Ðề: Bếp Kún tầng 10 ah, giá đấy có khi là Cao Thái Sơn chị ah. mờ đã đi mấy dòng này đi 125 làm gì? ì ì ý, đi 150 khác hoàn toàn, cảm gíac lướt như gió luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 lúc ý chị thấy xe này bán là 800k mày ơi. của này chả biết có nhái ko chứ cái chị đang dùng nét nhắm. sợt mạng thấy bây giờ giá có 700k.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kún ơi,tôi vừa CK nhá.83k Chị Limi ơi: cho e 1 thùng mì chanh ,CN vác đi ọp cho e nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tôi dũng cảm nhẩy 1 lần vào 2 cái bể ý rồi bà ơi, ở Phô tun la ấy, ối dồi ôi, nóng giãn hết cả bình lọ, xong nhẩy vào cái kia nó co còn khít hơn cả con Khét. vãi vãi là..
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cửa hàng cũng bán, mà chị không nhớ giá. Saba ơi, em tập được nhiều thích thế, chị bây giờ chỉ tranh thủ thời gian tập được Yoga thôi, mà cũng chả tắm rửa gì, khăn các bạn phát cho toàn trả lại nghiêm chỉnh dặn luôn là chị chưa dùng khăn đâu, đừng giặt nhé. Nghe em tả xông với xục mai chị lại phải cố đú mới được, nghĩ chuyển sang cái bể lạnh toát sướng nhỉ, cả hè này chị chưa sang bể đó.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị ấy nhìn vẫn ngon lắm, e có thấy bụng bẹo gì đâu nhể? Hay chị Barinh hôm nào cởi chuồng xuống lấy nấm để e đánh giá cho )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vâng, thế nên em hỏi bác trước cho chắc cú. Mà giờ em phải cất cái gói đó ở đâu đây? Vì cất rồi nhiều khi em chả làm sao tìm được ra nó lúc cần bác ạ. Đến lúc hết xoắn có khi lù lù trước mặt.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em vừa nhận cái trát đập vào mẹt rồi ạ. Sắp bận rộn rồi. Chị sang Keanam đi chị nhé. Cái bể bơi trên tầng 7 cũng thích lắm. Bể tầng 1 thì hợp với trẻ con và các bạn tạo dáng thôi. Sáng thứ 7 này vc em lại đặt đồng hồ dạy sớm mò lên đấy. 6h sáng đã mở cửa thì phải. Mai em check lại.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cất ở đâu thì loa lên đây, khi nào cần tìm thì lại loa lên hỏi, sẽ có người quất lại bài cho xem. Nhà cửa có sổ đỏ, vàng bạc gì cất ở đâu cứ loa trên này, mọi người nhớ hộ giùm, nhá, chị em với nhau mà
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e mua lâu lắm rồi mà? đến giờ là gần 4 năm. giờ e vẫn tâm đắc khi mua đồ chơi hịn cho con, giá trị cao nên đáng đồng tiền thật đấy. Ví dụ nhé, 1 quyển sách nhạc tiếng Pháp, dùng từ khi thằng kia bé xíu, chưa biết gì, đến h vẫn kêu the thé, chả hỏng, chả hết pin, hình thức vẫn ổn, ko dám nói là đẹp dưng vẫn nguyên xi. set điện thoại kêu tiếng chó gà lợn mèo, cũng vẫn i xì, chả thay pin thay piểng gì sau 3 năm rữoi...động vào vẫn kêu lanh lảnh... E cứ cố kêu gào bà đừng mua đồ Tầu nữa, nhoách cái 5j, 10k, 20k, 50k....mà ngày nào cũng phải mua vì nó nhanh chán.Mấy cái của nợ ý cứ đến hôm thứ 2 là e ném mẹ đi rồi, dưới tầng 1 nhà e đang chất núi 1 lũ rác đồ chơi. Bây giờ ngồi cứ gật gù sung sướng vì con hĩm vẫn chơi được những gì e giữ lại, toàn ở Pháp gửi về, đẹp, hịn, chất...sướng sướng là.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị ấy hay thẹn lắm, gặp lần nào cũng bẽn lẽn bà ah...hí hí...ko khéo cách này giúp chị ấy tự tin hơn??
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Ôi tôi cũng quán triệt ngay từ đầu là ko cháo móng giò, ko chân chó gì hết. Tôi cực sợ món này bà ah. Chỉ ăn dc móng giò khi luộc vừa chín tới, chấm bột canh ăn thì ăn dc cái móng nhọn, còn đâu là vái cả nón. Mấy hôm nay tôi còn bớt cơm đi đấy, mẹ tôi toàn xơi cơm vào bát tô cho tôi, bắt ăn hết... tôi pải bỏ mấy bữa bà mới thôi ko ép đấy, nhưng vẫn làu bàu là ăn như mày thì gọi gì là ăn... hơ hơ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nói thì buồn cười chị ạ. Nhà em tịnh không có tí của quý nào ở nhà. hihi Thật cứ không phải dọa trộm đâu. Có món hàng hồi môn mọi người tặng lúc cưới, em gửi mẹ chồng tất. Bác, em có chỗ làm hàng thủy sản xuất Nhật. Kiểu như cái con tôm tẩm bột ý ạ. Bác có cần thêm mặt hàng cho cửa hàng không ạ? Em gửi bác cái contact.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 hãi hùng cái cảnh mâm cơm bê lên cho bà đẻ bà nhỉ, sợ xanh mặt
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lội đến đoạn quần áo của Saba chưa? Tôi giờ khí hãi đoạn cuối mùa cất lên kho rồi đợi đến mùa sau chia bạn bè. Vì vứt lên mà chả mấy khi mò xuống. Giờ tính dụ là cuối mùa tôi chuyển luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hí hí hí, iu thế chứ, mà cái đấy có loại nào nhân k có trứng k chị, e sợ có trứng lắm, toàn bỏ trứng ăn bánh k thoai để e hỏi lại địa chỉ nhá, sợ đợt này vào k ở đó vì bận ở bên Q2 nhiều chị ạ