Ðề: Bếp Kún tầng 10 mai mí đến lượt chị, chị đinh cho nó ăn hộp chị làm tối nay, còn chị ăn họp nó làm dưng chả còn gì mà mời nó. cũng phải thử xem trình của đệ đến đâu...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em thì chân ko nhanh. Nhưng con em em thì thôi rồi. Nó cứ gọi là nhanh lắm lắm ấy! Thế nên nếu mà sang tuần em ko có mì chanh ăn thì em nghĩ chắc tại chị Kun phím nhân viên dấu đi. Lúc đó em lên đây ăn vạ la làng thôi chứ biết làm thế nào
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi Thé em kể chuyện là hồi trc chị gái bà em lên nhà em chơi. Bà thì rất hay làm và cực kỳ sạch sẽ gọn gàng, Lên nhà em thấy cái chảo chống dính nhà em nên là đánh cho trắng tinh luôn. Hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ờ, sư phụ đang đói thối hoăc mồm đây. món này rất dễ bị nhạt mày ah dưng cũng rất dễ bị mặn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi ý tưởng lớn giống nhau. Nhà mẹ em dọn vô điều kiện. Còn nhà em, em mà phải dọn thì chồng em ko thể ngồi yên đó mà làm việc với em!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 giời ạ, chả bảo, hôm nay e mới lấy 1 thùng cho nhà e xong, để mai e hỏi còn k thì e chuyển sang cho cụ nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Quan trọng là dễ ăn cực ấy Vịt ạ,à,nếu để ủ mưu thì chị nghĩ là làm sợi to hơn 1 size thì nó bắt mắt hơn đấy,nhưng để ăn thì chị lại thích sợi nhỏ,hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 may quá, chị khôn hơn bà chị mày 1 tẹo ) hồi ấy chị chưa biết làm bánh đâu, có cái bắt bông kem hay xịt cái bột hình hoa lá để làm chúc chi ý, chj tưởng là ống xịt keo si li côn...hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah các chị ơi gửi tiết kiệm ở Tech cũng được thẻ mua hàng Pig C nhé. Nhưng bọn này em gái em gửi gần được 1 tháng rồi nó hẹn sẽ gửi thẻ về nhà mà chưa tháy đâu. Bọn mất dậy!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 có được ăn gì đâu? thực đơn đây: sáng: 5k xôi đỗ đen + 2 viên Mofen Trưa: 1 gói mì tôm chanh + 1 bát nước mắm ( size = bát nước mắm ) nấm om cốt dừa Tối: vét máng được khoảng 10 cọng mì nui + 3 cốc nước lọc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kún, có nàng Civil chọn 4c, 5c,14c, nó lại trước mình, ko hiểu mód sắp xếp sao nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 công nhựn ạ, mặc dù đứng bên cạnh có a đầu bếp từ Phớp quốc về da dả cái mồm đấy mà vữn bị nhạt, hí hí hí, giờ e chỉ mong cái gật đầu từ chị thoai, sư phụ ợ