Ðề: Bếp Kún tầng 10 2 mẹ con nhà này dậy sớm nhất Bếp rồi,hí hí,chị tranh thủ ăn nhiều lắm chứ về nhà nếu mua 1kg thì cả nhà ăn chứ ăn như bên này thì vặn răng cũng không đủ Hôm nay đi mua dâu ăn nhưng không ngon bằng cherry Mời cả nhà ăn sáng bằng dâu nhé
Ối giời ơi bây giờ chị mới lội đến chỗ set dao Kún ơiiiiii, có còn không để cho chị mới, hôm nào có hai pie (1 gà 1 steak có cheese) thì vác hộ chị đến THĐ chị qua lấy??? Lặp lại cảm giác dồ mốt y như hồi Kún nó mới đi buôn Ikea Lại nữa cả nhà ạ, em có việc định nhắn cho nhi đồng SP mà tiệt không nhớ mẹ bạn Cún bên này nick gì, quen quen lắm mà nhớ không ra được? Xong số điện thoại thì lại quên lưu vào, nó trôi tiệt đi đâu... Ai có cho xem xin đi!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihihi, em dậy đi làm đến cơ quan là mở máy ngay mà. Chỉ có điều là có nói nổi câu nào không thôi vì có hôm bận mở ra để thế đến tận lúc về do đầu bù răng bựa cả ngày rồi. Bếp mình đầy người dậy sớm nhưng đi làm sớm khéo có em là nhất vì như cái Thần phong nó lúc nào cũng 7h30' mới bắt đầu. Hè em là 7h, đông là 7h30' theo đúng quy định của NN. Chị bên đó là mấy h? Hôm nay có đi dạo chỗ nào không kể em nghe mí
A thì ra cô ấy là Strawberry hahaha, sao mình có thể xóa sạch bộ nhớ như thế nhỉ? Nhưng mà em cũng tin là ít ai nhớ nick của em bên này nhá, có đúng không? SP ơi đã lấy kết quả chưa? Hôm trước chị gọi chị Lan không nghe máy, nhưng sáng nay chị ở trường, nếu em chưa lấy thì bảo chị lấy cho nhé!
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Dâu tây strawberry em ơi! Thế chủ nhật không ộp được à? Chị lấy kết quả bằng cách nào nhẩy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tối qua 9h còn phải mò đi chuyển tiền tránh sáng mùng 1. Vậy mà sáng nay mở mắt ra cái là thấy sms nó keng. Điên nhề :-\":-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Dạ, em cũng 7h cũng phải có mặt ở CQ bác ợ, mùa đông cũng như mùa hè bác nhá....Chẳng qua đến CQ việc đầu tiên là lội Bếp nên lội xong cũng 7h30 hay 8h...Nghe mọi người đến CQ lúc 8h hay 9h mà ghen nổ ruột
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Em muốn gặp chị Hà Đông, nhưng hôm đấy em mà đi là phải vác hai đứa đi liền, nên em đang không biết làm sao đây. Chị xuống lúc nào, có gì alo cho em nhé!
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em phần đấu lội đến khi còn 100 trang, giờ em phải dừng lội, cho Xôi Ruốc ăn xong rồi đưa cả hai đứa theo mẹ đi làm. Căn bản coi như được nghỉ hè nên em đi công tác về hôm trước là hôm sau cho cô giúp việc về quê luôn, nhưng hôm nay lại có mấy thứ báo cáo giấy tờ này nọ đến hoàn thiện nốt.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Công nhận mọi khi Hồng xanh chém sớm nhất hôm nay chắc vẫn con dư âm của sinh nhật nên chưa có mặt Bên này giờ đang là 9.pm thứ 4,mọi người đi làm thì chị được đi ngủ,mọi người được ngủ thì chị phải đi cày Hôm nay chị đi chợ mua sườn,lại tí tởn chụp ảnh,chắc mọi người bên đó tưởng con dở hơi chụp lăng nhăng sườn nhiều thịt trông ngon nhưng không hiểu sao thịt lợn bên này rất hôi không thơm Ở nhà chị hay ăn cơm trộn HQ,mua sốt ớt hộp 500gr hết 90k,bên này hộp 3kg mà có 9$
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Chị còn chưa liên lạc chính thức được với bác Hà Đông đây. Không biết cụ Cáo đã có số liên lạc chưa vì chị ấy hẹn chị về gọi theo số của chị mà chưa thấy gì. Tội nữa là chị bận nên cũng tíu tít công việc nên có khi gọi cho chị mà không gọi được cũng không chừng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em bác đoán là họ nuôi công nghiệp, cho ăn thức ăn công nghiệp nên nó không thơm như lợn mán nhà mình
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nó còn không được mùi thịt lợn thường bán ở chọ mình ý,chứ chỉ kém lợn Mán thì đã ngon,chị mua mấy lần rồi mùi đều như thế
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà ơi hôm nay em lần đầu tiên làm đấu giá, các chị qua ủng hộ tinh thần cho em với nhé! Mùng 1 thử vận may, với cả giải thưởng rất hữu ích cho các chị trong mấy ngày nắng: 1 em áo chống nắng xinh xắn ạ!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giờ này mà no kềnh càng thì xong phim đời em nhé, thông báo là sáng nay chị KQĐ, đau bụng nhưng vẫn nghiến răng tập 40p liên tục nhé, mày nhìn lực lưỡng thế mà kém