Ðề: Bếp Kún tầng 10 giời ơi, lại chữ kí nhậy cảm, bà gọi số này cho ông thổ dân sáng mai nhá, pass là bạn của Trang: 090 345 6236 or 097 717 9886
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm trước nghe Kún kể treo quần áo trong nhà, nhà chị mùa này cũng toàn thế. Trời nóng quá chị không thể bước chân ra ban công nổi, đứng nấu cơm chị cũng phải bật điều hòa. Vì thế quần áo cứ ôm thẳng từ máy giặt vào phòng ngủ, treo lên cái móc này, sau một buổi là khô luôn. Lại mát mẻ ngồi gập chứ bảo ra ban công rút quần áo chị cũng sợ. Cái mắc quần áo này của Ikea, dùng thích lắm [/IMG]
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị em mình ôm nhau cái nào, chim đi xe máy cũng vừa thả cho em cái trát nặng đô vào mẹt đây. Ngày hôm đấy khí là quan trọng vì muốn nhờ đông đảo mọi người thẩm định giùm vài thứ úp mở. Trán sắp sun vào như bi lông gặp lửa vì si nghĩ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chài, gần nhà thằng e tôi, la như cháy đồi, làm mình tưởng nó cũng ngư trên núi như cụ Lang,
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ờ, biết mỗi bà, chóe, Pôn, thu hết can đảm mới dám đi mà lại là cái ọp hoành nhất. Năm nay lại tiếp chứ hả?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nhà e từ bao năm qua, phơi xong vắt lên lan can cía gác lửng ý, sau 1 đêm khô cong và vẫn thơm tho vì cứ sau 5,6 chièu là điều hòa chạy đến 11h đêm, khô nhanh lắm. về sau nhiều đồ quá, có con cái mà, e mí phơi ra ngoài. đồ của bạn kia thì e phải bắc thang treo lên tận nóc, cái quần , cái áo nó mới ko chạm đất. Dưng nóng dư lày, e phơi lan can thôi...mò ra ngoài khủng khiếp lắm. BTW< e có con bạch tuộc mầu đen, chuyên treo đồ cho thứ nữ thôi..ưu tiên số 1 mà,
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kún hôm nay ăn phải ...khoai ngứa, làm cái chữ ký nào cũng bị nó mắng là nàm sao. Thông cảm, mấy job của ng lông dân đều đang bị break down hết cả đây, dạo này đen như chó mực.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhầm gì, em buồn cười đoạn thằng nhóc nhà chị đoạn nó tỉa bố nó câu đánh vợ ý, ai quất lại em cũng đọc thêm lần nữa rồi cười
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Còn ai ở bếp mình dùng sữa U lu goay thì kiểm tra ngay và luôn, rồi còn hò nhau đi đổi nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mẹ Ỉn ơi, em cí tiện lấy cùi bưởi hôm nào? Chị thấy trên Eva em có nhìu bài mới với tôm và nấm nhé hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 11h đêm là tắt điều hòa à, như thế tốt hơn à, chị cứ chạy cả đêm, cả ngày, có lẽ thế mà hôm trước đi làm mặt em nhân viên kêu da chị dạo này mất nước quá, bắt mình xịt cật lực cái nước khoáng vào. Thằng Minh nhà chị cũng thích con bạch tuộc, sai nó treo đồ lên con bạch tuộc là nó thích lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị, lúc nào đi đổi gọi em đi với nhé, than hình của em mà trèo lên ngọn cây thì gẫy bố mất, cái Kún nó lại chửi cho vì nó ko còn gì mà trèo.