Thật ra là ở TQ mọi thứ đều rẻ hơn, chính ra là tiện hơn ở VN, nhưng ở bên mình có muốn làm ăn buôn bán gì thì lại dễ hơn . Vợ chồng tôi cũng dự tính là làm ăn bên này, còn bên kia thì đi đi về về thăm ông bà nội thôi . Ít nữa làm ăn được, có tiền, mỗi bên mua 1 cái nhà, thích về lúc nào thì về Bây giờ thì còn phải phấn đấu đã, tôi lấy chồng ít tuổi hơn nên vất vả hơn . Cũng chẳng biết làm thế nào, chắc là do duyên số, được cái chiều vợ thương con lắm
Ọp đi, bận quá nên chỉ vào đọc bài, không buôn được với mọi người . Tình hình vụ vitamin tổng hợp thế nào rồi cả nhà ơi .
TÔi đang bị đây, lúc nó nhỏ thì không biết cách chữa nên sau khi đẻ, nó to nhanh lắm . Hôm nọ sưng đau không chịu được phải ra hàng lá,may mà 2 hôm sau ngồi được . Tôi uống gần 1 tháng rồi nhưng chưa co lên nhiều, mấy hôm nữa phải ra lấy lá về đắp . bây giờ của bà còn bé thì hàng ngày bà lấy phèn chua đã rang, giã mịn bôi vào, hoặc dùng mật gấu cũng được . Nó se dần rồi tự co lên . Bà làm sớm nhé, đừng để như tôi, mệt lắm .
Trà ui! Hôm qua tôi xem ở VCTV1 có nói về món ăn chay, chẹp chẹp ngon quá bà ạ, khi nào đi ăn nhé. Đang mùa mưa chắc fải để 1 hay 2 tuần nữa vậy. Mà hô hào mọi người thế mà chẳng ai hưởng ứng gì cả, chán thế. Tổng kết có khi mỗi tôi, bà, mẹ bé Bin và mụ Bình có vẻ háu ăn nhất thì phải
Vừa post 1 bài rõ dài xong, nhấn nút gửi bài 1 cái thì nó bay vèo đâu mất luôn, Thuỷ ơi, tôi đã bảo là ăn chay ngon mà bà với bà Hà cứ kêu là phải ăn thịt, suốt ngày kêu bíu mà lại còn cứ ăn thịt thì bao giờ mới gầy được. Cả nhà ơi, lần này mình ăn chay nhé. Danh sách đê: 1. MebeBin 2. MeCuMoc 3. LeThuy 4. mẹ yêu Chíp 5. dungbin 6. tiintin04 (bà này dạo này đi công tác liên tục nhỉ) 7. puppyKen 8. meCo&Vit 9. conyeucuame 10. momo 12. MeMay 13. mebeMoc 14. be_momma Còn ai nữa nhỉ, sao tớ không thể nhớ được nữa. Hic, mõ này chán quá, có lẽ sắp cho về hưu được rồi :mrgreen:
Nhầm nhé, ăn chay mà tống lắm chất bột vào là béo hơn cả ăn thịt . Hì hì Mọi người chú ý hộ tôi cái chữ ký của tôi nhé . Hic hic
Tôi hỏi tý, tắm xong mới bôi chứ hả ? ngày bôi mấy lần ? mật gấu thì mua loại khô hay loại nước, cứ bôi vào thôi hay phải pha với gì không ? Chỗ ấy hôm nay hết sưng nên bé hơn nhiều rồi, nhưng nó chưa co lên . Mấy hôm nay tăng cường uống nước, ăn bưởi, ăn rau nên không bị táo nữa . Tôi cũng đang lo đẻ xong đứa này nó mà to lên thì chết dở . Cảm ơn bà nhé !
Thế cuối cùng là đi ăn gì thế. CHAY à. he he. *********************************************** MAI ĐI LUÔN ĐÊ CẢ NHÀ ƠI. TUẦN SAU LÀ THÁNG 10 RỒI *********************************************** *********************************************** ***********************************************
Đắp lá thì công phu quá nhỉ! Tôi thấy bảo có loại thuốc bôi gì đó, có thể bôi cả lúc đang bầu. Tôi cũng đang bị đây, theo miêu tả thì chắc còn bị nặng hơn các bà, nhưng hôm nọ hỏi bác sỹ khám thai định kỳ thì bà í chả kê cho thuốc gì, nên cứ phải chịu đến lúc đẻ xong mới xử lý .
Cả nhà ọp đi cho tôi xả stress với. Trà ơi, xin lỗi nhé chưa gửi ảnh cho bà được. Mốc hôm đi chơi ở đó đi học được 1 hôm về lại bị viêm đường hô hâp ho khù khụ ở nhà cả tuần rồi Xót quá
Mua quả đu đủ xanh nhỏ nhỏ thôi, mua 01 ghế nhựa có 01 lỗ (d=4-5cm) ở giữa (nếu nhà bà có rồi thì thôi), Cho đu đủ vào nồi luộc chín . Lấy ra (nóng nhé) cắt cái phần cuống đi -> một cái lọ đu đủ bốc hơi nghi ngút . Cho quả đu đủ theo chiều thằng đứng , miệng quả vừa cắt ở trên vào lọ sữa bé của con (để giữ vững), nhét lọ sữa có quả đu đủ xuống dưới ghế (kê cho sát lên miêng lỗ) ngồi vào xông nóng (dĩ nhiên là chuổng cời - mặc váy ) Vài lần là nó co lên. Tớ ko bị bao giờ nhưng đã có người cho bài thuốc này và làm chuột bạch rồi , ok đấy
Hôm nay SN xã nhà tớ mà chưa bít mua gì . các mẹ tư vấn xem nhé . (hôm qua vừa mua cái laptop xong, các mẹ chúc mừng tớ đi)
Chíp nhà tớ cũng ốm. Hôm đi về thì không ốm, nhưng đến hôm qua thì hắt hơi 1 cái đã thấy mũi xanh xanh rồi, đêm qua thấy ho, hôm nay lại nghỉ. Hic Hôm nay lại vừa nghe tin bạn cũ vừa ly dị chồng, nó bảo, khổ quá, 30 tuổi phải ở 1 mình. Trong khi mình thì chỉ mong có 1 giờ ở 1 mình mà không được. Buồn quá. Thèm bán than quá rồi đây này. @meco&vit: bà thi đã có kết quả chưa, hay là đỗ rồi nên mới quyết sắm laptop thế? Quả này cả nhà lại được ăn sữa chua thoải mái rồi :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Chưa có kết quả , chồng đã sắm mới chít chứ . Tôi mà đỗ thì khao .... nhoè , chỉ sợ dẫm vỏ chuối thôi . Nói thế thôi , ox dùng là chính chứ mình thì chỉ chơi game thôi
Ối giời ơi! Đọc xong bài này của bà tôi buồn cười quá, cứ tưởng kết thúc bài viết xong bà sẽ phát biểu 1 xanh rờn rằng: Tôi đã từng bị, hi hi chết cười bà này thôi.
Tớ cũng mong có buổi ọp ẹp với các mẹ Rắn đậy Tớ mới chỉ online được với mẹ Chíp thôi, khi nào có thì alo cho tớ với nhé .
Nho nhỏ bằng chừng nào hả bà ? Phần cuống ở dưới, còn phần kia ở bên trên sát với miệng ghế phải không bà ? Làm vài lần thì ngày nào cũng làm hay làm cách ngày ? Người làm bài thuốc này bị có nặng không hay mới bị như mẹ Hân Hân . Tôi ngay fnào cũng đi làm về muộn, lại con cái nữa nên ngày trong tuần chẳng có time, chắc cuối tuần mới làm đươc.