhà mình, Ngày đầu tháng chúc cả nhà một tháng mới tràn đầy niềm vui, năng lượng cuộc sống nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ô vải gì mà rẻ thế em? Ngoài này bọn chị mua 20k/met đã thấy rẻ lắm rồi. hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bác dạo này chăm lượn vào nhà quá nhỉ? hihi chắc nhớ bọn em lắm đúng không?