Ôi hqua e nhảy lên cân, đã giảm thêm dc 2kg rồi, giờ còn 79 thôi... hix Chắc nước sẽ giảm từ từ, còn cái bụng lều bều mỡ, mỗi lần cười là rung bần bật... hài ko đỡ nổi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi chị ơi em dùng tạ 8 kg để tập eo thôi. Tập tạ tay thì 2-3 kg tùy bài tập. Tập với hlv thì tập máy, tập tạ, tập để sửa các lỗi cơ thể
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 nàng ơi, đừng cân nhiều nữa, k là suốt ngày bị ám ảnh chuyện cân nặng đấy, ngày tớ sinh Vịt xong, nghỉ sau 6 tháng đi làm thì tớ có 70 kg thôi ý, đi làm thì đi giầy cao mặc đồng phục mà cả cty nó trêu là bà Liên Xô đấy, to 1 cách khủng hoảng ý, quần bò mặc size 34 nhá, kinh chửa, dần rồi nó ngót đi với ăn ún công tập nuyện đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Do này em bác đang nông nhàn rỗi rãi ạ. Bên Cali chỗ xông hơi bé tẹo, chứ ở Keanam thích lắm bác ạ, còn vắng nữa. Hôm nay một mình em một chợ, hihi. Xông hơi xong chui vào bể sục nước nóng giãy, rồi mò sang bể lạnh. Co cơ rất tốt chị ạ. Em cận thị không đeo kinh nên không nhòm ra nhiệt độ của 2 bể đấy là bao nhiêu. Nhưng như kiểu chui vào chậu đá ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e biết ạ, cơ mà sự trợ giúp của e thì k thể đi mua, hức, nên e mí hỏi c nà e phải nàm thao, hức, e chả dám nhờ bác tubim xách hộ đâu ạ, vì sợ bác còn bận đủ thứ việc ý
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mầy đồ của bọn trẻ con tha bển về công nhận bền lâu. Chả biết nhà mọi người sao chứ nhà em đồ chơi chỉ mỗi lego, xếp hình ạ. Em sợ mấy cái đồ tàu mà tiếng tiếng cứ chíu chíu ầm ĩ kinh khủng. Em Sa có mặc đồ đã qua sử dụng của Saba nhà tôi không bà? Đồ cotton nên màu nó hơi bạc màu, tuyền Made in VN. Bác HA em cũng soạn được ít đồ mới đã giật mác, hoặc mới giật qua cho bé sơ sinh giai. Bác đã được nhận chưa hay vẫn kiêng ạ? Nhà Nhép béo là gái đúng không? Chị cũng có đồ sơ sinh con gái các bạn vp tặng hồi báo tin có bâù giai bé nhằm chúc mừng đẻ được con gái. Em chắc không kiêng rồi nhỉ?
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi e vẫn chưa hết sản dịch chị ah. Mấy hôm trước thì chỉ dùng bvs hàng ngày, nhưng hqua nó ra ồng ộc, toàn máu tươi, e pải dùng bvs night đấy. Hnay thì đỡ hơn rồi. GATO mí chị vụ thưởng thế, e chả có thưởng gì cả... hihihi
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Hihi... cái cân nó ngay chân giường mà, đi qua ngứa mắt lại nhảy lên cân Tôi cả tưởng tượng dc bà mặc quần size 34 thì dư lào cả
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác xin nhé, bác cứ có đồ dùng là tốt rồi. Mong xin được đồ cũ của đứa nào dễ nuôi ấy càng sướng ấy chứ. Nhưng cho bác nhờ đến 2 tháng nữa nhé cho yên tâm. Thông cảm cho bác lần này bác cần cẩn thận hơn em ah
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 hà hà, cái váy tôi may mặc hồi tháng 5/2008 nhá, tức là sau khi cưới 4 tháng ý, giờ chỉ còn khoảng 10cm nữa là kéo đc khóa lên roài nhá, hí hí hí còn cái quần 34 ý, giờ bóp vào khoảng gần 20cm bụng đấy, hí hí hí, sợ nhỉ, béo 1 cách kinh hoàng nhá mà tôi kể bà nghe nhá, hồi mới sinh Vịt ý, tôi bị bỏ đói mất gần 10 ngày toàn uống sữa ông thọ cầm hơi đấy, mẹ tôi xót đưa về nhà chăm nhá, và chế độ ăn ún của bà đẻ nhà tôi là dư lày nhá sáng 1 cháo móng giò, 1 cốc sữa nóng bữa phụ hoa quả, bánh quy, nước cam bữa trưa cơm 3 bát, thịt gà hoặc bò hoặc nhợn hoặc tôm, canh, 1 quả chuối bữa xế 1 cốc sữa nóng, 1 cháo móng giò bữa tối cơm 3 bát, diễn lại như trưa bữa trước khi đi ngủ 1 cháo móng giò, 1 cốc sữa nóng ngày nào cũng như ngày nào nhá, cấm cãi lời bu nhá, tròn 3 tháng dư thế đấy, con ăn cả sữa mẹ cả sữa bình mí đủ, con mẹ thì như con lợn sề ý, nhìn mà hãi hùng](*,)
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 CHị hãi nhất cái đỏ đỏ của cái vịt đấy. ĐI ăn bún huế nhưng móng là không ăn. Cơm giờ vẫn 1 bát
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 chị ơi, ngày e chửa con Ngan, e đc 65kg chị ạ, tức là e lên đc 4kg mà khi sinh con Ngan nó đã 3kg rồi ạ, thế tức là bầu mà bị gầy đi đúng k chị
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 e nói thật là ngày bầu cũng như lúc sinh e đều vật nài với bu là con sợ ăn nhất là cháo, sợ lắm bu ạ, bu thương con cho con ăn j cũng đc miễn k là cháo, thế mà cuối cùng e vữn trung thành với cháo móng giò của bu 3 tháng liền chị ạ, giờ ngồi kể lại bu cũng bảo phục em vì ăn j mà giỏi thế, k biết chán là j cứ đều đặn ngày 3 bát trong vòng 3 tháng , mà móng nó cứng thì e chịu chị ạ, chứ bu e ninh giừ e ăn đc tất, lại còn thích nữa cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con bé Hồng Quế ấy, trước thì cãi nguây ngẩy ko đánh ng, giờ lại nhận và xin lỗi, hư thế mà đòi thi hoa hậu, có mà đi lặt mìn ý.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Mẹ béo sẵn lấy đâu mà lên cân nhanh thế. Có người cạnh cơ quan cũ chị, mẹ lên 27kg, con sinh ra đúng bằng 1/10. Quan trọng là con hấp thu được không? Đứa trước chị lên 12kg, đẻ con 3,5kg (đẻ thường nhé, sợ chửa). Như chị tính là lên 3kg nhưng mà do chị đang bị béo từ lần trước 4kg rồi. ĐI siêu âm bác Thực và mọi người tính chị con hơn tuần thai khoảng 6 ngày nên chị yên tâm cứ thế mà ăn. Nhắc lại nhớ phải làm cốc U ru goay ngay đây.