Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihih...CTS là 1 loại cao, dán lên ngừoi mỗi khi thấy việc gì đúng quá, ko thể chỉnh đươc nữa--------------> chuẩn men
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah, nghe nhạc hiệu đã đoán ra chương trình, thế là đã trong tay bà rồi hả, thế là ko cần tôi nữa nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 số tôi đen cực, có hôm được hẳn 30 cái thẻ cào mà đc có 3 bộ cốc mí 1 cái bình thủy tinh, trong khi mình chỉ cần nhõn cái ô che mưa thì chả đc
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah còn bao nhiêu từ mới như làm bánh da lợn, lọc gà.... e chỉ lơ mơ hiểu theo nghĩa cảnh mọi người nói thôi, còn ko hiểu nguồn gốc Mới mấy hôm mà nhà mình tạo ra bao nhiêu từ làm sao e học nổi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bongcon ơi, có giao hàng cho menhimchuot ko, đổi một gói bánh bao cho bạn ý hộ chị nhé, bị lỗi NSX.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Không cần đến Tuty đâu, chỉ cần em Bim bim là đã làm cho mọi người ngỡ ngàng rồi. Chị đang nghĩ có cho nó đi không vì lại đi kiểu thứ 7 xuống, chủ nhật lại về
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác yên chí, anh ku trên 10 tuổi và khá còi nên đc ưu ái hơn, đưa thẳng vào danh sách rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ha ha...có lần nhé, tôi gửi TK,các e ấy bảo là cứ 1 quyển trị giá 5000k được 1 thẻ, tôi làm mẹ hơn chục quyển sổ, mỗi quyển 5000k như các e ấy qui định , cào toét mẹ móng tay, được trúng cái phiếu 50k...an ủi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi e mê cái ô ở ngân hàng em lắm, Đợt trc KH Vip đc cái ô đấy, to ơi là to mà chắc chắn, Ai có ô tô thì cực hợp. Giờ chả thấy. Hic
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi, số em đen như chó mực. Chiều nay thì nhận được cái trát đi ăn cưới trưa chủ nhật, em đã định đám cưới xong thì về chỗ ọp, chắc cũng hóng hớt được tỉ + lấy đồ. Thế mà em vừa check mail, lại có cái trát họp ngay sau đấy. Huhu, họp xong thì cũng phải 3 - 4h rồi, còn ai nữa mà ọp mí ẹp. Mà tuần này lại có rõ lắm thứ ăn + mang về nữa chứ, huhu em phải huỷ order thôi @chị Kún ơi cho em huỷ order nấm nhé. Hôm qua em ck 193k rồi thì để tuần sau em lấy nấm chị nhé. Em sẽ xoá số lươgj của em trên excel ah @ Lì ơi: cho chị huỷ bánh da nhợn với nem bùi nhé, hic mong mãi đến chủ nhật vì thèm bánh da nhợn, chồng thì rất thích nem @ bac Lang; bác ơi, em ko lội được. Nếu chưa có ai nhận hàng cho bác thì em lấy cho bác, bác cho em số cầm chân em sẽ mang đến tận nơi cho ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tối nay anh con trưởng với chị thứ nữ hồi hương. Cho chúng nó với cụ thân sinh quắp nhau, em vẫn ôm gối nằm khểnh ngoài nhà lội Bếp. Đang cười sằng sặc với post của chị Cu Cu mí chị Kún thì anh trưởng mò ra vặn vẹo tại sao mẹ ko ngủ trong phòng với 3 bố con nó, đấu lí 1 hồi cuối cùng em xin hàng, đành cun cút cắp gối vào nằm cạnh của nợ