Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái này chắc chắn hông phải của bà, hehe. cơ mà nhìn bát bánh đa cua ngon quá Bớ chị Ong ơi, nhà em hết tôm, cá rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em lội gần chết giờ mới xong Túm được mấy tin phải nhắn ngay ko quên: 1. Con tôi 9 tuổi bà Chóe cho xin 1 xuất quà nhé 2. Chị Limi cho em Xin cái xe Playskool như Kún post hình (CN chị đi off chị mang hộ em nhé, chị đi ô tô mà). Em cảm ơn chị nhiều Nếu chị Limi ko đi thì bà Kún ôm hộ tôi được ko ? Có cồng kềnh lắm ko ? Khổ hôm nọ đi qua NTĐ ko dòm thấy, thấy thì đã ôm rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Làm gì mà khinh thường nhau thế???Tôi làm đới..he he..Ngon nhờ, tôi thích ăn cái này lắm bà ạ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihi, e đợi kết quả của chị e trộn kiểu gì dầu nó cũng nổi lềnh phềnh ở trên, chả quện đc vào nhau gì cả
Ðề: Bếp Kún tầng 10 MÌnh tham lắm, thấy có quà nên chủ nhật mình cho con đi off cùng hehehe. Con nhà tớ sắp 7 tuổi bạn Chóe ạ CN này giai nhà em đi trực đột xuất, mẹ con em đi chơi. Kún ơi, cho bạn đăng kí nấm nhé. Chị Limi ơi, em xin mỳ tôm chanh ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm qua nhà em mua xong đất, tổng nợ nhà em đến bây giờ là 160tr, éo kinh, giờ em mới được làm con nợ và nếm cảm giác í thế nào??? CHồng em bảo phải tiết kiệm, mỗi tháng lấy lương xong chồng mua luôn 2 chỉ vàng....em im như thóc vì ko dám mở miệng can ngăn...hic, từ giờ em bóp mồm bóp miêẹg chi tiêu cho xứng đáng với công tiết kiệm của chồng. Tuy nhiên chiêù qua em hơi quá đà, em order nàh chị Đauđo 3 cái thắt lưng hết 300K, may 1 bộ quần áo hết 350 K nữa, trên đường về nhà em tạt vào cửa hàng thanh ní sắm cho con quâà áo thu đông:3 cái quần, 2 cái áo xinh và xịn lắm hết 450K....Từ nay em xin tiết kiệm, sáng nay chị CQ rủ đi vợt đồ thanh ní mà em cáo bận..hic...Làm con nợ thật dồ mốt
Ðề: Bếp Kún tầng 10 c ơi, can thì k can, nhưng c góp ý a là trứng k chung 1 giọ, vừa tk vàng, vừa để tiền mặt c nhá, đừng dồn hết vào vàng, đến lúc k tính trước đc lại khóc mà đã mua vàng thì chỉ nên mua SJC thôi cho yên tâm, vàng này k lo mất giá, dễ mua, dễ bán