Ðề: Bếp Kún tầng 10 dưng máy e ko dùng Internet ếch xờ pờ looooooooooooo cũng may chi bảo cho là MAC ko dùng được đấy, ko 2 VC còn hì hục chán.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 mà thôi, phí cái bida, tôi cứ mặc mẹ cho bida nó thiu mốc cha nó đi, khách ăn chứ tôi ko ăn...ha ha
Ðề: Bếp Kún tầng 10 khổ, tôi có uống đâu, béo lắm, mua để làm sữa chua với caramen thôi dưng dạo này lười ko làm, thấy bác Phở với Kún bị hỏng thì cũng xoắn thôi. Của bà ngon lành thì cứ uống thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hôm qua e về nhà, e mở cửa ra là 1 thứ mùi vô cùng khó chịu xộc vào lỗ mũi. ko hiểu nổi mùi gì. đến tối e xuống lấy sữa mới thấy 2 hộp kiểu như bị dò rỉ ý, hóa ra là sữa nó chẩy ra ngoài, găp thời tiết ôn hòa, nó bị phân hủy.chiều e lấy cái khăn cọ mãi ko sạch nổi, mùi thối đấy ám chặt vào ngón tay e đây này. ko tin CN đi ọp e cho ngửi thử...sữa léo j mà thối hơn mứt?? sáng sớm mai e lại khư khư 2 hộp sữa leo hẳn lên ngon cây ở 39 Ngô quyền e réo chửi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chán các ông ấy nhất lúc ấy nhỉ? Chồng chị á? Không trông được con khi chị đẻ đâu. Ông ấy ngủ quay cù táng ấy. Đợt rồi vào viện đến mấy bà trong viện còn phải gọi chồng chị dậy rồi bảo mọi người là nó đi trông vợ mà đêm vợ nó đau lục xục nó vẫn ngủ ngon lành. Nhưng lúc ấy thương ông ấy lắm nên chẳng nói gì nhưng nhớ lúc sinh thằng HA ông ấy cũng ngủ. Thức thì còn được, ngủ mà đứa nào quấy giấc là hơn mắm tôm thối
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác có thích cái kệ Antonius cho vào tủ quần áo không, vào facebook chữ ký em mà xem
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ah, cái e khách hàng thịn thịn e bảo ý, e ấy nói: chi ah, e sắm cái kệ này để bác GV nhà e đựng quần áo, cho bác ý dùng thùng nhựa làm xấu cả nhà em...mình đứng dậy hít sâu 1 lúc. Cái kệ này phải nói là quá yêu, e thèm lắm lắm....E sắp phải chuyển nhà rồi, ko biết có nên nhích ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ốt Đấy. Thực sự em rất là phân vân cái khoản mua đồ chơi cho con. Nó nghịch rồi ko gọn gàng đượng nó bẩn, nó sờ vào, nó đưa lên mồm cũng khiếp. Được đứa nào nó bẩm sinh về cái vấn đề gọn gàng thì tốt vì con mẹ nó cũng nổi tiếng là luộm thuộm rồi. Mèo nhà em mới có 6 tháng nên em cũng chưa mua gì nhiều. Nhìn nhiều cái đẹp cũng phân vân đắn đo cái đó lắm!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Được cái là thằng này thích dọn đồ, chị cho nó mấy cái giỏ, nó cứ xếp vào từng giỏ rồi bê vào kệ, nó thích khệ nệ bê như vầy, nhưng cũng tùy hứng, có lúc thì nó lười nó cũng chả dọn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hị hị, người lông dân k biét vào FB dư lào, nó cứ đòi đăng nhập khỉ gió j j í, mà chị có tài khoản FB nhưng quên bu nó rồi, giờ phải nàm sao nhể, lập tk khác à?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị kể e nghe, tính chị lắm lúc 4,5 dây chập làm 1. cuối tuần, chị vác 1 cái túi cỡ đại lên nhà, ngồi nhặt cái gì lởm khởm...ném cái gì yêu yêu còn nhu cầu sử dụng cất gọn gàng đồ chơi của nó có đến 3,4 thùng 50L cũng ko đủ chứa. chị cứ nắn nót nào thùng đổ nhỏ nhỏ, nào thùng gấu bông, thú nhồi, nào thùng đồ lớn, ô tô...Vừa nguẩy đít đi ra Bếp, quay lại moji thứ lại như cũ. Và chị lại kiên nhẫn làm thế với phòng của chồng: nào ngăn tất, nào ngăn quần đùi, nào áo T shirt, 5' sau bới quần áo, lại y nguyên, quần áo của con gái: hộp đựng khăn, mũ, hộp đựng quần áo hay dùng, hộp dựng quần áo đi chơi....và chỉ 15' sau, bà trộn tất cả làm 1. Nhg chị vẫn ko nản
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đã từng thấy nhiều đứa rất ý thức, chơi xong dọn gọn và giữ ko có mất cái gì bao h. Nhưng cơ bản là bố mẹ có thời gian để hướng dẫn nó cách sắp xếp nữa chị nhỉ? Con em út nhà em (năm nay có 10t) nó chơi cái gì được vài hôm là cái nào đi cái đó thể nào cũng có 1 bộ phận, hay 1 cái gì đó trong bộ biến mất hoàn toàn ko trở lại.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà chị thời có bác giúp việc thì cho để quần áo vào ngăn cuối của tủ thằng Minh. À mà cái kệ này rẻ hơn tủ nhựa ( kệ này lắp lên cái thấp tầm 900k, cái cao 1triệu rưỡi)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay ngoác miệng đến tạn mang tai vì con mẹ Kún, hết chuyên găm 1 núi hàng lạnh, hù dọa chị Hnat, rồi trèo ngọn cây chửi thằng bán sữa, rồi tặng chị đồ Ikea....ối ối, chết mất thôi. Hôm nay Kún thật là có hứng, chắc tý lại nghỉ sớm đi cắm hoa đây.