Bếp Kún tầng 10

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 30/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Nó lười đứng lắm, cho bám vịn 1 lúc là nó giãy ra đòi ngồi.
    Cứ ngồi rồi nhảy như con cóc khắp đệm ý,


    Thằng nhà chị hôm qua tự nhiên nói được mẹ.

    Còn lại nó nói được mấy từ như: ăn ăn, đi đi , ơi, chị, cờ, kê, hai,
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Dừng cái đánh đấm về em lại được rồi, mai ngày kia tiếp tục
     
  3. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Cả chiều nay có vào được đâu, toàn gate way mà.
     
  4. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Chị ơi xe của em gái chị là xe đời 2010 à?
     
  5. Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Trộm vía kém tháng mà nói đc nhiều hơn con em thời điểm ấy, Nhóc này mới biết gọi bà, dạ, thợ (sợ), gọi anh: dậy. Chấm hết! À, có cái từ tặc cà - cà tặc thì nói từ khi bập bẹ mà ko ai hiểu nổi là nó muốn nói cái gì
     
  6. Ðề: Bếp Kún tầng 10

    CN đi off mang cho em 1c nhé, nó tobcỡ bát ăn cơm ko chị?
     
  7. harmony278

    harmony278 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/3/2010
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    234
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Hihi, mãi mới thấy có người bị giống em, ko chồng em cứ bảo em bị làm sao, người em có gì bất thường là cũng ra đau đầu với đau bụng hết...
     
  8. koreacosmetic

    koreacosmetic Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    4,539
    Đã được thích:
    880
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Nàng cũng muốn nhẩy nhót lắm nhưng người cứ õng èo ẹo ra. Ngồi còn chưa ngồi được đây này. SAng tháng thứ 7 ko biết đã ngồi được chưa. Mà nhìn bọn trẻ nó chạy cái xe đó thì yêu thật! Nghe cái Bông tả cái Miu nhà bà là biết nó nghịch thế nào rồi
     
  9. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    to hơn chứ .
     
  10. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Nếu còn cho chị 1kg nhé .
     
  11. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Nhà mình ơi, hôm nọ chị Siu bảo anh Minh Hàng Muối chuyển đi đâu rồi ý cả nhà nhỉ?
     
  12. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Nghe nhà mày phát thèm . Toàn món ngon.
     
  13. nhungbox

    nhungbox Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    2,870
    Đã được thích:
    1,362
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Hơ, con nhà chị bây giờ suốt ngày nhai nhải " tích ca tích ca" ko hiểu ý gì luôn. Nghe nó bập bẹ đc mấy từ, giọng yêu ko tả đc nhỉ. Con nhà chị gọi đc bà, ba, mẹ, nói gọi dì nó (to như voi ý) là Bé, chó, cấu (gấu), cụ, bây bi (baby), đi à, đâu đấy, hoa, lá, cá. Có mấy chữ ý nói rõ thôi, còn đâu là mình phải toàn dịch.
     
  14. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Chuyển đến 151B Lê Duẩn em ơi .
     
    sosatran thích bài này.
  15. Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Em cám ơn bác vì túi thính nhé, thơm ngon lắm ạ
    Hôm trước em mua cái tai về luộc lên, thái mỏng hết mức có thể, giã nhỏ chút riềng, tỏi đem bóp cùng tai, rắc thêm vài lát ớt, lá chanh thái chỉ rồi trộn thính. Đi hái trộm được 1 nắm đinh lăng non, em cắt khúc cùng với rau mùi và rau kinh giới. Cho vào bát xóc đều hết cả lên và cứ thế gắp ăn thôi, vì hoa nhà em ko thích mó tay vào cuốn cuốn chấm chấm, ngon tuyệt vời
     
    photron thích bài này.
  16. vuchanhung

    vuchanhung Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Hành Tỏi Lý Sơn, mạch nha, đường phèn, cá bống Sông Trà, đường phổi, cốm rang....đặc sản Q

    Mình giới thiệu các mẹ một số đặc sản có ích cho bữa ăn ngon gia đình nhé.
    http://eckey.vn/chanhung/home.aspx.

    Các mẹ tham khảo ở web trên nha.
     
  17. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Nhân tiện em cùng gia đình cảm ơn chị Phở nhé, túi thính thơm lắm ạ, em cũng luộc tai và ba chỉ, thái mỏng, trộn muối, tỏi giã nhỏ, lá chanh. Em phải ra Bến Thành mới mua được lá sung và đinh lăng, cứ gọi là, ngon lắm ý ạ
     
    photron thích bài này.
  18. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Chị ơi món thính hôm trước em cũng mua thịt ba chỉ về luộc rồi trộn ăn ngon lắm. Em cảm ơn chị rất nhiều nhưng chị nhất định phải để cho bọn em gửi tiền chị nhé, nhờ chị nhiều như vậy em thấy ái ngại lắm.
     
    photron thích bài này.
  19. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Bọn nó chém đấy, 300g là xay khó rồi nhé, nhưng nói chung chị vẫn ưng.
     
    Khoaibeo thích bài này.
  20. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    các cao thủ ơi cho e hỏi 1 chút với ah :D
    hqua e làm bánh theo công thức này http://kitchenart.vn/vi/cong-thuc/trang-mieng/item/112-banh-chanh-diu-nhe

    Nguyên liệu (công thức dành cho khuôn 22cm - 9 inch)

    340g sữa chua không đường
    113ml đầu thực vật
    130g đường
    85ml nước chanh (hoặc có thể thay thế bằng cam)
    2 quả trứng lớn
    215g bột mỳ đa dụng
    1 1/2 teaspoon baking powder
    1/2 teaspoon baking soda
    1/8 teaspoon muối
    Cách làm

    Bật lò sẵn ở 180°C. Quết lên thành khuôn bánh một lúc dầu thực vật.
    Trong một tô lớn, trộn đều sữa chua, dầu, đường, nước chanh (hoặc cam) với nhau. Sau đó, lần lượt cho từng quả trứng vào, đánh đều sao cho các thành phần quyện vào nhau.
    Rây bột vào hỗn hợp trên, tiếp đó là baking soda, baking powder, muối. Trộn hỗn hợp nhẹ nhàng bằng phới để bánh không bị khô. Khi thấy hỗn hợp quyện đều với nhau thì dừng lại.
    Đổ hỗn hợp vào khuôn, nướng trong vòng 25 - 40 phút. Khi mặt bánh có màu vàng nâu đẹp mắt, không thấy bột bánh dính vào tăm khi xiên vào thì bánh đã chín.
    Để bánh nguội khoảng 5 phút thì dỡ khỏi khuôn. Rắc một lớp đường nghiền trên mặt bánh để trang trí
    Bánh ngon hơn khi ăn lạnh.

    Vấn đề là: sữa chua e bỏ ra ngoài 1 lúc cho đỡ lạnh nhưng vẫn còn đặc chứ chưa chảy loãng. lúc trộn các nguyên liệu lỏng thì dầu nhẹ toàn nổi ở trên, k đều đc, lúc cho bột vào thì có vẻ đỡ hơn, đều hơn. khi nướng bánh nở khá cao nhưng để 1 lúc lại xẹp, mà bánh k tơi xốp như trong hình, nó đặc, ướt và hơi nát nát (k phải kiểu nát do bánh chưa chín đâu). e cũng đã thử làm bánh có sữa chua 1 lần rồi và cũng bị đặc ướt như lần này. e thì rất thích bánh có vị sữa chua nhưng k hiểu mình sai ở khâu nào mà bánh toàn thất bại thôi ah :(
    có c nào test và giải đáp giúp e với được k ah :D e xin đa tạ và hậu tạ ah hí hí
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này