Ðề: Bếp Kún tầng 10 úi trùi em năm trước còn phải trả bằng vàng đúng thời điểm vàng cao giá nhất! Oải. Nhưng ko sao. Nợ nần giúp mình tiết kiệm, cố gắng phấn đấu hơn đấy ạ!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bạn nào đâu dám coi thường, nấu thì chắc chắn bà nấu được, nhưng bà ko chụp được bát bánh đa như thế (bằng cái dt cùi của bà)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế nhà meobeo ngay gần nhà chị roài. Để chị khuân về cho. Lúc nào xong việc lượn qua nhà chị mà lấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tình hình là đội hình ọp có vẻ là khá đông trẻ con nhế. E thì chắc ủn 2 đứa cho bố nó trông thôi chứ e mà cho chúng nó đi thì nó làm loạn cái chỗ đấy mất. Ko khéo phải đặt 1 mâm cho trẻ con ấy nhờ, món riêng ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vừa gặp bếp trưởng cười tươi hớn hở, mùng 1 đã được phi dao rồi, tháng này có lộc phải biết hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị yên tâm là thế nào Khét cũng cho Mít đi, QUỳnh cho Bống đi, lại còn Long Linh nhà chị Cáo nữa, Còi nhà Sanh Pôn. Ối như trảy hội ý nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hẹn nhau mấy giờ đấy, như này chị lơ ngơ láo ngáo ra từ 5h sáng đợi nhá. Khoai ơi có ra không thì chị ới nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhiều nhờ, thế có khi làm 1 mâm trẻ con thật, cho chúng nó caí j mềm mềm dễ ăn, ko cay í.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị, Hôm bữa c nói c làm giá đỗ = cát ấy, chị làm trong cái nồi àh, hay cái gì, cát nó rơi ra mất thì sao ah, em quên k cọp lại bài của chị? Em làm = khăn bông, nhưng đc 1-2 lần nhìn cái khăn đổi màu, tụt hết cả hứng thú.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có 1 tối ko lội vì mất internet mà lội hì hục đến giờ này mới xong, chưa làm đc việc gì để cống hiến cho cty cả Mình vừa gọi điện lên NTĐ xem có mì không để nhẩy xô đến vác nhưng mà chưa có. Nhờ bạn LiMi lúc nào tiện xe thì vứt lên NTĐ một ít nhé, mình mò đến đấy tiện hơn chứ Làng QT thì xa quá ko trốn đi được.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị có đăng ký nấm nẹo gì ko đấy ? Nếu có chị CK cho Kún trước đi. Nhắn em em ôm về nhà rồi T2 chị qua em lấy nhé. Hay nhờ QQ đi, nhà QQ ở Quỳnh Mai gần chị hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có mỗi 4 suất nên em done Bác Cáo, Chi còm, Sainpon và QQ hết . Bác Gút ơi, hết xừ nó rồi Em làm giúp thông gia thôi ợ