Ðề: Bếp Kún tầng 10 dao vẫn giữ khư khư mà? có dám bán cho ai đâu? ế là nhà tao ăn vạ nhà mày. mì tôm chanh có vị chanh và tôm..hí hí...quan trọng hơn cả là mì sản xuất bới nguồn đảm bảo và an toàn ------> mì Bảo An. E mạn phép chị Limi cho e được đặt tên mì theo tên con gái e nhé. Ah nhân đây, chị Limi cho e hỏi: cái nước mỡ hay gai vị ý, dùng đúng gà , bò, tôm cá để ép à? E nghe chị nói là phải ép gà, giếc láy nước dùng,e cứ thắc mắc đấm vào tường thùm thụp mà ko lí giải nổi? Thế họ làm dư lào?? xong họ làm gì mí cái bã gà ép? E hỏi thế là có ném đi thì e xin, e xuề e ko ăn, e về ...bón cây thôi mờ :-\"
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chắc là Tech nó thế, chứ e dùng vcb trên MAC ngon mà chị. Ah mà dạo này đơ, dạo trước ngon ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 dở hơi à, e mà bị chửi, e chả cáu, e lại thích chém phần phật cơ. mí lại đít đang đỏ như đèn lồng đây.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 con này hóng ko ra hơi, cái túc ần ki ấy, mày có mà dùng = MAC vào mắt chứ VCB làm j có ai ý kiến ý cò gì đâu???
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À Limi, hôm c nhận tủ Antonius xong chị chuyển khoản ngay lúc ý mà quên hok báo em heeheeee, em có để ý thấy tiền vào tk k? Không lại cho c vào sổ đen thì bỏ bu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Theo kinh nghiệm của em là cái tủ phải có ngăn riêng thì ko lẫn. Chứ chồng em cũng thế 1 lúc là lung tung xèng. Em thì tự ý thức được việc mình ko gọn gàng ngăn nắp nên em ko hay tha lôi về nhà nhiều mà toàn để nhà đứa em (vì bt em sẽ ra đó làm việc và ở đó tối mơveeff) he he đỡ đc bao nhiêu phần cho cái nhà của em. Còn về nhà thì: phòng bếp, phòng ngủ, nhà tắm vệ sinh thì em dọn các chỗ còn lại tùy hứng. Như chị mà có thể dọn đồ của 4 người thì đúng là siêu nhân rồi. Em thì phân biệt dõ dàng + la hét thường xuyên để nhận được trợ giúp từ chồng!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bà ah, hay lần tới mình gửi họ tý đồng xiền gọi là service charge cho gióng khách thạn? chứ ngại quá... may chỗ ngừoi quen chứ ko nó ném mẹ mứt vào nồi lẩu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ừ nhà chị cũng suốt ngày phải dọn lại đồ cho các con, vì kiểu gì bọn nó chơi nó cũng trộn các đồ vào nhau, trí tưởng tượng còn vô cùng phong phú nên lấy đồ làm bánh ra để lắp thành cái ô tô, lắp 4 cái ô tô vào đít cái giỏ để làm xe đẩy hàng, nên yêu cầu của các bạn ý là khi chơi phải trộn đồ chơi. Mình có dặn mấy thì nó cũng chỉ xếp lại được tương đối. Chị đỡ được khoản xếp đồ trong tủ của chồng, con gái thì cũng đỡ hơn, con gái còn hay xếp bàn phấn cho mẹ nó ( nó thích việc loay hoay bên cái bàn phấn, xí trước là cái lọ này hộp này mẹ phải giữ lại cho con...)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 từ khi còn bé tý, chị đã lẩn mẩn cái việc dở hơi này ròi. dọn cho ông bà, cho ông cậu, cho bố mẹ, cho em. lớn đi ở riêng tập 1: dọn cho ếch, dọn cho 2 con mèo. Tập 2 như đã kể. Mỗi lần xuống nhà bà ( bà mất rồi ý) là lao vào dọn, bà chị cứ bảo: Thôi con ngồi đây nói chiện với bà đi, dọn làm gì? dưng điên lắm, ko dọn ko được, mặc dù biết dọn cái ra khỏi cửa ông bà lại bừa. Thích thế mà...
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 E cũng thix cái kệ này lắm. Dự là sẽ mua cái khay để lắp vào tủ quần áo, kéo ra kéo vào dc qua ray trượt, ko cần cả khung của nó đâu. Nhưng e chưa đóng tủ mới nên chưa mua, chắc sẽ mua trước khi đóng tủ để có size chính xác cho từng khoang
Ðề: Bếp Kún tầng 10 He he. EM được cái đồng bóng thích mầu sắc. Nhất là từ hồi có thêm nàng Mèo. Nên khi nhìn bộ dao là mê. Em sẽ cải tổ cái nhà đám nhà em dần dần. Chứ 1 cục thì em hết sức hụt hơi luôn về tài chính. Mì em sẽ ủng hộ thêm 1 thùng. Nói đến antoan thì đúng là ko thể từ chối được rồi. Nói đến mì, mỗi lần xem cái bọn mì Gấu yêu quảng cáo chỉ muốn ném cái cái ly hay cái bát vào cái màn hình mà tiếc sợ nó vỡ lại hông có tiền mua lại.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị Cáo ah, hôm nay e có cái offer sang bên tòa nhà chỗ chị đấy. e cười hí hí từ chối: Thôi, bên này khắt khe lắm, e chả đi bán hàng , đồng nát được.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi... e nẫn. E cũng có túc ần ki của NH TP, cơ mà 2 năm rồi dùng đúng 1 nần
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cứ ăn đi đã, chủ nhật nói chuyện nhé, mà nếu chịu khó mời các nhà hàng thì được lắm đấy, chị mời nhà hàng chưa nhà hàng nào từ chối mà chị không đi được thêm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kể em nghe, khách nhà chị á, đến ăn còn mang theo túi lươn om chuối đông lạnh từ đời nào nhờ đun nóng lên, mượn bếp cồn + cồn phờ ri để ăn, ăn ko hết mượn nồi nhà chị để bê về cho tiện, mượn xong mất hút ko bao giờ quay lại nữa. Còn chuyện mang rượu bia bánh trái hoa quả đến nhờ gọt rũa bầy biện để ăn thì nhiều như cơm bữa, có khi gọt hàng chục quả bưởi bóc sẵn ngon lành dâng tận mồm ko 1 lời cảm ơn nhóe. Nói chung làm hàng ăn bình dân khí là mệt.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tùy bà nhg cái mà nó thích tôi nghĩ là được mình ủng hộ thường xuyên ấy, tôi chỉ sợ nhà mình chóng chán.