Ðề: Bếp Kún tầng 10 chắc chạy từ đỉnh núi nên e chưa thấy keng, mí cả e vừa tiếp chiện 1 khách hịn đặt 20 bánh ngày mai, chưa kịp nhòm me xít.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hấp dẫn quá QQ ơi. CN tôi hối lộ bà hộp gia vị tiêu để nướng cá, đặc sản Phú Quốc nhá. Rồi bà đơm cho tôi bát bún đầy. Nhỡ mà tôi đến muộn thì phần tôi nhá. Vì tôi có cả gói gia vị Thái. Hihihi
E bị ngứa quá cả nhà ah. Các vết rạn lúc e chửa ở đùi bi h nó ngứa pát dồ, e cứ cành cạch ngồi gãi như gãi ghẻ, bao nhiêu vết rạn nó đỏ lừ lên, mẹ e với chồng e gào ko cho gãi mà e ko thể nào kìm được... hix... e bị nhàm thao.... e chỉ ước có con dao cắt cha cái thịt đấy đi cho hết ngứa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi cái Doll house của chị nó đẹp lắm ý, cái Lucky ở Nhật chắc biết, nó khác hẳn loại ở đây và ở Mỹ nhập về, các bạn Nhạt làm tỉ mỉ lắm, mà trong nhà các chi tiết đẹp như một ngôi nhà của người lớn cơ, chỉ tội sau 8 năm nó mất nhiều rồi, do một hồi có bọn trẻ con hàng xóm đến chơi nhiều.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Rõ là văn em có vấn đề. Hôm qua thì chị Limi hôm nay tới Vịt không hiểu em nói gì. Bảo có nhà nó cưới hỏi được dâu tốt mà sao như m u huyền.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Dạ vâng đúng rồi chị. Kiểu kết hợp để phục vụ luôn cho phòng họp chị ạ. Bọn cơ động đợt này đang trong thời kì thực tập, thằng nào tuýt chị chị bảo nó cẩm tạm 1 bộ dùng rồi rảnh chị cho mấy thằng em ra đòi. he he nghe thế nó tưởng mình hoành tráng nó ko dám ý kiến nữa nhỉ!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kún ơi, chính thức xác nhận bởi Lái sữa là thùng sữa U lu goay của chị cũng bị đóng cục rồi. CHị cứ nghĩ là do để lạnh nên nó nổi váng sữa lên. CHỗ này lấy cùng em Cháo. Cháo lươn ơi kiểm tra lại chỗ sữa nhà em xem thế nào đi nhá. Bây giờ phải làm thao nữa em?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị Limi: hôm qua e sang cửa hàng, thấy mì tôm chanh mới chuyển ở nhà mày về hay sao ý? nhiều dễ đến 20 thùng ý, dưng e ko dám đòi nguyên thùng, sợ có ý đồ gì nên e chỉ cun cút ra quây nhặt tạm 6 gói thôi. CN e nghĩ chị nên dặn nhà máy họ chuyển nguyên 1 xe tải 1 tấn đến chỗ ọp ah, nhà hàng lại té xỉu, lần trước ôm 1 thùng 20kg nấm đến ăn nhẩu, tuần này lại ôm 1 xe tải mì đến nhúng nhẩu. Chơi bời có số má nên nó cũng khác hẳn.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Xa cũng không sao, có xe ôm quen, ăn chơi sợ gì mưa rơi
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ngày trước bên đó e cứ đi các trung tâm mua sắm là ngắm đồ chơi, nhìn mê chị nhỉ? Đợt tới chồng e đi e cũng pải bảo mua ít đồ chơi cho con gái.... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 à à à, e đọc thì cũng hơi hơi hiểu nhưng lại k dám chắc ý, mà giờ e quen rồi chị, chả nghĩ nhiều cái chuyện đó nữa, kệ hết thôi có như vậy mới thấy yêu đời và sống tiếp đc ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi, mấy bộ này xinh quá. Mà ai thích là cứ sưu tầm như kiểu sắm đồ đạc cho gia đình chị nhỉ. Vợ sếp em 60 tuổi có dư dành hẳn 1 phòng cho thú vui này. Rồi may cả quần áo búp bê nữa Có con gái thích thế!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ơ, chả sao cả, chị ôm đến 39 Ngô Quyền mà réo cái thằng cu Bình nhé, e chờ số của nó để gửi chị đây. thằng cha sếp cũ e ý, làm ăn mới được dăm tháng nay, giờ thấy ngon ăn bắt đầu quay ra làm ăn láo, ăn cắp, ăn cướp ngay được rồi, lại còn hí hoáy sửa date, nâng giá cơ đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác ơi bác ra Techcombank lào cai đăng ký ngay cái torken key với ibanking để chuyển khoản cho tiện bác nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kún, em đang có mấy cái đồ trong tủ áo như: mắc cà vạt, mắc quần, mắc để bắt vít vào cánh tủ ...ko? Nếu có CN vác đi luôn cho chị đc ko?