Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác rất chi là chiều các em. Bác lifting chưa bác? Cái hộp to to em để trong tủ quần áo. Nóng thế này có sao không bác nhỉ? Bác mong ra để mang về dùng cho đồng bộ nhá.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Nhà chị còn có màn 2 quả trứng luộc sáng, trưa, tối nữa Vịt ạ. Được 2 tuần, sau đấy ngăn bàn phần của chị đầy trứng luộc, hihihi Hàng hôm nay sao em ơi?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah, em xin nhỗi chị Siu mí Nhi đồng nhá. hôm nay e định vác dao đến thanh toán các chị dưng mờ hàng họ lu bu quá, e phải về sắp hàng cho chú xe ôm đi ship hộ ở tận Kim Giang, nếu mà cố phi nốt được 2 con dao kia khéo lại lỡ mất đò nên e hẹn sáng mai nhá vì e đi hội thảo ở BIDV.Chả hiểu có kịp phi ko? hay lại lúc lỉu 6 con dao vác vào hội thảo nhà ngừoi ta??? E chỉ phi vội được con dao cho chị Hnat vì chị ấy gần e nhất , lúc vào cổng , e gạt phăng cái cửa nhôm kính, dõng dạc: bác cho gửi cái tin sét đánh này cho chị B....bảo chị ấy mà ko thanh toán thì 3 con dao này găm ngay vào mông đấy! Bác bảo vệ già vội lập cập lôi giấy bút ra ghi note lời đe dọa của em..hihi Ghớm, sáng nay e lúc lỉu cái túi 3 gang, bên trong lỉnh kỉnh độc dao là dao..được cái hôm nay mình găm dao trong ngừoi, đi đường tự tin hơn, dân nó cũng rén, chả thằng nào hó hé chửi bới dọa nạt gì mình..hihi.Chỉ sợ đang đi mà ngã xồ ra đấy, dao kiếm nó rơi loẻng thoẻng, sự nó lại mời lên Thiền Quang giải trình sao chị đi làm công sở? mà chị găm lắm đồ nóng xế? Lúc ấy liệu chị Limi có đến cứu e ko? Thanh minh hộ là con này là nhân viên cửa hàng đi giao hàng thôi, anh cho em nó về đoàn tụ? Đến lúc đến cơ quan, e gặp bác xếp Tổng đi ra từ thang máy , luống cuống e va đánh thoảng vào thành thang máy, tiếng động nghe rơn gáy lắm ấy ah chứ nó ko nhè nhẹ tẹo nào. Bác em ỐIiiiiiiiiiiii lên 1 tiếng thất thanh kiểu xót xa cái tấm kim loại thang máy bi xước ý,bác hỏi: cái gì thế? Ớ ớ e xin lỗi bác, chả có gì đâu ah...hộp cơm trưa của e ý mà..May bác ý bỏ đi chứ đòi khám túi e lúc ý thì có mà độn thổ, nhẩy dù vội xuống tầng 1 mà trốn thôi.... Thế nên là, nghề buôn cũng lắm công phu...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 k phải chiều mà là cực chiều các em ý chị ạ, hí hí hí hí mà hôm nào mát mát e bảo bu thổi xôi cho c nhá, xôi vò nhà em bu nấu toàn ăn với bột sắn nguấy ăn như xôi chè ý, ngon nhắm nhắm luôn
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà e sổ đổ, vàng bạc, kim cương để tất gậm giường chị ah. Lúc nào e quên chị nhớ nhắc e nhé
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Ờ, sợ vãi ra ý. Mấy hôm nay tôi toàn cãi nhau mí mẹ tôi vì vụ cơm canh này đấy. Pát cáu cả người... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nói dại cái mồm nhỡ thằng cơ động nó lại bắt thì lại bị truy tố tàng trữ vũ khí cũng nên chị ạ. Ah trước em làm bên khách sạn, bên em có dùng cái bút có hình dáng giống cái dao. Thằng Tây mang cái bút xuống quầy lễ tân phàn nàn: đây là vũ khí có khả năng giết người nên rất rất nguy hiểm ))) Hoảng thật!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đang lội chưa đến, có có có....có cũ nát, tơi bời , còn nhõn cái xơ vải mí đường chỉ tôi cũng xin về...làm rẻ lau. CN bà thồ đi cho tôi nhá?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đồ chơi từ thời chị Linh cách đây 8 năm đây, đến thằng em chơi 3 tuổi rồi vẫn mới nguyên [/IMG] [/IMG] bộ gỗ này với bộ gỗ Hòm dụng cụ thì mua cách đây vài ba năm thôi, đáng yêu lắm, của Voila, mà giờ hãng này không bán ở VN nữa [/IMG]
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cái bút ý chị biết rồi, họ dùng để dọc giấy luôn. chị có cái bút, cán là dao dọc giấy = kim loại luôn cơ. mà sư bố cái thằng Tây, chả chúng nó nghĩ ra thì ai nghĩ ra mà kiện cáo? mày dọa vụ cơ đông làm chị rén quá, mai ra đường chắc mắt la mày lém...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Uh nhá. Này Vịt chị bảo vẫn chưa thông sao mày thế mà nhiều người như mù dở ý nhỉ. Chả phải tay ông.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thấy nhắc cái chị mày vừa bắt chồng phi ra cây ATM chuyển xiền đới. Vừa chuyển xong 180k em nhé. Nó keng chưa? CHỉ sợ nửa đêm hoa đang tưng bừng lại reng reng là bỏ bu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hnay em nấu phở bò chín cả nhà ạ, lích kích từ hqua luộc thịt, làm phở gà nhanh hơn nhiều Hqua ăn cơm xong em nằm ưỡn ẹo lội Bếp, xong thì cứ nằm đùa với 2 thằng con, bố nó trở tính đứng lên đi rửa bát cho e. Bây giờ e cũng chưa rửa bát đây nhg bố nó ko giúp nữa, bảo e đi dọn đi mà cho con đi ngủ, e bảo e úp ảnh đã, thằng QQ mới bảo hqua chồng giúp vợ rồi còn gì, hnay ko giúp vợ nữa à, chắc là để vợ làm cho quen à. E thề là ko bao giờ VC e nói như thế, ko hiểu nó lĩnh hội ở đâu. Hôm trước chồng e mới tải truyện Lục mạch thần kiếm về Kindle Fire xong cứ xem, e đòi để lội Bếp e mới bảo là tự dưng đi xem truyện chưởng để làm gì ko biết, toàn là đánh nhau, nó bảo chẳng nhẽ lại học để về đánh vợ, ặc ặc, huhu, e pó tay ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đấy chị cứ lăn tăn vụ tạ 8kg đấy. Trước chị cũng tập tạ tay chỉ dùng đến tạ 2kg là oải lắm rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ơ ơ chi ơi, e có quyẻn sách nhạc y chang nhá, mí cái a nhô cục gạch cũng i chang nhá. ở tầng dưới e cũng đụng mí chị cái đàn hay cái gì liền điện thoại ý. ah, ao ước cực cái doll house, 3 năm trước e mí bà bạn vào The Garden mua cái doll house cho con gái bà ấy, 3000k chưa kèm nội thất và fitout, sinh nhật nó e cứ lụi cụi đi tặng bàn ghế, giường tủ lỉnh kỉnh cho ngôi nhà ý đấy. ở Quảng châu, có cái chợ, bán tất cả mọi thứ liên quan đến doll house, yêu vô cùng tận và ko hề ...rẻ. E cứ ao ước bán mấy cái ý mới chết chứ...để e đi tìm ảnh xem còn lưu ko..
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 theo phản ánh là hơi nhỏ chị ạ, nhưng vẫn ok và ngon nhắm, e cám ơn chị chị ơi, cũng đc chị ạ, c lấy loại 1 trứng cho e nhá, sự trợ giúp chủ nhật mí ra cơ, e đang đợi đia chị ạ, nếu gần thì e mới dám nhờ chị tôi chả dám cãi, cãi là ngày hôm sau bu cho nhịn đói theo ý chỉ của thầy ngay, hí hí, bố tôi xót mẹ tôi lắm, nên con cái mà cãi lại về chuyện ăn ún là bố bắt mẹ cho nhịn để mẹ nghỉ ngơi ngay, vì tính bu tôi thích chợ búa cơm nước phục vụ chồng con lắm