Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi, em còn đang câu Kún cái túi giữ lạnh, rất là tiện cho việc ship bida với pie mà chưa thấy nagnf ý bảo giảm giá hay tặng em cái bida nào ạ, hihihi Nói nhỏ là cả nhà em không ăn cay. Em mà ăn tiêu là cái mồm nó u lên. Đi chơi mua về làm quà thôi ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 uh gặp bọn cơ đông chị sẽ bảo: thôi chị đang bán ở cửa hàng 130k, chị sale cho chú còn 80k, đúng giá hữu nghị chị bán cho Bếp đấy...xem nó bảo sao?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 dạ để e check mí bà chủ chị nhé. cứ có gì liên quan đến quần áo e cho xe tải 1 tấn thồ ngay đến 77.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nó bảo thế chị đưa cho em 70K, còn hiện vật chị cứ cầm về. Coi như nó lấy phần sale thôi!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lằng nhằng bỏ bu, chị mày cứ ra atm là được roài. Đời mấy khi được đi chuyển tiền đâu em ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 các chị cứ yên tâm mà, nó đổi ngay. số của Bình đây, thằng cu này hiền lắm, cứ bảo bọn chị mau mấy chục thùng, giờ giở ra hỏng hết rồi. Bọn nó đang bị 1 loạt khách ỉa vào mặt nên có thêm các chị cũng chả thể thối hơn được đâu ah. 090 439 1288
Ðề: Bếp Kún tầng 10 mẹ tiên sư cái Túc cần ki, chán bỏ mẹ, MAC là khóc như chó móm luôn nhá. giờ 2 VC e lăm lăm 3 cái để...đeo chìa khóa cho đỡ mất. mỗi khi cần hóng gì TK lại phi phầm phập ra NH hoặc a nhô hỏi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế nó dư nào? Tôi uống mãi mới hết 1 thùng thôi, mà quái tôi mồm trâu hay số tôi ngon vì tôi thấy nó vẫn ngon lành nhé ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 là cái thùng e oằn lưng ong vác cho chị hử? mẻ ấy Cao Thái Sươn,ko nho nhắng gì hết nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi bây h cải tiến rùi ạ. Dùng đc cả iphone mà :d. Hehe trc nó chỉ thích ứng trên IE thui nhưng h dùng được các trình duyệt internet khác rùi ạ. hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 không có. Chồng em làm phóng viên! he he. Chị ơi Mì chanh ăn thế nào? Cho em cái phản hồi với. Em cũng thích ăn mì tôm. Oki em sẽ bảo em gái em qua lấy. Mà khổ em dặn nso qua lấy Dao mà nó quên hẳn luôn. Hnay gọi hỏi đâu? Thì em quên. Mai qua còn ko chị nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hí hí, thế cho chị 2 mắc quần, 1 mắc cà vạt, 2 mắc bắt vít vào tủ nhé, nó dư này hoặc tương tự nhé Chị đang định chờ order này rồi chuyển tiền 1 thể nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hehehe, đúng cái thằng ấy. Chắc nhờ cú oằn lưng của em mà chị uống vưỡn ngon lành. Thấy mọi người nói nhiều chị lại sợ hay chị mồm trâu nên không biết gì. Mà uống mãi mới hết 1 thùng nên lần này xuống là chơi, lần sau tính thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kún ơi, vào bằng Internet exporer là được. Còn đây là đồ chơi 5k/ cái, mỗi lần thằng cháu về là được ông bà cho sang cửa hàng bên cạnh mua ô tô. Bố nó mắng ông bà suốt rồi, mà vẫn cứ cười khì" tại nó đòi", em thì dặn và mắng nhiếc bọn trẻ con là tuyệt đối không được mua đồ chơi vớ vẩn, phí tiền, thì thằng ôn con cứ tỉnh quẻo bảo " tại ông cứ mua cho con", thế đấy [/IMG]
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tối qua về e bị ăn chửi vì tội thằng con thích cởi chuồng cho mát chim. tối nay e lại bị ăn chửi vì cho nó về ông ngoại chơi, mặc dù đã hỏi ý kiến từ chiều. chửi e là chán con thì thuê trông trẻ đi, giọng đúng kiểu tư bản. e chưa ăn gì đây, chiều xào mẻ mì nui , thịt gà, nấm và kem tưoi, ngon quá để dành cho bu, cho con, cho thằng em, cho chồng, e ngồi cạo cháy, cứ mong là đầy bụng khỏi phải ăn thêm..giờ đói quá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có thấy nói tặng bida gì đâu nhỉ? hahaha Mà em hóng thấy bác Tubim bảo mua sữa được tặng túi, cả nhà túi lái sữa hỏi cho rõ ngọn ngành đi.